Sự khác biệt giữa “bố mẹ thời xưa” và “tụi nhỏ ngày nay”

Cụm từ “Bố mẹ ngày xưa…” dường như luôn là “bài ca đau khổ” bắt đầu “bài giáo huấn” của bố mẹ với con cái. Mặc dù gắn với những kỉ niệm “buồn vui lẫn lộn” nhưng có lẽ chẳng ai có thể quên được và cũng phải nể phục với tuổi trẻ của bố mẹ đấy. Thử xem bạn đã từng nghe những “điệp khúc” nào dưới đây rồi!

15.5776

#1. “Giờ này mà còn ngủ? Bố mẹ thời xưa 4h sáng là phải thức cho lợn, cho gà ăn rồi!”

Độc thoại nội tâm: Nhưng con Méo Méo nhà mình còn ngủ nướng hơn con cơ mà!

#2. “Con nít đi học cần nhiều tiền làm gì? Bố mẹ ngày xưa đi học không mua quà bánh gì cũng có chết được đâu!”

(Chỉ biết câm nín nghe tiếng bố nói)

#3. “Con gái gọt có trái táo cũng không xong là thế nào? Bằng tuổi mày ngày xưa các bà các mẹ một chồng, hai con, quán xuyến hết việc nhà cửa rồi nhá!”

Độc thoại nội tâm: Nhưng bây giờ con muốn đi lấy chồng thì mẹ cũng có cho đâu…

#4. “Suốt ngày quần quần áo áo! Bố mẹ thời xưa có được 2 bộ đồ là mừng lắm rồi!”

Độc thoại nội tâm: Dạ nhưng quần dài của con sắp thành quần lửng rồi, đang tuổi phát triển chiều cao mà mẹ.

#5. “Tuổi trẻ gì mà đi bộ một chút đã than mệt! Bố mẹ thời xưa hàng ngày đi bộ 10km tới trường là bình thường!”

(Cắm đầu đi tiếp không biết nói gì)

#6. “Tụi nhỏ bây giờ đầy đủ máy vi tính, tivi, sách báo,… cái gì cũng có. Bố mẹ ngày xưa có được cái radio để nghe là mừng lắm rồi!”

Độc thoại nội tâm: Dạ, tụi con bây giờ có máy vi tính cũng mừng lắm, nếu có laptop thì càng mừng hơn ạ. Chừng nào bố mẹ mua laptop cho con nhỉ?!

#7. “Đầy đủ sách vở như vậy mà còn học không xong là thế nào? Bố mẹ ngày xưa đi học một buổi, đi chăn vịt một buổi mà còn học được nữa mà!”

Độc thoại nội tâm: Mỗi thời mỗi khác cơ mà, bố mẹ đâu có học cùng lớp với con đâu.

#8. “Tụi nhỏ bây giờ yêu đương sớm quá! Mới lớp năm đã bày đặt viết thư “tỉnh tò”. Bố mẹ ngày xưa 18 tuổi cũng chỉ dám lén lén nhìn nhau thôi!”

(Quay sang nhìn nhóc em Tũn bằng cặp mắt khác)

#9. “Đi ra sân bay đón thần tượng á? Đón cái gì mà đón, ở nhà bật mạng lên là thấy rồi! Bố mẹ ngày xưa không có internet, không có đĩa nhạc gì hết đâu nhé, toàn nghe radio rồi chép lời bài hát vô sổ tay thôi!”

(Nước mắt chan cơm)

#10. “Tụi nhỏ bây giờ sướng rồi, cái gì cũng có bố mẹ lo cho hết! Bố mẹ ngày xưa làm gì được như thế, ông bà không lo đi chiến đấu thì cũng tất bật đồng áng hết cả!”

Độc thoại nội tâm: Con cũng biết thế, thương bố mẹ nhiều lắm, nhưng nói ra thành lời thì thế nào ấy nhỉ?!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]