Real với hiểm họa xuống dốc

Nếu ví hành trình chông gai vừa qua của Real Madrid là chặng leo lên đỉnh núi cao nhất thế giới Everest, thì 1 tháng tới của họ có thể xem như chặng đi xuống, đỡ mất sức hơn, song vẫn tiềm ẩn nhiều hiểm họa...

15.5734

HLV Ancelotti (trái)

Leo dốc thành công
Real Madrid vừa trải qua một tháng thi đấu rất khó nhọc. Họ không chỉ phải đối mặt lịch thi đấu dày đặc, mà còn gặp rất nhiều đối thủ xương xẩu. HLV Carlo Ancelotti và các học trò phải dùng hết sức trong tất cả trận đấu, không khác gì hình ảnh những VĐV leo núi khi đối mặt những đoạn dốc thẳng đứng và trơn trượt trên con đường lên đỉnh Everest.

Real thi đấu tới 7 trận trong tháng qua, mật độ gần 2 trận/tuần. Đặc biệt, các đối thủ của họ hầu hết đều hùng mạnh, tính chất các trận đấu đều quan trọng. Cụ thể, Real phải đương đầu với Malaga, Barca, Sevilla, Vallecano và Sociedad ở La liga, cùng 2 cuộc so tài đỉnh cao với Juventus tại Champions League. Có thể thấy, trong số các CLB này thì chỉ Vallecano là yếu, song khó khăn ở chỗ Real phải thi đấu trên sân khách. Bằng chứng là họ chỉ rời hiểm địa của Vallecano với chiến thắng sít sao 3-2.

Nhìn lại đoạn đường vừa qua, Real có thể nói đã hoàn thành chặng leo đỉnh Everest không đến nỗi nào. Họ đúng là để thua trận quan trọng nhất khi gục ngã trước Barca tại El Clasico . Song thực tế, sau đó, khoảng cách giữa họ và Barca hiện chỉ là 6 điểm. Trong khi đó, tại Champions League, Real đã có 2 trận rất thuyết phục trước Juventus, qua đó đang có tới 99% cơ hội giành vé vào vòng 1/8.

Chặng đường đã qua và sắp tới của Real là rất gian nan

Tổng cộng trong 7 trận ở chặng leo đỉnh Everest, Real giành 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại; ghi được 22 bàn thắng và chỉ chịu 11 bàn bại. 

Như vậy, Real đã hoàn tất chặng leo dốc. Và trong 1 tháng tới, họ sẽ bước vào hành trình trở lại chân núi, đỡ tốn sức. Có thể ví như vậy vì Real đều được gặp các đối thủ rất mềm từ giờ cho tới ngày 18/12, và cũng gồm 7 trận đấu. 

Bứt phá hay sập bẫy?
Tại La Liga, Real được gặp gỡ lần lượt Almeria, Valladolid và Osasuna. Ở Champions League, Kền kền trắng gặp lại 2 “con mồi” mà họ từng dễ dàng hạ sát ở lượt đi là Galatasaray và Copenhagen. 2 trận còn lại của Real trong chặng xuống dốc diễn ra ở vòng 1/16 Cúp Nhà Vua, trước Olimpic Xativa - CLB đang chơi tại giải hạng Ba TBN (Segunda B), tức cùng đẳng cấp với... Real Madrid C. Đây rõ ràng là cơ hội tuyệt vời để Real tăng tốc trong thời gian tới.

Tuy nhiên, giống hành trình chinh phục Everest của các VĐV leo núi, giai đoạn xuống dốc dễ thở hơn, song cũng chứa đựng không ít cạm bẫy. Một trong những cạm bẫy đáng ngại nhất của Real chính là nạn “virus FIFA”. Lưu ý, hầu hết trụ cột Kền kền trắng đều phải về làm nghĩa vụ quốc gia đợt này. Đặc biệt, trong số đó có 6 ngôi sao sẽ phải bước vào 2 loạt trận sinh tử tranh vé vớt dự World Cup 2014 ở châu Âu (Pepe, Coentrao, Ronaldo, Modric, Benzema, Varane). Và tất nhiên, rủi ro cũng sẽ tồn tại khi Real tiếp tục phải chơi với mật độ gần 2 trận/tuần trong hành trình xuống dốc trước mắt.

Thêm đất diễn cho sao trẻ?
Real đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ tài năng nhưng họ vẫn chưa được HLV Ancelotti trọng dụng, một phần vì Real gặp nhiều đối thủ lớn từ đầu mùa. Ba tài năng trẻ Casemiro (80), Jese (90) và Morata (192) mới có tổng cộng 362 phút thi đấu ở mùa này. Song, họ sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn trong thời gian tới khi Real được gặp một loạt đối thủ yếu như Copenhaghen (Champions League), Xativa (Cúp Nhà vua)…
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]