Sa lưới sau 16 năm bỏ trốn

GiadinhNet – Bỏ trốn khỏi địa phương 16 năm vì làm ăn thua lỗ, nợ đầm đìa, khi biết tin bố mất, người đàn ông quay về chịu tang thì bị bắt.

15.4955
Chiều 27/2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52, Công an TP.Đà Nẵng) cho biết vừa bắt được Nguyễn Giàu (SN 1957, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) sau 16 năm trốn lệnh truy nã.
 
Nguyễn Giàu bị bắt sau 16 năm lẩn trốn

Theo hồ sơ vụ việc, đầu những năm 1990, ông Giàu kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Đại Lộc, Quảng Nam. Làm ăn ngày càng khấm khá, ông Giàu kêu gọi nhiều đầu mối bỏ hàng với hoa hồng cao, thanh toán đúng hạn.

Tuy nhiên, do đầu tư dàn trải nên cơ sở kinh doanh của ông Giàu lại thua lỗ, nhưng ông Giàu vẫn “nổ” là đang phát đạt, tiếp tục nhận hàng của 3 công ty.

Đến khi bị đòi nợ ráo riết thì 3 công ty này mới biết ông Giàu nợ đầm đìa, không có khả năng chi trả.

Tổng số tiền mà ông Giàu chiếm đoạt của 3 công ty lên đến gần 500 triệu đồng.

Thấy không có khả năng trả nợ, ông Giàu bỏ trốn. Giữa tháng 12/1998, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định truy nã ông Giàu về tội “lạm dụng chiếm đoạt tài sản”.

16 năm trốn chui trốn lủi, ông Giàu lang bạt khắp nơi, không một lần dám về nhà, mặc dù vợ và 4 con luôn mong ngóng.

Cuối tháng 2/2014, nghe tin bố mất, ông Giàu về quê chịu tang và thăm vợ con thì bị bắt.

Đức Hoàng

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]