Quỳnh Anh nghẹn ngào trước fan mắc bệnh ung thư

Cô cố nén nước mắt khi gặp một khán giả yêu mến mình đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo.

15.5981

>>
>>

Trong buổi trao giải cuộc thi 'Tôi và thần tượng' vào tối 22/3 tại Hà Nội, rất nhiều khán giả đã xúc động trước cuộc gặp gỡ giữa ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và cô bé Hồng Ngọc đến từ Nghệ An. Mang trong mình căn bệnh ung thư, nhiều năm qua, Hồng Ngọc đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật và điều trị bằng hóa chất. Niềm an ủi và động viên cô bé vượt qua sự đớn đau của bệnh tật là tình thương của gia đình và những ca khúc của Phạm Quỳnh Anh.

Hồng Ngọc tâm sự trong bài viết gửi tới cuộc thi "Tôi và thần tượng" rằng, nhờ có âm nhạc của Phạm Quỳnh Anh mà cô đã có thêm nghị lực để sống tiếp. Cô bé đã bật khóc nức nở khi cuối cùng cũng gặp được ca sĩ mà mình yêu mến.

Cựu thành viên nhóm Sắc Màu cũng không ngăn nổi sự xúc động trước bức thư dài đến 4 trang giấy của fan "đặc biệt" này dành cho cô.

Cô nhanh chóng nhận lời của ban tổ chức bởi cô mong sự có mặt của mình sẽ tạo được niềm vui nho nhỏ cho bé Hồng Ngọc. Phạm Quỳnh Anh cũng từng phải nhập viện để cắt bỏ khối u lành tính và cô hiểu rõ cảm giác tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết.

Cô chúc Hồng Ngọc sẽ ngày càng mạnh mẽ để tiếp tục sống và chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Nữ ca sĩ cười hạnh phúc khi được fan tặng khung ảnh có tấm hình của mình. Tự tay bé Hồng Ngọc đã chuẩn bị món quà giản dị để tặng thần tượng.

Giọng ca "Người dưng ngược lối" nghẹn ngào ngắm món quà.

Cô còn cùng Hồng Ngọc hòa giọng trong ca khúc mà cô bé thích nhất "Bụi bay vào mắt".

Cả hai đều cố gắng hoàn thành ca khúc trong dòng nước mắt.

Tiết mục này cũng khiến hàng trăm khán giả có mặt trong đêm trao giải bùi ngùi. Không ít người lén lau giọt nước mắt.

Bản thân Phạm Quỳnh Anh cũng cố kìm nén cảm xúc trong suốt màn trình diễn.

Trong đêm trao giải "Tôi và thần tượng" tối qua, cô còn thể hiện ca khúc "I hate myself for loving you" để cám ơn tình cảm mà khán giả thủ đô dành cho mình.

>>

Quỳnh Như

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]