Sách hay: Ba là bóng mát đời con

Tiin.vn - Bằng lối viết kể chuyện nhẹ nhàng và gần gũi, tác giả thủ thỉ kể lại cho chúng ta nghe những câu chuyện giản dị về tình cha con.

0

Tình phụ tử thật thiêng liêng, như có một sức mạnh thần kỳ” – Đó là một dòng viết ý nghĩa và cũng là chủ đề của cuốn sách có cái tên giản dị “Ba là bóng mát đời con”. Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện xúc động về tình phụ tử, về những người cha đức độ, giàu lòng hi sinh và luôn hết mực yêu thương con cái.

Mở đầu, cuốn sách kể về một người cha dù đang mắc căn bệnh ung thư quái ác nhưng vẫn cố gắng tỏ ra lạc quan, yêu đời và là chỗ dựa tinh thần cho vợ con, là người lặng lẽ dành dụm tiền tham gia hợp đồng bảo hiểm tài chính trọn đời để chăm lo cho con cái đến khi trưởng thành sau khi ông mất đi. Không chỉ thế, người cha ấy còn là tấm gương sáng cho cô con gái nhỏ bởi ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống của mình. “Khi ba là một chàng trai tỉnh lẻ, bắt đầu từ công việc thấp nhất để có tiền đóng học phí cho những năm học đại học. Có trong tay tấm bằng, ba nộp đơn xin việc khắp nơi nhưng các công ty đều từ chối chỉ vì ba không có hộ khẩu thành phố.  Ba vẫn kiên cường, vươn lên để thoát khỏi những khó khăn. Rồi ba được nhận vào làm việc bán thời gian cho một công ty nước ngoài, ba phấn đấu làm việc hết việc, cuối cùng người ta cũng nhận thấy năng lực của ba”.

Bằng lối viết kể chuyện nhẹ nhàng và gần gũi, tác giả thủ thỉ kể lại cho chúng ta nghe những câu chuyện giản dị về tình cha con, khơi dậy trong những kỷ niệm thân thương về thời thơ ấu bên cạnh người cha yêu dấu của mình. Đó là những buổi học, được ba đón về trên chiếc xe cà tàng, được ba đưa đi ăn món kem bảy sắc cầu vồng yêu thích. “Những viên kem đủ màu và trái cây tươi thật ngọt ngào làm sao. Bé Ni thích màu kem dâu, con bé háu ăn làm cho mặt mũi tèm lem. Trong khi con ăn từ tốn, nhận xét hương vị mỗi loại kem khác biệt nhau. Ba là người hạnh phúc nhất, ba mỉm cười và hướng ánh mắt hiền từ nhìn chúng con”. Mỗi lần đi ăn kem, con chọn ngồi chiếc ghế màu da cam, em gái thích màu hồng. Còn ba ngồi chiếc ghế màu tím. Ba bảo màu tím là màu chung thủy, trái tim ba lúc nào cũng có mẹ và các con”.

Cuốn sách cũng khiến nhiều người đọc giật mình sực nhớ về thời trẻ con ngây thơ với những suy nghĩ non nớt, những câu nói vô tình khiến cha buồn. Ba nói “ba cũng thích ăn kem bảy sắc cầu vồng lắm. Con sẽ đãi ba chứ?” và đứa con gái nhỏ lúc ấy chỉ biết bắt đầu tính toán: “50 ngàn cho bảy viên kem. Mỗi ngày, ba cho con tiền tiêu vặt, con dư sức tiết kiệm một ít. Nhiều tuần cộng lại, con có thể đãi ba một ly kem bảy màu. Nhưng chuyện này con chưa nghĩ tới, bởi vì để dành tiền mua kem, dường như là một chuyện xa xỉ, không cần thiết”. Để rồi, đến khi người cha đã đi xa mãi mãi, cô con gái mới hiểu rằng đã quá muộn để có thể dành dụm tiền đãi ba một li kem bảy màu. Nhưng câu chuyện ấy đã giúp con gái nhận ra một bài học ý nghĩa rằng: “Đôi khi hai chữ “cám ơn” thôi chưa đủ, chúng ta cần phải thể hiện lòng biết ơn với người mà chúng ta mang ơn”.

Trên đây chỉ là một trong số 17 câu chuyện mà tác giả Lê Đình Thi kể cho chúng ta nghe trong cuốn “Ba là bóng mát đời con”. Hãy tiếp tục đọc những trang tiếp theo của cuốn sách để cảm nhận sâu sắc tình cảm cha con thiêng liêng bạn nhé. Gấp cuốn sách lại, Tiin chắc hẳn bạn sẽ chiêm nghiệm và có cách riêng để yêu thương người cha đáng kính của mình đấy!

 

Tên sách: Ba là bóng mát đời con

Tác giả: Lê Đình Thi

NXB Văn hóa thông tin

Giá bìa 35.000 đồng

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]