Thai nhi nằm trong bụng mẹ 44 năm. Các bác sỹ Brazil sốc nặng khi phát hiện ra trong bụng một bà lão 84 tuổi một thai nhi chửa ngoài dạ con. Bà này bị đau bụng nhẹ, đến khám ở bệnh viện và hình ảnh chụp X-quang cho thấy một thai nhi hóa thạch có chân, tay, xương sườn, khoảng 20-28 tuần tuổi trong bụng bà.

Theo người phụ nữ này thì bà mang thai từ năm 40 tuổi. Hồi đó, do quá đau đớn, bà đến gặp thày lang, uống nước sắc từ một số loại lá cây theo chỉ dẫn của thày lang đó và thấy hết đau đớn. Thấy thai nhi không tiếp tục phát triển, bà cho rằng các loại lá cây đã có tác dụng phá thai và không chú ý đến nó nữa.

Không ngờ cái thai bị chết, nhưng vẫn ở lại trong bụng bà và cơ thể đã cách ly nó bằng cách bồi canxi bao bọc lấy nó suốt 44 năm nay. Bà cụ kiên quyết không chịu làm phẫu thuật để lấy thai nhi hóa thạch ra và muốn “được chết cùng với nó”. M.THANH (The Herald Sun)

HÀNG TRĂM NGƯỜI DỰ LỄ CẦU SIÊU TẠI PHÚC AN VIÊN. Ngày 15.2 tại Công viên Văn hóa Tâm linh Phúc An Viên (đường 35, P.Long Thạnh Mỹ, Q.9, TP.HCM) đã diễn ra lễ cầu siêu với hàng trăm người tham dự. Công viên Văn hóa Tâm linh Phúc An Viên có diện tích 18ha, được phân thành các khu Bát Tiên, Thiết Mộc Lan, Phước Lộc Thọ, núi đá, đền thờ, nhà hàng, nhà nghỉ,... hòa quyện vào nhau làm tôn vinh các giá trị văn hóa tâm linh; thế rồng vươn, hổ phục, tứ đức, tứ linh mang lại điềm lành, điềm thịnh cho con cháu.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng do Cty TNHH Xây dựng và kinh doanh nhà Phúc Thành làm chủ đầu tư. Đây sẽ là một trong những nghĩa trang hiện đại nhất thành phố, góp phần tạo cảnh quan môi trường và tôn vinh nét đẹp văn hóa tín ngưỡng thờ cúng gia tiên. THÁI ĐOÀN