Sai lầm lớn nhất sự nghiệp của Sir Ferguson là bán Jaap Stam

(Thethaovanhoa.vn) - Sir Alex Ferguson thừa nhận sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông là đã để trung vệ người Hà Lan Jaap Stam rời Man United năm 2001.

15.5636

Stam là trụ cột của hàng phòng ngự United sau khi anh chuyển đến đây năm 1998. Nhưng năm 2001, khi anh ở tuổi 29 và vừa hồi phục chấn thương, Sir Alex đã bán anh cho Lazio với giá 15,3 triệu bảng. Trong cuốn tự truyện của mình, Stam tiết lộ rằng Sir Ferguson đã buộc anh chuyển tới Lazio sau cuộc nói chuyện trên ô tô của anh ở cạnh trạm xăng. 



Cựu trung vệ Jaaap Stam

Trong khi đó, phát biểu trước cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền dành cho MUTV, Sir Ferguson cũng thừa nhận vụ này và cho rằng đấy là sai lầm lớn. “Bán Stam là quyết định sai lầm của tôi và thực sự lm tôi thất vọng”. Sự thiếu kiềm chế của ông Ferguson dường như đã đi quá xa khi ông chặn Stam trên đường tử sân tập về nhà và bảo anh hãy chuyển đến Lazio càng sớm càng tốt.

Trong tự truyện nhiều kỳ được đăng tải trên Sunday Mirror, Stam chia sẻ: “Tôi sớm nhận ra rằng Man United muốn tống khứ tôi. Họ cũng cần tiền. Không lâu sau cuốn sách của Stam lại trở thành vấn đề. “Nó dẫn tới cuộc xung đột giữa tôi và Sir Ferguson”, cựu trung vệ United cho biết. 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Cùng xem tại sao Sir Alex thừa nhận bán Jaaap Stam là sai lầm lớn

“Một buổi sáng tôi nói với ông ấy suy nghĩ của mình và rời sân tập ngay tức thì. Trên đường về nhà tôi nhận được điện thoại trên xe của mình từ thư ký của Sir Alex. Cô ta nói muốn nói chuyện với tôi rồi ngay lập tức chuyển máy cho Sir Ferguson. Ông ấy bảo: “Cậu đang ở đâu? Tôi nói mình ở gần nhà, cạnh trạm xăng. Ferguson bảo tôi đứng đợi ở đó. Ông ấy nhảy lên xe rồi đi thẳng tới chỗ tôi. Đến trạm xăng, ông ấy đỗ xe lại rồi lên xe của tôi và nói rằng tôi phải chuyển khỏi Man United.

Rồi ông bảo “Cậu vui lòng nhanh chóng chuyển tới Lazio nhé?”. Tiếp tục dòng tự sự của mình, Stam kể: “Và tôi đã đồng ý. Ngay ở đó và ngay lúc đó. Chỉ một cuộc nói chuyện chóng vánh trên ô tô của tôi cạnh một trạm xăng ở Manchester là đủ để tôi quyết định rời khỏi một CLB lớn. Bây giờ khi tôi nghĩ về chuyện ấy (trước đây tôi chưa từng nói với ai), tôi thấy thật khó tin là tôi lại để chuyện đó xảy ra với mình (khi còn là cầu thủ)”.

HT
Theo Daily Mail

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]