Sau Puyol, David Villa chính thức lỡ EURO 2012: Thất vọng đấy! Nhưng tốt cho cả hai

(TT&VH) – Sau Puyol đến lượt David Villa xác nhận không thể hồi phục để cùng ĐT Tây Ban Nha dự VCK EURO 2012. Một tổn lớn khi đội bóng của Del Bosque mất đi tấm khiên trước khung thành và ngọn giáo nơi hàng công. Cả một núi thách thức đang chờ TBN nhưng không ít người đã thực sự hài lòng trước sự hy sinh của Villa dù sự vắng mặt của anh để lại những tổn thất không hề nhỏ.

15.6046



David Villa lỗi hẹn với VCK EURO 2012 - Ảnh Getty

Tốt cho David Villa

Sau tai nạn quái ác trên đất Nhật Bản ở trận đấu gữa Barcelona và Al Sadd (bán kết FIFA Club World Cup) hồi tháng 12/2011, Villa đã mất tới 6 tháng để dưỡng thương. Anh được kì vọng sẽ trở lại trong trận chung kết cúp Nhà Vua (rạng sáng ngày 26/5, giờ VN), đồng nghĩa với việc Villa sẽ kịp cùng ĐT Tây Ban Nha dự EURO 2012. Nhưng rốt cuộc điều mong đợi ấy đã không đến. Sau khi được bác sĩ Ricard Pruna và các cộng sự của ông trong đội ngũ y tế của Barcelona khuyên nên rút lui, Villa đã chính thức đưa ra quyết định. "Tôi đã cố gắng đến cùng nhưng tôi sẽ không đủ 100% thể trạng cho EURO. Tôi đã gọi cho HLV trưởng ĐTQG và nói với ông ấy đó là thực tế. Cảm ơn tất cả những sự ủng hộ của các bạn. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện để trở lại và chơi bóng cho Barca cũng như ĐTQG sớm nhất có thể", Villa viết trên Twitter.

Với mỗi cầu thủ, EURO luôn là giải đấu mơ ước, nơi họ có thể khẳng định đẳng cấp của mình. Villa chắc hẳn cũng rất hụt hẫng, rất thất vọng vì đã tự để tuột trôi cơ hội. Nhưng liệu Villa có tiếc nuối vì phải đưa ra quyết định không hề muốn này? Theo tiết lộ của các bác sĩ, nếu mạo hiểm, Villa vẫn có thể dự EURO. Nhưng điều này cũng có nghĩa cá nhân tiền đạo này sẽ phải chấp nhận rủi ro bởi chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. Chỉ cần bị tái phát chấn thương, cơ hội để trở lại với sân bóng càng mờ mịt hơn với anh, một người đã bước sang tuổi 30.

Villa hiểu tất cả những điều đó. Anh lắng nghe, cân nhắc và rồi đưa ra quyết định, dù đó là một quyết định không dễ dàng nhưng nó lại thực sự cần thiết với cá nhân anh lúc này. Ở mùa giải năm nay, Villa cũng đã có dấu hiệu suy giảm về mặt phong độ. Sự quá tải vì mật độ quá dày về số trận thi đấu khiến cho tiền đạo này không còn là một Villa thăng hoa và bùng nổ như mùa giải trước đó. Anh chấn thương, nghỉ liền một mạch 6 tháng và rồi loay hoay tìm ngày trở lại nhưng vẫn chưa thể thành công. Thế nên, nghỉ một giải đấu nhưng vẫn duy trì được sự nghiệp đỉnh cao của mình thì còn hơn là phải đối mặt với nguy cơ rủi ro phải kết thúc sự nghiệp sớm. Đàn anh của Villa là Puyol cũng đã chấp nhận hy sinh và giờ đây Villa cũng đã đưa ra quyết định tương tự để đảm bảo chắc chắn rằng ngày trở lại với bóng đá, anh vẫn là một Villa mạnh mẽ và bùng nổ như ngày nào.

Tốt cho cả TBN?

"Ngài râu kẽm" đã nói rằng ông sẽ chờ đến ngày 27/5, thời điểm chốt danh sách 23 cầu thủ tới Ba Lan và Ukraina để quyết định xem có nên triệu tập David Villa không. Động thái này cho thấy ông vẫn kì vọng vào chân sút chủ lực này. Villa đang là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử của TBN (51 bàn trong 82 trận).4 năm trước, Torres ghi bàn duy nhất giúp TBN hạ Đức trong trận chung kết nhưng để đi đến trận đấu cuối cùng ấy, Villa là người góp công lớn nhất với 5 bàn thắng ở các vòng trước đó, qua đó giành luôn Chiếc giày vàng. Thế nên, dù đã phải nghỉ thi đấu khá lâu, anh vẫn là một niềm hy vọng lớn của bóng đá Tây Ban Nha.

Nhưng hy vọng không có nghĩa là đặt niềm tin mù quáng vào một điều gì đó không khả thi. Del Bosque hiểu điều đó. Ngay sau khi được các bác sĩ của ĐT thông báo về tình hình sức khỏe cũng như khả năng hồi phục rất chậm của Villa, ông đã quyết định "chiều" theo ý của cậu học trò. Không Villa tại EURO rõ ràng là một tổn thất cực lớn nhưng nếu chọn anh và phế bỏ đi cơ hội của những người khác thì thậm chí còn ác mộng hơn. Villa đã lâu không chơi bóng, anh cũng không có được thể trạng tốt nhất và việc đưa anh tới Ba Lan và Ukraina là một lựa chọn quá đỗi mạo hiểm. Hơn nữa, trong bối cảnh Tây Ban Nha vẫn còn những chân sút đẳng cấp khác, Del Bosque cũng chẳng cần phải quá lo lắng nhất là khi ông đang có nhiều sự lựa chọn khác nữa.

51: Với 51 bàn thắng trong 82 trận cho tuyển TBN, David Villa là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử của ĐT Tây Ban Nha.

5: Tại EURO 2008, David Villa đã ghi 5 bàn, góp công lớn giúp TBN vô địch và cá nhân anh được nhận giải Vua phá lưới.

0,63: Đây là hiệu suất bàn thắng mà Villa có được trong màu áo ĐTQG. Trung bình anh ghi 0,63 bàn trong mỗi lần khoác áo La Seleccion.

Trần Giáp



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]