Sự sống mong manh của bé 5 tháng tuổi mắc bệnh tim

Đã tròn 5 tháng tuổi nhưng Y Mưa chỉ được 2,8kg, nước da xanh nhợt, chân tay mỏng manh yếu ớt.

15.599

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 14/5:

Bạn đọc NGUYEN TRINH QUYNH GIAO với lời nhắn "Ủng hộ bé Quang": 2.000.000

Bạn đọc NGUYEN THU NGA với lời nhắn "Tặng bé Đỗ Nhật Quang": 250.000 đồng

Bạn đọc NGUYEN VO DANG KHOA với lời nhắn "Giúp đỡ bé Đỗ Nhật Quang": 200.000 đồng

Bạn đọc NGUYEN VAN HANH với lời nhắn "Ủng hộ thư viện sách": 200.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Nằm tại Khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM đã cả tháng trời nhưng bé Y Mưa (thôn Mănglakơtu, xã Ngok Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) vẫn còn phải nằm điều trị lâu dài để chữa viêm phổi, suy dinh dưỡng và tiếp đó là ca phẫu thuật tim. Tuy nhiên với hoàn cảnh gia đình làm nông nghiệp nuôi 8 đứa con đang tuổi ăn học, họ khó lòng có thể kiếm đủ tiền chữa bệnh cho con.

Theo chị Y Pyen, lúc mới sinh ra bé đã được 2,6kg nhưng bé lười ăn vì hay khò khè, tím tái nên nuôi bé mãi cũng chẳng thấy lớn. Đưa bé xuống bệnh viện tỉnh điều trị cả tuần không bớt nên bé được chuyển xuống BV Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Khi chúng tôi tới thăm bé thì mẹ bé đang nhờ người trông con để xin cơm từ thiện lo cho bữa chiều. Một ngày hai cữ đều đặn chị sống bằng những bữa cơm tình thương. Số tiền vay mượn của bà con mang xuống là để dành mua sữa, tã lót cho con và những chi phí lặt vặt.

Mới chỉ đóng được vài triệu đồng tiền viện phí, số tiền vay 20 triệu đã gần hết, cha em đã phải về nhà để kiếm tiền lo cho đàn con.

Chỉ cần một ngày không kiếm được tiền là đàn con của anh có thể đói. Với gia đình có nhiều con như gia đình anh thì việc lo kiếm đủ tiền mua gạo cho con ăn cũng không phải chuyện đơn giản.

Chị Y Mưa kể rằng, hầu như quanh năm đều mua thiếu gạo của các quán rồi sau đó làm công trừ nợ dần. Thu nhập chính của gia đình là 5 sào đất trồng sắn (mì) mỗi năm thu hoạch một lần được khoảng 10 triệu đồng còn lại là đi làm thuê kiếm sống. Mỗi ngày công 80-100 ngàn đồng thì cũng chỉ đủ tiền mua gạo và mắm muối.

8 đứa con đang tuổi ăn học nên hầu như không giúp gì được cho cha mẹ, cuộc sống của gia đình anh luôn trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Ngay khi bé Y Mưa bị bệnh, anh chị đã phải vay mượn để lo cho con.

“Tiền đâu mà ăn ba bữa, mỗi ngày ăn hai bữa, mỗi bữa 8 lon gạo cả ngày hết 16 lon. Thức ăn à, khi có tiền thì ăn cá khô, đậu hũ không thì ăn mắm với rau. Nhà đông người ăn chứ không có người làm. Hai người làm nuôi 8 người nên thiếu bao nhiêu cứ ra ghi quán (mua thiếu) rồi làm công trừ nợ cho người ta.

7 đứa kia cũng còn đang đi học cả có đứa nào kiếm ra tiền đâu nên có sao ăn vậy, khổ quen rồi chúng cũng chẳng dám đòi hỏi gì. Lo nhất là con Y Mưa này thôi nó bị bệnh mới tốn nhiều tiền. Bác sĩ nói nó phải điều trị lâu dài trước tiên là trị viêm phổi, suy dinh dưỡng rồi mới tính tới phẫu thuật tim. Bác sĩ bảo bây giờ phải mua sữa tốt bồi dưỡng để nó tăng cân có sức đề kháng.

Mẹ chăm con mệt quá nên cũng không còn sữa giờ phải uống sữa ngoài mỗi tuần hơn 300 ngàn tiền sữa, mà ở đây lâu dài chẳng biết có tiền mà mua sữa nữa không. Cha nó mới về đi làm kiếm tiền lo cho mấy đứa con ở nhà hai mẹ con dưới này tự chăm sóc. Còn khoản nợ 20 triệu đồng mỗi tháng phải trả 1 triệu tiền lãi cũng chưa biết tính sao, khó khăn quá thì phải đưa nó về thôi”, chị Y Pyen chia sẻ.

Nghe chị Y Pyen tâm sự mà thấy xót xa, số phận của một đứa trẻ nghèo sao mong manh quá. Em còn bé quá nên chẳng biết cầu xin mọi người giúp mình. Chỉ hy vọng những bàn tay nhân ái giang tay giúp đỡ em trong lúc khó khăn này.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]