Sau khi chia tay nên làm gì để lấy lại tinh thần?

Khi tình yêu “vỗ cánh bay đi” nghĩa là kết thúc một cuộc tình. Nhưng bạn đừng cho là mọi chuyện chấm hết. Mà đó là cánh cửa khác mở ra chào đón bạn, hãy nắm giữ lấy bạn nhé!

31.2027

Khoảnh khắc bối rối ấy và cả những ngày tháng sau này, bạn nên làm gì đây?

1. Mỉm cười và cảm ơn:

Vì đã từ chối tình cảm rất thẳng thắn. Bạn có nghĩ rằng một chàng trai thà giây phút ấy nói ra những lời phũ phàng để bạn đau lòng, nhưng đủ dứt khoát buông tay và đi tìm hạnh phúc mới. Đỡ hơn những kẻ trả lời mập mờ khiến bạn phải tơ tưởng nuôi hy vọng, tự huyễn hoặc bản thân mình trong tương lai? Chính vì thế! Hãy mỉm cười và cảm ơn người ấy nhé!



 

2. Đừng dùng Facebook:

Trong vòng 3 ngày đến 1 tuần sau khi “thất trận”, bạn hãy tạm rời xa Facebook. Đừng khóa tài khoản hay viết status thông báo kiểu “tôi bỏ Facebook vài ngày đi tự kỉ đây!”. Lẳng lặng mất tích thôi!

Không đăng nhập vào mạng xã hội ảo này sẽ cho bạn có đủ thời gian để trấn tĩnh bản thân. Hơn nữa, việc sử dụng FB dễ làm bạn “ngứa tay” viết về những nỗi đau đang phải trải qua. Anh chàng kia sẽ thế nào khi đọc được chúng?

Anh ta có gật đầu đồng ý không nếu bạn viết những điều đẫm nước mắt ấy lên? Hay anh ta cảm thấy bạn thật ĐÁNG THƯƠNG?

3. Tìm bạn bè thân:

Những người bạn sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất lúc này cho bạn. Hãy tìm đến hội bạn thân, những người bạn tin tưởng nhất. Kéo họ vào một góc và khóc trên vai họ, nói cho họ nghe bạn đang đau khổ thế nào đi. Kể cho họ nghe bạn đã thực hiện việc tỏ tình thế nào đi.

Hãy tin rằng: cứ mỗi lần bạn chia sẻ là bạn đang vơi đi một phần nỗi buồn. Dù nỗi buồn có nhiều, có đầy đến đâu đi nữa, nếu cứ nói mãi thì cũng… hóa nhàm sớm thôi.

4. Viết hoặc hát:

Có thể đến phòng karaoke cùng nhóm bạn và hát những bài sầu thảm đến phát khóc. Cứ hò hát và khóc tức tửi, phiêu cùng âm nhạc. Chúng sẽ giúp bạn giải tỏa và vui vẻ hơn khi ra về.

Nếu không thích ồn ào. Hãy viết! Viết ra hết nỗi lòng của bạn. Viết vào nhật kí hoặc một file word và lưu kĩ lại nhé! Đến một ngày, khi bạn giở ra đọc lại, bạn sẽ có một bài học thú vị về tình yêu đấy.

5. Tự biến mình thành “kẻ mất trí”:

Xuất hiện trở lại bằng dáng vẻ “tỉnh như ruồi” như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu là bạn bè với chàng trai kia, hãy cứ cười chào, nói chuyện xã giao. Hãy tin rằng khi cậu ấy nói lời từ chối, bản thân người con trai đêm về cũng vô cùng cắn rứt và đầy mặc cảm tội lỗi.

Mỉm cười và chào hỏi cậu ấy vừa phải, đủ để cả hai không trở thành “tội đồ” trong lòng nhau, bạn nhé!

6. Suy nghĩ tích cực:

Để có được điều này, tốt nhất bạn nên làm “mọt sách” trong một thời gian hoặc đi cùng người bạn lạc quan để 888. Chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, bạn yêu một người nhưng người đó không yêu lại bạn, đó không phải là lỗi của người ấy. CÀNG KHÔNG PHẢI là lỗi của bạn.

Cái gì của mình thì sớm muộn gì cũng sẽ là của mình. Nếu bạn không đành lòng buông tay tình yêu này. Được rồi! Hãy cứ nắm lấy và yêu người đó đơn phương tiếp tục đi. Nhưng luôn nhớ rằng: yêu thương ai đó là luôn mong họ được hạnh phúc.

Một chàng trai sau khi nói lời từ chối, điều hạnh phúc nhất đối với họ, là cô gái ấy tiếp tục sống vui vẻ, quên đi tình cảm vô vọng kia. Bạn có thể “giả vờ” như thế một thời gian không? Vì người bạn yêu?

7. Mở rộng mối quan hệ:

Tham gia các buổi offline trong các hội/nhóm Facebook. Việc quản giao và kết bạn mới sẽ giúp tư tưởng của bạn bị phân tán. Bạn sẽ đầu tư nhiều thời gian cũng như cảm xúc cho những mối quan hệ này. Có thể chưa sẵn sàng để “tìm đối tượng mới” và thời điểm này cũng chưa nên đâu. Nhưng có thêm một người bạn là có thêm một bờ vai sẻ chia mà!

Biết đâu , mảnh ghép thật sự phù hợp với bạn là một thành viên quen thuộc hay cùng bạn comment tán gẫu trên page ấy nhỉ.

8. Đừng “chạm” vào cuộc sống của người đó nữa!

Đây là bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất. Dù có phải là bạn bè hay không và mức độ thân thiết đến đâu thì cũng nên bước ra khỏi cuộc sống riêng của nhau.

Facebook hãy tắt cập nhật trạng thái đi để bạn không nhìn thấy thông tin họ hoạt động trên trang chủ Home. Nick yahoo họ hãy sắp xếp ở cuối cùng danh sách để không bận tâm họ đang onl hay off.

Cậu ấy đang bị gán ghép với ai, cử chỉ thân thiện, cởi mở với bạn thế nào, xin hãy luôn dán một câu nói trong suy nghĩ của chính mình rằng: “Nếu thật sự có tình cảm với mình – cậu ấy đã không từ chối thẳng thừng như thế! Tỉnh lại đi!!!”.

Một cô gái sau khi bị từ chối vì chủ động tỏ tình không có gì phải xấu hổ, mặc cảm. Bạn nên biết rằng bạn rất đáng ngưỡng mộ vì lòng can đảm và sự tự tin hiếm người con gái nào có được. Ít ra, bạn cũng đã tự giải thoát mình khỏi sự mập mờ có/không đeo bám tâm trí suốt thời gian qua. 1 chàng trai tốt đích thực sẽ không bao giờ “cười nhạo” người đã nói yêu họ.

Giữ lại sự tự trọng cuối cùng của một cô gái khi chứng tỏ cho họ thấy rằng: Bạn không yêu tôi? Thế thì tôi dồn tình cảm cho những người khác trong cuộc sống biết yêu tôi thôi!

 

-Sưu tầm-

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]