Sự sống mong manh của cháu bé mắc bệnh tim hiếm gặp

GiadinhNet - Sinh ra khỏe mạnh, nặng 4,4 kg nhưng càng thêm tuổi thì cháu càng nhỏ lại. Cháu mắc phải căn bệnh tim hiếm gặp, để cứu chữa phải tiến hành ít nhất 3 cuộc phẫu thuật, nhưng gia cảnh lại hết sức éo le. Hiện sự sống của cháu đang vô cùng mong manh, rất cần sự giúp sức của cộng đồng.

15.6821

Sự sống mong manh của cháu Đỗ Hải Nam khi không may mắc phải căn bệnh tim hiếm gặp. Ảnh: M.VI

 
Càng nuôi càng bé lại

Đỗ Hải Nam, sinh tháng 7/2013 trong một gia đình nghèo ở phố Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội. Bố cháu Nam là bảo vệ, mẹ không có việc làm. Hiện cả gia đình cháu Nam đang ở cùng ông bà nội.

Bà Đỗ Thị Tân, bà nội của cháu Nam cho biết: “Ngày con dâu mang thai cháu Nam, thai khỏe, phát triển rất tốt. Khi sinh ra, cháu Nam nặng 4,4 kg. Thế nhưng được khoảng hơn 1 tháng tuổi, đang ngủ bỗng dưng cháu cứ thiếp đi, người lạnh toát, lay mãi mà cháu không hay biết gì. Lúc đó cả nhà cuống cuồng. Ông nội cháu bình tĩnh hơn nên đánh cảm, làm hô hấp nhân tạo cho cháu rồi bảo mẹ cháu Nam ấp cháu vào ngực và cháu Nam đã tỉnh lại. Sau đó gia đình có đưa cháu vào viện kiểm tra, nhưng do cháu bé quá nên các bác sĩ vẫn chưa phát hiện ra được sự bất thường của tim.

Mẹ cháu Nam cho biết, sau khi được khám về nhà cháu phát triển bình thường cho đến 3 tháng tuổi thì không tăng cân, thậm chí càng ngày càng bé lại. Vào khoảng 2 – 3 tháng tuổi, cháu nặng 7kg thì cho đến bây giờ đã 9 tháng cháu chỉ nặng 6kg. Giấc ngủ của cháu rất ngắn, chỉ ngủ được khoảng nửa tiếng thì thức dậy.

Thấy cháu Nam không lên cân, gia đình bà Tân lại đưa cháu đi khám ở một số phòng khám tư, các bác sĩ chẩn đoán có thể cháu bị tim bẩm sinh. Cho đến ngày mùng 4 Tết Giáp Ngọ vừa qua, khi cháu phải đi cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội chụp chiếu đã phát hiện quả tim của cháu Nam bị sai lệch dường như toàn bộ. Tim bình thường phải có 4 ngăn thì tim của cháu Nam chỉ có 2 ngăn. Tâm thất bình thường phải hướng ra thì tâm thất tim của cháu Nam lại quặt trở vào. Hệ tuần hoàn bị ngược vào phổi, làm tăng áp phổi... Tim lại không đủ ngăn, hoạt động của tim rất yếu. “Các bác sĩ cho biết đây là một dạng bệnh hiếm gặp. Tội nghiệp cháu tôi, gia đình đã nghèo, tưởng cháu được khỏe mạnh ai ngờ lại sinh ra chứng bệnh oái oăm như vậy”, bà Tân rơm rớm nước mắt nói.
 
Gia cảnh nghèo, bệnh tật cũng chẳng tha

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, gia cảnh của cháu Nam hết sức éo le. Kinh tế gia đình chủ yếu trông chờ vào tiền lương bảo vệ ít ỏi của bố cháu là 2 triệu đồng/tháng và tiền làm tạp vụ của bà nội cháu kiếm được.

