Sony Ericsson Satio (Idou): trải nghiệm đáng để nhớ!

Trước kia, mình thường quan niệm những chiếc điện thoại chạy Google Android hay Apple iOS mới được gọi là smartphone. Nhưng chỉ đến khi được cầm trên tay chiếc Sony Ericsson này, mặc dù lúc mình cầm nó lên là lúc mà nó đã ra đời được 3 năm, mình mới hiểu tại sao người ta cũng gọi những chiếc điện thoại sử dụng cảm ứng điện trở như này... là smartphone.

0

Năm nay mình 16 tuổi và đang học lớp 11 tại một trường THPT. Mình có một niềm đam mê rất có thể nói là rất rất lớn dành cho công nghệ, trong đó không thể không kể đến smartphone. Ở cái tuổi này, khi đến trường, không khó để nhìn thấy những người bạn đang sử dụng những chiếc smartphone thời thượng, những cái tên mà chúng ta đã quá quen thuộc. Nhìn họ dùng smartphone, mình chỉ thấy thèm và giương mắt lên nhìn, nhưng thật sự là không thể làm gì được vì gia đình không khá giả cho lắm. Nhưng rồi một ngày, cái khao khát của mình cũng được thỏa mãn và cũng nhanh chóng tan vỡ. Chú của mình nói rằng: "Nếu cần thì chú sẽ cho con chiếc Sony Ericsson của chú, dùng còn tốt lắm đấy". Ôi, bạn không thể hiểu được cảm xúc của mình lúc đó đâu. Mình vội vàng đồng ý, và trong đầu bay bổng những suy nghĩ: "Haha, lần này thì sướng rồi. Sony à, thương hiệu nổi tiếng đây. Liệu có thể là mẫu nào nhỉ? Một chiếc Xperia Arc? Xperia Neo V? Hay là em nhỏ Xperia Ray nhỉ? Ôi thôi, được em Xperia đã là sướng lắm rồi!". Và các bạn biết không, những dòng này thật sự không thể diễn tả nỗi thất vọng não nề của mình khi nhìn thấy, cầm lên chiếc Satio này.

Nó thô, nó cứng, nó dày và nó nặng. Đó là những gì mình nghĩ khi cầm nó lên tay trong những giây đầu tiên. Tiếp theo, phím mở máy trượt xuống, trên màn hìnhgiao diện của Sony Ericsson. Thử nhấp một ô trên màn hình, bỗng nhiên mình thốt lên: "Wow, không đến nỗi tệ đấy chứ". Màn hình chuyển trang được di chuyển một cách vô cùng nhẹ nhàng và uyển chuyển. Tại thời điểm đó, mình thật sự khá bất ngờ khi chứng kiến giao diện tùy biến của Sony chạy trên nền tảng S60v5 lại hoạt động mượt mà như vậy. Mọi thứ ở màn hình chủ đều được thiết kế dạng trượt, cảm giác đó thật tuyệt vời. Giao diện hiển thị trượt ngay trên chiếc điện thoại sử dụng cảm ứng điện trở, điều mà trước đó mình nghĩ là "Impossible".

Kể từ lúc đó, mình ra sức tìm tòi và khai thác những tiềm năng của chiếc điện thoại được cho  là đã khá lỗi thời vào thời đại hiện nay. 

Ấn tượng tiếp theo của mình về chiếc điện thoại này là khả năng chụp ảnh. Ảnh phẩm rất đẹp và sắc, khả năng lấy nét rất tốt. Sau đó, khi đọc thông tin trên mạng, mình mới biết, cục sắt mà mình đang cầm trên tay, từng được mệnh danh là "vua" camera phone. Nhờ có nó mà rất nhiều khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống của mình đã được ghi lại một cách vô cùng chân thực. 

 
 
 
Khả năng chơi nhạc của chiếc điện thoại này cũng thật là tuyệt vời. Mỗi khi lắp headphone vào, từng nhịp nhạc lại bay lên, từng âm thanh, từ nhỏ nhất, chúng đều được thể hiện chân thực và sống động. Và cũng không bất ngờ lắm khi anh mình nói rằng: "Nữ hoàng nhạc chuông đấy mày!".

Ồ! Mình còn chưa kể về lượng apps của máy. Trong quá trình sử dụng, mình đã tìm tòi được khá nhiều ứng dụng hữu ích cho công việc và giải trí. Có một thời gian mình đam mê đến nỗi chỉ có lên mạng tìm ứng dụng từ lúc ăn sáng xong đến lúc đi ngủ. Trời! Mình không nhớ là đã đam mê như vậy.  Tính ra bây giờ trong máy vẫn còn vài ứng dụng hay: Opera Mobile, Whatsapp Messenger, ThreadSMS, TuneWiki, Youtube, Fitness Builder, UninstallKing... trước kia có nhiều lắm nhưng ROM ít quá nên mình xóa gần hết rồi.

Chỉ 3 tiêu chí: camera, chơi nhạc, ứng dụng... như trên thôi, mình đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Từ đó mình đã phần nào hiểu biết hơn về những thứ mà được gọi là smartphone. Giờ đây, mặc dù đã lỡ tay đánh rớt nó vài lần, máy đã xuất hiện chập chờn và nhiều vết xước, nhiều thứ đã xuống cấp, nhưng cái cảm giác nâng niu, trân trọng chiếc điện thoại này, mình vẫn cảm thấy nguyên vẹn như ngày đầu sử dụng.

Cuối bài, mình xin gửi lời cám ơn tới Số Hóa  đã tổ chức một sự kiện bổ ích, tạo ra một sân chơi để mọi người có thể nói lên cảm xúc của chính mình. 

Chúc cộng đồng Số Hóa ngày càng lớn mạnh!

Have a nice day!

Nguyễn Đình Trung Hiếu

 

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]