SLNA thắng đậm, em họ Văn Quyến ăn mừng độc đáo

Chiều1/2, trên sân Vinh, em họ của Văn Quyến là tiền đạo Hồ Tuấn Tài đã ghi bàn trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của mình.

15.5781

Màn ăn mừngg độc đáo của Tuấn Tài đã nhận được nhiều khen ngợi từ khán giả sân Vinh khi anh cố gắng “khoe” dòng chữ “Yêu mẹ nhiều lắm” trước ống kính truyền hình.

“Khi được biết tôi có tên trong danh sách đá chính, tôi tự tay in dòng chữ đó lên áo để quyết tâm thi đấu tốt, ghi bàn để giơ lên tặng cho mẹ tôi. Vì thế khi có được bàn thắng, tôi vỡ oà xúc động, mong muốn được chạy đến với mẹ, để ôm lấy mẹ. Tôi tặng bàn thắng đầu tiên ở giải chuyên nghiệp này cho mẹ của tôi”, Tuấn Tài xúc động phát biểu với phóng viên khi kết thúc trận đấu.

Tuấn Tài ghi bàn trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của mình

Được biết Tuấn Tài vừa chân ướt chân ráo được đôn lên đội 1 SLNA khi vừa bước sang tuổi 19. Tuy nhiên qua 5 vòng đấu trước đó anh chưa ra sân một phút nào. Và chiều nay (1/2) Hồ Tuấn Tài không phụ lòng tin tưởng của HLV Ngô Quang Trường khi được chơi cao nhất trên hàng công đội chủ nhà SLNA.

Ngoài bàn thắng ghi được ở phút 28 khi nhanh chóng lao vào đá bồi ghi bàn thắng trong pha bóng lộn xộn trước khung thành thủ môn Tô Vinh Lợi, Tuấn Tài còn có nhiều cơ hội khác. Đáng ra anh đã có cú đúp cho riêng mình nếu pha dứt điểm ở phút 71 trận đấu của anh không quá hiền trong tình huồng đối mặt từ khoảng cách 7m.

Không riêng Tuấn Tài thi đấu bùng nổ mà nhiều cầu thủ SLNA đã có một ngày thi đấu xuất thần trước “người hàng xóm”. Các cầu thủ trẻ SLNA đã làm chủ thế trận và có bàn thắng sớm sau pha dứt điểm bằng đầu của Quế Ngọc Hải khiến cho hậu vệ Đức Tuấn (23 Thanh Hoá) lóng ngóng đốt lưới nhà. Tuấn Tài ghi bàn thứ 2 cho SLNA. Trong khi đó, Hoàng Thịnh mạnh mẽ như một chiến binh, và phần thưởng cho lối chơi dũng mãnh của anh là 2 bàn thắng cuối trận (các phút 77, 79), đều từ những pha “nã đại bác”.

Ngược lại, đội khách do thiếu vắng 3 trụ cột Sỹ Cường, Đình Tùng, Văn Phong nên đã bị cuốn vào thế trận đối phương. Sự vô duyên trong các pha dứt điểm của Van Bakel, Da Silva… khiến cho họ không thể tìm được bàn thắng danh dự.

Điều đáng ghi nhận trong trận đấu chiều nay là dù trời thành phố Vinh mưa nặng hạt không dứt nhưng vẫn thu hút được lượng khán giả đông đảo của cả Thanh Hoá và Nghệ An mặc áo mưa cổ vũ cho đội nhà. Tất nhiên chỉ có khán giả SLNA được hưởng trọn niềm vui chiến thắng.

Hình ảnh xem thêm về trận đấu "hủy diệt" của SLNA trước Thanh Hóa:

CĐV có mặt trên sân SLNA

Chủ nhà SLNA thi đấu thăng hoa

Các vị khách Thanh Hóa (đỏ) không thể hiện được nhiều

NHM xứ Nghệ sung sướng với chiến thắng của đội nhà 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]