Bà nội cháu Nam, bà Đỗ Thị Tân trước đây từng là bộ đội ở chiến trường Tây Nguyên. Bà nhập ngũ vào tháng 1/1975, đã từng hành quân từ Sơn Tây vào tiếp quản Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum và vào đến Sài Gòn. Sau giải phóng, bà Tân chuyển sang làm bộ đội kinh tế. 5 năm sau đó bà xin về Hà Nội làm nghề tạp vụ. Cũng vì gia cảnh khó khăn, nên bà nội cháu mặc dù đã nhiều tuổi nhưng vẫn phải bươn chải làm nghề tạp vụ để kiếm thêm tiền phụ giúp con cháu mình. 

Nói về tình trạng bệnh tật của con, anh Đỗ Quốc Hưng, bố cháu bé cho biết: Cháu Nam được nhập viện và tiến hành mổ lần 1 để chữa tăng áp phổi đã được 2 tháng. Chi phí cho ca mổ này tiêu tốn 80 triệu đồng. Để có tiền chữa bệnh cho con, gia đình cháu Nam đã phải đi vay mượn khắp nơi. Người cho vay 5 triệu, người cho vay 10 triệu, một số bạn bè anh chị em đồng nghiệp mỗi người ủng hộ một ít, còn lại gia đình vẫn phải vay mượn là chính. Không chỉ bố mẹ cháu Nam mà cả ông bà nội cũng cố gắng giảm chi tiêu đến mức thấp nhất để dồn tiền đưa cháu Nam đi viện. Hiện cháu Nam đã được phẫu thuật đợt 1 để chữa tăng áp phổi. Sẽ còn hai đợt phẫu thuật nữa, nếu thành công thì may ra mới cứu chữa được cho bé Nam.

Bà nội cháu Nam kể: Tháng 2/2014, sau khi mổ, cháu phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Nằm viện tròn 1 tháng 20 ngày thì cháu được chuyển sang phòng bệnh thường. Gia đình xin cho cháu Nam về nhà được hơn 1 tuần lại phải nhập viện trở lại ngay. Đêm đó cháu khóc rất nhiều rồi cứ thế lịm đi. Đến bệnh viện nhịp tim của cháu đã tụt xuống chỉ còn 30 nhịp, trong khi bình thường vào tuổi của bé phải là 80 – 140 nhịp. Bác sĩ nói rằng, nếu chậm nửa tiếng là cháu tôi đã không còn nữa”. Kể đến đây bà nội cháu Nam nức nở khóc.

Để tìm hiểu bệnh tình của cháu Nam, chúng tôi đã liên hệ với BS Nguyễn Sinh Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, người trực tiếp tiến hành ca mổ. BS Hiền cho biết: Bệnh của cháu Nam rất phức tạp. Cấu trúc trong tim sai lạc hết nên không thể tiến hành phẫu thuật toàn bộ được  vì khả năng chịu đựng của quả tim rất yếu. Tim của cháu Nam đang trong tình trạng máu đỏ và máu tím lẫn lộn nhau.
Cũng theo BS Nguyễn Sinh Hiền, quả tim bình thường sẽ có 4 ngăn thì tim của cháu Nam teo mất 2 ngăn. Các ngăn đảo vị trí nhau. Cấu trúc tim đó không cho phép ngăn ra làm 4 được. “Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật lần 2 để giảm lượng máu tím trong tim và ngăn không cho máu lên phổi nhiều. Sự sống của cháu Nam hết sức mong manh, thế nhưng còn nước còn tát, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức về chuyên môn để cứu cháu. Cùng với sự giúp sức của cộng đồng, biết đâu phép màu sẽ đến với gia đình cháu Nam”, BS Nguyễn Sinh Hiền nói.
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM GIÚP ĐỠ BÉ ĐỖ HẢI NAM:
 
1. 18/4 Trần Phương Anh: 300.000
anh Sóc ủng hộ em Nam
 
2. 22/4 Nguyễn Thị Thu Hồng: 2.000.000
 
3. 23/4 Bạn đọc hảo tâm giấu tên: 2.000.000
 
4. 29/4 Bạn đọc IBVCB 20140429169577: 200.000
 
Mọi sự giúp đỡ cháu Đỗ Hải Nam xin gửi về địa chỉ của gia đình bà Đỗ Thị Tân, số 2, ngõ 127/23/14 tổ 41 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Hoặc gửi về Quỹ Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
 
Mạc Vi
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]