Hồ Dầu Tiếng có diện tích mặt nước lên đến 300km2, tiếp giáp 3 tỉnh: Tây Ninh,
Bình Dương và Bình Phước, là một trong những hồ nước nhân tạo lớn nhất VN và Đông Nam Á.
Hồ Dầu Tiếng được ví như một "túi cá trời" khổng lồ từ biển hồ Campuchia và hàng
trăm con suối, nhánh sông đổ về. Và từ lâu, ngư dân nơi đây đã có những cách săn cá vô cùng độc
đáo.
Mỗi người có 1 đến 2 tay lưới, dài khoảng một ngàn thước, cùng thả xuống lòng hồ,
rồi dùng cây thụt tạo âm thanh, đuổi cho cá chạy mắc vào lưới. Cách đánh bắt đơn giản mà độc đáo
của ngư dân hồ Dầu Tiếng. Có ngư dân thì dùng ống dẫn khí tạo bọt rồi sục xuống lòng hồ. Cá nghe âm
thanh lạ từ những bọt khí lan tỏa,hoảng hốt tung chạyđâm ngay vào lưới.
Khi màn đêm đen kịt, lấp lánh những ngọn đèn chong cá, ngư dân ngồi trên sàn chồi
lắc lư sóng đang kéo vó đêm… Một chợ cá dã chiến cũng đã được nhóm họp từ lúc 3 giờ
sáng. Trên đầu mỗi người một đèn cóc bé xíu, những bạn hàng, vốn là cư dân địa phương, đứng ngồi
lúp xúp chờ mối lái thân quen.
Phóng viên truyền hình Tuổi Trẻ đã tiến hành thực hiện 2 tập phim
phóng sự về nghề săn cá độc đáo này.
Tập 1: Đuổi cá
Tập 2: Đêm trắng mưu sinh
AloBacsi.vn
Theo Nhóm PV - Tuổi trẻ