Sự sống mong manh của bé trai 3 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh

15.5879
(ĐSPL) - 3 tháng 10 ngày ra đời là chừng ấy thời gian cháu Ngô Thiên Phước cùng mẹ sống trên giường bệnh. Nhìn con khò khè thở mệt nhọc khi ngủ, mỗi cữ bú mẹ cũng chẳng yên... chị chỉ biết ôm con mà khóc.
Đến thăm cháu Ngô Thiên Phước ở buồng bệnh khoa Tim mạch, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, chúng tôi không khỏi xót thương khi chứng kiến cảnh cháu khó nhọc thở trên bờ vai của người mẹ. Thân hình của cậu bé được 3 tháng 10 ngày ấy chỉ nhỏ bé như trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ. Hơn 3 tháng, bé Phước chỉ nặng vỏn vẹn 3kg.
Ngày 12/8/2014, gia đình chị Nguyễn Thị Mẫu (SN 1985) và anh Ngô Văn Phúc (SN 1986) vui sướng khi đón nhận người con thứ 3 chào đời là một bé trai nặng 2,5kg. Niềm vui vỡ òa hơn khi giờ đây gia đình anh chị đã có thêm thành viên mới.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, anh chị đã phải nhận tin dữ. Đôi mắt đượm buồn còn vương những vệt nước, chị Mẫu chia sẻ: Hôm sinh Phước ở Trạm y tế xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), lọt lòng mẹ, cháu vẫn cất tiếng khóc bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng, sau một thời gian, Phước bắt đầu xuất hiện dấu hiệu khác lạ là không hề đi vệ sinh. Đến đầu giờ chiều ngày hôm sau, cháu lên cơn khó thở, người tím tái. Sau khi đo nhịp tim và thấy không ổn định, các bác sĩ khuyên gia đình khẩn trương chuyển cháu vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để theo dõi.
Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán Phước bị mắc bệnh tim bẩm sinh, hẹp hở van động mạch chủ nặng do dị vật van, thông liên thất, còn ống động mạch lớn. Trước tình hình sức khỏe cháu khá nguy cấp, tiên lượng xấu, các bác sĩ cho biết, nếu không được can thiệp kịp thời chắc chỉ có thể cầm cự được… 2 ngày. Ngay sau đó, gia đình đã được khuyên nên chuyển Phước lên bệnh viện tuyến trên. Nghe kết quả thăm khám mà vợ chồng chị Mẫu như chết lặng, giờ đây tiền đâu để đưa con ra Hà Nội chữa bệnh.

Phóng to

Hơn 3 tháng tuổi, cháu Ngô Thiên Phước chỉ nặng 3kg, mang trong mình bệnh tim bẩm sinh, không có hậu môn và suy dinh dưỡng nặng.
Nhưng số phận bé nhỏ của Phước thật bất hạnh, trong lúc gia đình đang lo toan vay mượn tiền bạc để đưa con đi chữa bệnh thì trong một lần cho con bú, chị Mẫu phát hiện con cứ bú vào lại nôn trớ ra ngoài không hấp thụ được. Lúc này, các bác sĩ yêu cầu gia đình mua ống xông để chuyền thức ăn, mọi người mới hoảng hốt khi phát hiện, cháu Phước không hề có… hậu môn.
Đến nay, sau khi được phẫu thuật, lắp hậu môn giả ở một bên hông, Phước đã có thể đại tiện. Nhưng mỗi lần đi vệ sinh là mỗi lần cháu phải chịu đau đớn. Hơn 3 tháng nay, giấc ngủ của Phước gần như không yên khi căn bệnh tim bẩm sinh ngày một hành hạ. Để con đi vào giấc ngủ, hàng đêm, chị Mẫu lại cứ ôm, cứ nựng con vào lòng mà ru, mà ầu ơ. Sữa mẹ bú vào lại ra ngay đã khiến cơ thể cậu bé hơn 3 tháng tuổi ấy không thể lớn mà cứ mãi nhỏ như đứa trẻ mới lọt lòng mẹ vài ngày. Mỗi lần nhìn đứa con trai bé nhỏ với nhịp thở khò khè, thân thể run lên từng cơn, nước mắt người mẹ trẻ lại tuôn rơi. Nhiều đêm, bất lực quá, con khóc, mẹ cũng cứ thế ôm con mà khóc theo…
Xem thêm video: Xót thương bé trai 3 tháng tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh
Được biết, ngày cháu Phước ra đời, anh Ngô Văn Phúc đang đi làm ở Bình Dương. Khi hay tin con trai mắc bệnh nặng, anh đã tức tốc trở về. Nhìn đứa con trai ngày đêm vật lộn với những cơn đau đến tím tái, người bố không khỏi đau xót. Theo lời bác sĩ, nếu không được chuyển ra Hà Nội gấp, cháu Phước khó có thể qua khỏi. Với mong muốn tích góp tiền bạc đưa con đi chữa bệnh, anh Phúc đành bấm bụng quay lại Bình Dương để làm việc.
Giờ đây, khi đã được 3 tháng 10 ngày, cậu bé Thiên Phước vẫn đang sống như một phép màu. Tuy nhiên, sự sống của Phước chỉ heo hắt như ngọn đèn trước gió nếu không sớm được chữa trị ở bệnh viện tuyến trên. Nhưng, với gia đình chị Mẫu, điều đó gần như quá khó khăn và xa vời.  Được biết, để có tiền trang trải trong những ngày cháu Phước nằm điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, gia đình đã phải vay mượn ngân hàng số tiền lên đến 20 triệu đồng.

