13 - view
NSND Lê Khanh dạy con bằng cách lặng lẽ phấn đấu. Hai con chị nhìn mẹ mà nỗ lực hơn mỗi ngày.
0 - view
Sau khi con trai Angelo chào đời, giọng ca “Hello” cũng tìm thấy được mục đích cuộc sống.
1 - view
1 - view
Tôi nhớ cái ngày vét hết tất cả những thứ có giá trị trong nhà, kể cả cặp nhẫn cưới đem bán lấy tiền cho anh đi thành phố làm ăn, anh ôm tôi...
3 - view
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và viết như thế nào nữa, lúc này trong tâm tôi thật nặng trĩu… Tôi phải làm sao để bố mẹ tôi được hạnh phúc?
0 - view
Mẹ Anh không bao giờ cạnh tranh hay dè bỉu nhau về chuyện nuôi con, thay vào đó là sự đồng cảm. Tất cả những điều đó cũng chỉ để cho thấy rằng chúng ta không...
1 - view
Cuộc sống hiện đại ngày càng đầy đủ, chất lượng bữa ăn trong mỗi gia đình được nâng cao, thì không khí sum họp, đầm ấm lại có phần giảm đi….
1 - view
Một buổi sáng tôi nhận được nhắn tin của cháu gái gửi vào Yahoo Messenger, tôi thấy như nghẹt thở, ngồi chết lặng trên ghế mà không thể khóc nổi. Chồng...
1 - view
Tôi kết hôn đến nay đã được hơn 3 năm, tình cảm vợ chồng vẫn rất nồng nàn. Tôi yêu chồng và hai đứa luôn vui vẻ như thời mới cưới. Ngày tôi sinh con...
0 - view
Giận bố mẹ, tôi bỏ học đi lang thang ngồi ghế đá ngoài bờ hồ gần hết buổi chiều, một phần vì không chịu được hai tiếng "hai lúa" mà lũ bạn đặt cho...
0 - view
Hiện tại điều trị chàm chỉ làm giảm các cơn ngứa, ngăn ngừa tình trạng bội nhiễm, làm giảm mụn nước, da bớt đỏ, khô rát và loại bỏ các mảng da sần nứt nẻ là...
1 - view
50 - view
Tâm sự - Tôi phải làm sao khi trót "ân ái" với mẹ vợ? Chỉ vì say rượu tôi đã không thể làm chủ được bản thân và ân ái...
25 - view
Có rất nhiều định kiến tiêu cực xung quanh các bà mẹ tuổi teen và không phải ai cũng có một cuộc sống ổn định. Thế nhưng với Allison Johnson, việc sinh con năm 18 tuổi...
1 - view
Mẹ tôi uống thuốc đã 2 năm mà chân vẫn còn sưng và nóng. Theo AloBacsi mẹ tôi phải khám điều trị như thế nào cho phù hợp?
5 - view
Mẹ tôi 92 tuổi. Cụ không ốm đau bệnh tật gì, ăn uống điều độ. Nhưng hai hôm nay, cụ có dấu hiệu lẫn, nói nhảm, ăn uống...
1 - view
Mới đây mẹ tôi có nằm viện nửa tháng, về nhà mẹ lại mệt, hay chóng mặt, ăn không ngon, khó ngủ.
0 - view
Bà xông tới, đánh liên tục vào người tôi và gào thét: “A! Tao phải dạy dỗ đứa con dâu hỗn láo này. Mày mua nhà mới, định kéo chồng...
6 - view
Tôi nghĩ rằng mỗi người phụ nữ đều có bí quyết nấu món ăn ngon của riêng mình. Và tôi đã từng hỏi mẹ, mẹ bảo: “Đầu tiên là tỉ mỉ lựa chọn nguyên...
1 - view
Dường như có rất ít sự khác biệt giữa Tường Vi ngoài đời với những vai diễn trên phim: một cô gái thẳng tính, sôi nổi, nhí nhảnh, yêu đời. Tường Vi...
2 - view
(AloBacsi) - Dạo gần đây mẹ hay bị chuột rút và đau khớp xương, đi lại khó khăn hơn trước. Có phải đó là biểu hiện của thoái hóa khớp không?
1 - view
Ketoprofen tôi là loại thuốc chống viêm không steroid (NSAID). Tôi được chỉ định dùng trong điều trị các bệnh viêm khớp dạng thấp (hư khớp, thoái hóa khớp),...
0 - view
Nhưng anh cố gắng chơi với cháu bao nhiêu thì dường như anh không thông cảm với tôi bấy nhiêu. Nhìn bề ngoài anh hiền lành, cục mịch lắm. Tôi không...
9 - view
Biết bao nhiêu lần định chia tay vì cảm thấy tội lỗi với gia đình, có lỗi với vợ người ta, nhưng người đó không chịu và chính bản thân tôi thấy việc rời...
8 - view
(GDVN) - Sẽ có khoảng 9 đoạn nhạc được trình bày trong Táo quân 2015, trong đó một số ca khúc của Sơn Tùng M-TP sẽ được chế lời mới!
6 - view
Mẹ tôi sống trong gia đình bình thường nhưng lại sáng ý, thích chế biến những thức ăn ngon. Chất liệu nấu món không tìm đâu xa vì quê tôi...
2 - view
Đa số phụ nữ đều mong muốn có được một cuộc sống gia đình yên ấm, hạnh phúc. Với tôi cũng vậy, thế nhưng gia đình nhỏ của tôi đã và đang bị hủy hoại bởi người...
9 - view
Cứ thay đổi thời tiết là xương tay phải, chân phải mẹ tôi nóng như lửa đốt và không sao ngủ được.
5 - view
TriThứcSống.com - Bạn nghĩ bạn xinh hơn tôi ư? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ, bạn chỉ ăn may mà thôi!...
1 - view
Nếu có đi xa để nhớ về tôi sẽ nhớ nhất những bữa cơm chiều sum họp. Sơn hào hải vị cũng không làm vơi đi nỗi nhớ về bữa cơm chiều bình dị, để hạnh…