Sách hay: Mãi yêu nhé - nhịp đập của trái tim

“Mãi yêu nhé” là tuyển tập truyện ngắn của những tác giả trẻ được yêu mến trong cộng đồng văn học mạng.

15.6102

Mỗi câu chuyện là một tình yêu riêng biệt, tất cả làm nên bức tranh tình yêu nhiều màu sắc, thôi thúc người đọc tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Đó là hạnh phúc bình yên trong truyện “Quẳng tôi vào góc yên bình”. Tình yêu giữa hai người trẻ được miêu tả quá đỗi dịu dàng và tinh tế. Rất khó để gọi thành tên, rất khó để định nghĩa một cách cụ thể. Đơn giản chỉ là lúc người nào đó đi bên cạnh và ta thấy lòng mình không còn e ngại những toan tính đời thường, chỉ bận tâm một điều duy nhất: “Để lang thang phố cổ và tìm mua một món quà yêu thật yêu, để tặng cậu ấy. Một góc bình yên tôi vẫn mãi đi tìm...”

Hay như trong truyện “Em trốn lâu như thế là đủ rồi, ngốc ạ!” của Hàn Anh Trinh, thương yêu được định nghĩa khá mộc mạc “Yêu thương hay đơn giản chỉ là sự trống vắng của một trái tim đầy rẫy tổn thương và mong manh yếu ớt khi được quan tâm và quan tâm một cách rất chừng mực như vậy”. Trên hành trình gõ cửa trái tim người mình yêu, ai cũng miết mải kiếm tìm hạnh phúc. “Và nếu như anh hỏi hạnh phúc với em là như thế nào, thì em chỉ có thể trả lời anh rằng “Không thể định nghĩa đủ đầy về hạnh phúc nên em chỉ có thể gọi tắt nó là Anh”.

Đến một lúc, người ta không thể phủ nhận những nhịp đập của trái tim mình, không còn thiết tha những ngày “hoang hoải đuổi theo mưa” hay “lang thang mong cái lạnh đóng băng cho trái tim tê cứng”. Chỉ còn muốn tự nhủ với lòng mình và nói với người mình yêu “Anh à, em sẽ không trốn nữa, bởi đã đến lúc em bước ra nắm lấy hạnh phúc của mình”

Truyện ngắn “River flows in you” của Bùi Cẩm Linh có bối cảnh ở Nhật Bản. Ngay cả khi cách miêu tả chưa thực sự tới để khắc họa hình ảnh đất nước mặt trời mọc thì truyện ngắn cũng khá trọn vẹn khi mang đến một rất dễ thương. Thời gian không thể xóa nhòa những thương yêu đã in sâu trong tim. “Khi Heij mỉm cười kéo tôi nằm xuống bãi cát, tôi biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, bởi la bàn của chúng tôi đang chỉ cùng một phương, dòng chảy của chúng tôi đang đi cùng một hướng.

Khi cuốn sách được xuất bản, những người làm sách đã chia sẻ “Đọc Mãi yêu nhé để nắm chắc thương yêu của chính mình, bởi bao nhiêu tình yêu trong cuộc đời này, đều dành cho bạn”. Hãy vững tin vào điều ấy. Vững tin rằng dẫu bạn lựa chọn ra sao, dẫu cuộc sống đẩy bạn đến những ngã rẽ khổ đau cỡ nào, thương yêu luôn thuộc về bạn.

Rồi bạn sẽ tìm được người yêu bạn hết mực, rồi bạn sẽ tìm được người bạn chỉ muốn nói một lời giản đơn “Mãi yêu nhé!”. Rồi bạn sẽ tìm được người sẵn lòng ngồi bên bạn cả buổi chiều dài, lặng im không nói gì mà như đã nói rất nhiều thứ. “Mãi yêu nhé!” sẽ nuôi dưỡng tâm hồn bạn, như bước đệm để trái tim trở nên vững vàng hơn. Hãy bắt đầu thương yêu một người nào đó, chỉ đơn giản bằng thương yêu!

Thông tin về cuốn sách

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà xuất bản: NXB Văn học

Số trang: 250

Giá bìa: 60.000VND

Ngày xuất bản: 30/6/2013

 
Bạn có thể gửi cảm nhận sách hay về tình yêu tại địa chỉ [email protected] (Vui lòng gửi tiếng Việt có dấu). Tiin.vn sẽ giới thiệu với độc giả như là một cầu nối để các bạn cùng nhau thưởng thức những câu chuyện tình yêu hay và ý nghĩa.
 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]