Raul lập kỷ lục mới, Real tạm nới cách biệt với Barca

Nhờ chiến thắng 2-1 trước Espanyol, tại Liga, đội bóng Hoàng gia có thể tạm quên đi thất bại ở Champions League. Một kỷ lục ghi bàn của cá nhân Raul mới được thiết lập, song điều đáng lưu tâm là Real đã không bị suy sụp sau "cú sốc Roma".

15.6275
Raul bình thản ăn mừng bàn thắng thứ 200 tại Liga của cá nhân anh, ấn định tỷ số 2-1 cho Real.

Pha lập công từ chấm phạt đền trong trận đấu tối qua, ở vòng 27 giải vô địch Tây Ban Nha, là bàn thắng thứ 200 của tiền đạo 31 tuổi tại đấu trường số một của xứ sở đấu bò. Đó là kết quả sau 14 năm cống hiến chỉ duy nhất cho đội chủ sân Bernabeu. Dĩ nhiên, không thể quên được những thành tích vang dội chẳng kém mà cầu thủ này đạt được tại đấu trường châu Âu (ba lần vô địch Champions League), hay với đội tuyển quốc gia (là chân sút ghi được nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử).

Quay trở lại với cuộc so tài tối qua, tại sân Bernabeu, đội chủ nhà đã thể hiện một bộ mặt không mấy tự tin trước Espanyol, trong khoảng thời gian đầu trận. Đương nhiên điều này có thể giải thích được là vì họ mới trải qua "cú sốc Roma" tại đấu trường Champions League (thua cả hai trận lượt đi, lượt về ở vòng hai). Nhưng kỳ thực, lối chơi "thiếu lửa" đó được xuất phát từ nguyên nhân vắng khá nhiều trụ cột, bao gồm cặp hậu vệ Cannavaro - Ramos và tiền đạo luôn biết cách ghi bàn trong những trận đấu then chốt của kền kền trắng, Ruud Van Nistelrooy.

Do một số mất mát trên, HLV Schuster đã phải bố trí tiền đạo trẻ Higuain đá ngay từ đầu, cặp với Robinho, Raul trên hàng công, trong khi Heinze được xếp chơi trung vệ với Pepe - một phương án dự phòng mang nặng tính chắp vá vì bộ đôi có thể hình khá tốt này hầu như chưa phối hợp lần nào như vậy, trong mùa giải 2007-2008.

Với thế trận không tốt, phải mãi đến phút 37, Real mới tạo được tình huống sóng gió đầu tiên trước khung thành đối phương khi Baptista buộc thủ môn Kameni phải đẩy bóng vọt xà bằng một quả sút phạt trực tiếp. Nhưng trước đó, Casillas đã phải vào lưới nhặt bóng, từ tình huống ghi bàn của Valdo. Phút 29, tiền vệ người Tây Ban Nha không bị ai kèm trong khu 16m 50, thoải mái đánh đầu mở tỷ số cho đội bóng đến từ xứ Catalan.

Casillas không thể ngăn nổi bàn thua từ các pha đánh đầu thứ ba, chỉ trong vòng 3 ngày.

Bị dẫn trước, "cơn ác mộng" trước Roma dường như lại hiện về, nhưng rất may lần này Real đã đứng vững nhờ một số thay đổi trong phương án triển khai tấn công, đặc biệt là sự ưu tiên cho hai cánh. Phút 43, từ một quả tạt của Marcelo, Higuain đã gỡ hòa cho gã khổng lồ từng 30 lần vô địch Liga, đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Sau giờ nghỉ, những đổi thay của HLV Schuster tiếp tục phát huy hiệu quả, đặc biệt khi ông đưa vào những nhân tố mới như Drenthe (thế chỗ Robinho) và Sneijder (Baptista). Tuy vậy, người giúp đội chủ sân Bernabeu giành được 3 điểm quan trọng lại là một công thần - thủ quân Raul.

Phút 72, tiền đạo 31 tuổi đã bình tĩnh thực hiện chính xác quả 11m, sau tình huống chính anh bị hậu vệ Jarque của Espanyol kéo ngã trong vòng cấm, ghi bàn thắng thứ 200 tại Liga cho riêng mình, đồng thời ấn định kết quả 2-1.

Cú đá chân trái sở trường của Raul trên chấm phạt đền.

Đây là chiến thắng thứ 20 của Real trên tổng số 27 trận trong khuôn khổ giải vô địch Tây Ban Nha mùa này. Nó đảm bảo cách biệt 8 điểm với Barca, trước khi đối thủ cạnh tranh số một có trận đấu hứa hẹn khó khăn khi tiếp Villarreal trên sân nhà (diễn ra đêm nay).

Đội hình thi đấu:

Real Madrid: Iker Casillas; Torres, Pepe, Heinze, Marcelo; Diarra, Guti, Baptista (Sneijder, 64'); Robinho (Drenthe, 46'), Higuaín (Soldado, 75'), Raúl.

Espanyol: Kameni; Zabaleta, Jarque, Torrejón, David García; Lola, Moisés Hurtado, Valdo (Coro, 67'), Riera (Ewerthon, 83'), Jonathan Soriano (Raúl Tamudo, 65'), Luis García.

Ngọc Tuấn

Xếp hạng Liga 2007-2008
 

  • (19/5)  
  • (19/5)  
  • (18/5)  
  • (12/5)  
  • (8/5)  
Xem thêm
 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]