Sevilla soán ngôi đầu của Barca, Real thu hẹp khoảng cách

Vị trí số một giải vô địch Tây Ban Nha đã thuộc về Sevilla sau chiến thắng 3-1 trên sân Recreativo. Real cũng thu hẹp khoảng cách với nhà ĐKVĐ bằng cách hạ Espanyol 1-0. Ở vòng 15 khép lại trong đêm qua, Barca không thi đấu do bận dự Cup vô địch thế giới các CLB tại Nhật Bản.

15.5911
Thú hoang Luis Fabiano ăn mừng pha lập công phá thế quân bình.

Chiếm thế thượng phong ngay sau tiếng còi khai cuộc nhưng Sevilla phải nhờ đến pha bóng có phần gây tranh cãi ở phút thứ 10 mới phá được thế bế tắc. Tiền đạo Luis Fabiano thực hiện thành công quả penalty sau pha ngã "như xiếc" của cầu thủ chạy cánh Antonio Puerta trong cấm địa đối phương.

Vòng 15

9 phút sau bàn mở tỷ số, Recreativo bất ngờ gỡ hòa khi tận dụng thành công một sai lầm kèm người của hàng thủ đội khách. Xuất phát từ quả treo bóng bổng của Aitor, Vazquez dù bị kẹp chặt bởi hai trung vệ nhưng vẫn đánh đầu chính xác vào góc xa khung thành thủ môn Palop.

Thời gian càng trôi nhanh cũng là lúc đẳng cấp chênh lệch giữa nhà ĐKVĐ Cúp UEFA và tân binh La Liga càng lộ rõ. Phút 35, không hậu vệ Recreativo nào cản nổi Kanoute lao vào đệm bóng chính xác, nâng tỷ số lên 2-1, sau tình huống Fabiano đánh đầu đập cột.

Mọi nỗ lực gỡ hòa của đội chủ nhà trở nên vô vọng khi Alves chuyền bóng để Navas ấn định tỷ số 3-1 cho Sevilla ở phút 53. Cho dù đại diện xứ Andalucia chỉ còn 10 người trên sân từ phút 65 nhưng cách biệt hai bàn vẫn giữ nguyên đến hết trận.

Sau chiến thắng thứ 11 kể từ đầu giải, Sevilla tạm chiếm ngôi đầu bảng giải vô địch Tây Ban Nha, nhưng đã thi đấu hơn Barca 1 trận. Đáng chú ý, tiền đạo Kanoute tiếp tục thăng tiến và trở thành ứng cử viên "nặng ký" cho danh hiệu "Pichichi" với 12 bàn thắng.

Đội hình thi đấu:

Recreativo Huelva: López Vallejo, Merino, Beto, Mario (Rosu, 69'), Dani Bautista; Santi Cazorla, Jesús Vázquez, Viqueira, Aitor (Juanma, 63'), Sidama Pongolle, Uche (Javi Guerrero, 63').

Sevilla: Palov; Dani Alves, Ocio, Escudé, David; Jesús Navas (Hinqil, 69'), Poulsen, Renato, Puerta; Kanoute (Martí, 56'), Luis Fabiano (Kepa, 76').

Ở một trận đấu then chốt khác, Real chơi rất vất vả trước Espanyol trong hiệp một nhưng bất ngờ ghi được bàn duy nhất sau giờ nghỉ giải lao 5 phút. Nhận đường chuyền vào vòng cấm của Guti, Van Nistelrooy xử lý khá hay khi xoay người qua một hậu vệ rồi sút chìm cực chuẩn tung lưới đội chủ nhà.

Van Nistelrooy giải tỏa cơn khát bàn thắng.

Chiến thắng của Real bị bao phủ một chút "mây đen" khi hậu vệ Cannavaro, chủ nhân Quả bóng vàng châu Âu 2006 và là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu cầu thủ hay nhất FIFA, bị truất quyền thi đấu khá oan uổng ở phút 54. Pha quay chậm cho thấy bóng đã va vào mặt thủ quân đội tuyển vô địch World Cup chứ không chạm tay như nhận định của trọng tài.

Chỉ còn 10 người trên sân trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp hai, CLB Hoàng gia rơi vào thế bất lợi. Tuy nhiên, hầu hết các pha dứt điểm nguy hiểm của Espanyol đã không thể khuất phục thủ môn Casillas thi đấu cực hay.

Đội hình thi đấu:

Espanyol: Kameni; Zabaleta, Jarque, Torrejón, Chica, Rufete (Pandiani, 56'), Moisés, De la Peña, Moha (Coro, 75'), Luis García, Tamudo

Real Madrid: Casillas; Salgado, Cannavaro, Ramos, Roberto Carlos, Emerson, Guti, Robinho (Mejía, 55') Raúl, Reyes (Diarra, 70'), Van Nistelrooy (Raúl Bravo, 85').

Danh sách các tay săn bàn hàng đầu:

12 bàn - Frederic Kanoute (Sevilla)
11 - Ronaldinho (Barcelona), Diego Milito (Zaragoza)
9 - Ruud van Nistelrooy (Real Madrid)
8 - Fernando Baiano (Celta Vigo)
7 - David Villa (Valencia)
6 - Raul Tamudo (Espanyol)
5 - Diego Forlan (Villarreal), Fernando Morientes (Valencia), Fernando Torres (Atletico), Eidur Gudjohnsen (Barcelona), Luis Fabiano (Sevilla), Bosko Jankovic (Mallorca), Florent Sinama Pongolle (Recreativo Huelva), Nikola Zigic (Racing Santander)

Thùy Dương

La Liga mùa giải 2006-2007
 

Tải App Thể thao của VnEpxress

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]