Phóng to

Chị Nguyễn Thị Mẫu chỉ còn trông chờ vào phép màu để níu kéo cứu sống cho con.
Với công việc phụ hồ, thợ nề thất thường bữa được bữa không, mỗi tháng anh đều tằn tiện gửi về cho vợ được gần 2 triệu đồng. Cuộc sống ngày một đắt đỏ lại thêm chi phí học hành của hai đứa con gái nên 2 triệu ấy cũng chỉ như muối bỏ bể. Giờ đây, bệnh tình của cháu Phước lại khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, đôi vai anh chị lại trĩu xuống hơn.
Được biết, gia cảnh bố mẹ chị Mẫu cũng rất khó khăn.  Thu nhập chủ yếu của cả gia đình đều dựa vào nghề mộc, ruộng đồng mùa được mùa không nên khoản tiết kiệm gần như không có. Tháng 9 vừa qua, em trai chị Mẫu nhận giấy báo nhập học của trường Đại học Điện lực cũng bị gia đình ngăn cản khi đứa cháu ngoại còn đang trong cơn nguy kịch. Nhưng không muốn con trai lâm cảnh thất học, gia đình lại vay mượn để con theo đuổi ước mơ giảng đường. Nay, gia đình lại chạy đôn chạy đáo để gom góp tiền bạc mong một ngày gần nhất đưa đứa con trai, đứa cháu bé bỏng đi chữa bệnh.

Phóng to

Giấy chẩn đoán bệnh của cháu Ngô Thiên Phước.
Trao đổi về bệnh tình của cháu Ngô Thiên Phước, bác sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết: “Hiện nay cháu Phước đã được lắp hậu môn giả nhưng do bệnh tim bẩm sinh nên việc ăn uống hạn chế, sức khỏe yếu, suy dinh dưỡng nặng, đã hơn 3 tháng nhưng cháu chỉ nặng 3kg. Việc phẫu thuật tim của cháu chỉ nên thực hiện ở bệnh viện tuyến trên, tuy nhiên do gia đình khó khăn nên không đưa cháu đi được”.
Chào chị Mẫu ra về, chúng tôi vẫn không khỏi ám ảnh, thương xót trước hình ảnh bé Phước tựa vào vai mẹ, khóc ngằn ngặt mà giấc ngủ chẳng thể sâu. Chị Mẫu giờ đây cũng chỉ biết hy vọng vào một phép màu để cứu sống đứa con trai bé nhỏ.

Mọi sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, đồng hành Nhịp cầu Hồng Đức xin gửi về:

- Chị Nguyễn Thị Mẫu

Xóm 7, xã Nghi Vạn, huyện Ngi Lộc, tỉnh Nghệ An

SĐT: 01652842371

- Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung:

Số 03, Đại lộ Lê Nin, TP. Vinh - Nghệ An.

ĐT: 0388903176; Fax: 038.8601010;

Số tài khoản: 0191012468008, Ngân hàng Bảo Việt Nghệ An; Chủ tài khoản: Báo Đời sống & Pháp luật tại Miền Trung.

THÚY AN
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]