Chồng trước của chị khá đẹp trai, hiền lành. Anh nhất quyết không theo cha mẹ ra nước ngoài để ở lại Việt Nam. Chị Yến rất hạnh phúc về điều này tuy nhiên niềm vui kéo dài chẳng bao lâu. Anh cứ như một đứa trẻ to xác, chẳng có nghề nghiệp gì, một mực đòi vợ mở quán cà phê. Chị bỏ cả nghề dạy học để phụ giúp chồng. Buôn bán ế ẩm, lãi một thì anh nhậu hai, ba. Chị có ý kiến thì anh la làng: “Cô đừng ỷ học cao hơn tôi mà lên mặt dạy đời”. Không chịu đựng được nhau, họ đành chia tay.
Sau đó 2 năm, chị gặp một người trẻ hơn mình 2 tuổi. Anh cứ lẳng lặng giúp đỡ mẹ con chị từ việc sửa bếp điện đến quét vôi nhà. Cảm động trước tấm lòng của anh, chị đã nhận lời cầu hôn. Song cũng chỉ được một thời gian ngắn, chị nhận ra anh chồng sau còn giỏi hơn anh trước về khoản ăn chơi, mê gái.
Bà Hoàng Minh, chủ một đại lý sách báo ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, vốn nổi tiếng là hay ghen. Đã mấy lần bà đến tận cơ quan chồng lùng sục tình địch, khiến ông phát chán. Chia tay với chồng, bà vẫn cho rằng mình đúng, luôn khóc lóc với bạn bè là “ông phản bội tôi, ông tệ bạc”. Sau vài năm, bà lấy chồng khác, một người góa vợ. Ông này lại khổ sở vì bị bà suốt ngày hạch sách hôm nay đi đâu, ăn gì, với ai. Bà còn than: “Số phận của tôi thật trớ trêu, chẳng lẽ phải qua mấy lần đò mới yên”.
Theo các chuyên gia tâm lý, những trường hợp như bà Minh dù có kết hôn đến lần thứ 3-4 vẫn khó tìm được hạnh phúc. Bởi họ không nhận ra khuyết điểm của mình để sửa chữa. Hôn nhân không phải là cuộc thử nghiệm, vì vậy cần phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
(Theo Phụ Nữ)