Sự sống mong manh của hai anh em cùng mắc bệnh bại não

Dân trí Trong ngôi nhà nhỏ cũ nát, hai cậu bé yếu ớt đang ngày đêm âm thầm chịu đựng căn bệnh bại não. Cậu anh 4 tuổi đã “đầu hàng” số phận, trở thành đứa trẻ chỉ nằm yên một chỗ, không nói, không cử động, chân tay co quắp.

15.6084

Còn cậu em trai 6 tháng tuổi thường xuyên phải tiếp máu để căn bệnh không trầm trọng hơn. Nhìn cảnh tượng ấy khiến ai cũng phải nén tiếng thở dài xót xa,...

Mới sinh được 4 ngày tuổi đứa con đầu lòng của vợ chồng anh Vương phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi mắc phải căn bệnh vàng da nhân não. Mới được 4 tuổi nhưng cũng là ngần ấy năm em nằm viện, chiến đấu với bệnh tật. Sau lần thay máu đầu tiên, sức khỏe của Nam có tiến triển tốt hơn, chân tay cử động được, miệng bi bô, niềm vui như đã hé mở với gia đình anh chị nhưng trong một đêm sốt cao, bé Nam lên cơn co giật, cả gia đình đưa bé vào viện và được chuẩn đoán cháu mắc căn bệnh bại não nguy kịch có thể ra đi bất cứ lúc nào. Niềm hy vọng bé Nam khỏe mạnh trở lại ngày một tàn lụi khi chân tay em càng chữa càng yếu đi.
 

Rớt nước mắt trước cảnh bà nội chăm cháu bé lớn, người mẹ trẻ chăm cháu bé mới 6 tháng tuổi đều bị bại não

Chị Thủy chia sẻ: “Mỗi lần đi viện điều trị, cháu chỉ đỡ được 30, 40 % nhưng gia đình phải xin về vì không còn tiền để điều trị tiếp. Nhiều lần, bác sĩ hẹn đưa cháu đến kiểm tra nhưng gia đình không còn đủ điều kiện để tiếp tục chữa trị cho cháu.

Nén nỗi đau, vợ chồng anh Vương sinh thêm cậu con trai thứ hai với hy vọng lớn lên em có thể chăm sóc cho Nam. Bé Đỗ Chiến Thắng chào đời trong niềm vui của cả gia đình nhưng niềm vui chưa trọn vẹn được bao lâu, một lần nữa họ đã không thắng nổi số phận, một sự trùng lặp đáng buồn lại đến với anh chị khi bé Thắng cũng mắc căn bệnh vàng da nhân não như anh trai của em. Do phát hiện sớm hơn Nam nên bé Thắng có nhiều cơ hội chữa khỏi bệnh nếu gia đình chữa trị kịp thời, thường xuyên và lâu dài cho bé. Nhưng khó khăn dường như vẫn chưa buông xuôi cho gia đình họ, mọi gánh nặng, thu nhập của gia đình chỉ dựa vào mấy đồng lương đi làm xây dựng của anh Vương nhưng từ khi hai con ốm, anh Vương phải bỏ việc lên viện chăm sóc con cùng vợ. Tranh thủ những lúc con ngủ, anh Vương đi thả đó, kiếm vài con cua, con ốc cải thiện bữa cơm cho gia đình.
 

Bé Nam tình trạng đã nặng do chậm chạy chữa, riêng cậu em trai có khả năng điều trị tốt nếu được chạy chữa sớm, ngặt nỗi gia đình quá nghèo nên tương la cũng mịt mờ

Hơn bốn năm chăm sóc, chữa bệnh cho con cũng là ngần đó năm chị Thủy nuốt nước mắt vào trong, kinh tế gia đình giờ đã quá kiệt quệ, trong nhà chẳng còn đồ vật nào trị giá có thể bán được. Chiếc bếp ga mua được từ khi anh chị mới lấy nhau giờ đã hỏng nhưng cũng không đủ tiền để sửa bởi tất cả những đồng tiền kiếm được từ việc thả đó đều được dành mua thuốc chữa bệnh cho con. Ước mơ sửa được chiếc bếp ga hỏng tuy nhỏ bé nhưng lại là quá xa xỉ với anh chị. Đã từ lâu chị Thủy ao ước nấu được những nồi cháo cho con trên cái bếp sạch sẽ, sáng sủa hơn bởi chị biết nấu bằng cái bếp củi lửa lúc to, lúc nhỏ khó có được nồi cháo ngon, thậm chí nhiều hôm mưa củi ướt, nồi cháo có mùi khói, ăn đắng nhưng chị cũng không biết làm gì hơn khi mà vài nghìn đồng với anh chị cũng là điều quá xa vời, khi cả hai không có điều kiện để đi làm. Những bữa cơm của cả gia đình họ cũng là những bữa cơm vội với vài món cây nhà lá vườn, ăn cho qua ngày bởi với họ niềm vui lớn nhất hiện tại là kiếm tiền chữa được bệnh cho hai cháu.

Bà Nguyễn Thị Luyến (bà nội hai cháu) ngậm ngùi chia sẻ: “ Mình đã khổ suốt đời rồi, các con còn khổ hơn mình. Cháu ốm đã bốn năm nay, tất cả tài sản trong gia đình đã bán hết, chẳng còn thứ gì để bán, còn mỗi bộ bàn ghế cũng bán nốt, nếu bán cả nhà và đất thì không biết sẽ ở đâu.”

Vẫn luôn đón đợi những tia hy vọng mới nhưng kinh tế kiệt quệ, vợ chồng anh chị xin cho cháu xuất viện vì không đủ tiền chi trả viện phí. Giờ đây, họ gần như tuyệt vọng, khi mà đến ngày bác sĩ hẹn đưa Nam và Thắng nhập viện để điều trị tiếp nhưng cả gia đình chẳng còn đồng tiền nào. Nghĩ đến điều đó, cả gia đình họ lại ôm con vào lòng và rưng rưng nước mắt.
 

Căn nhà nhỏ lụp xụp, u ám với những sinh linh bé bỏng đáng thương
 
Rời khỏi căn nhà nhỏ, chúng tôi bị ám ảnh bởi nụ cười hồn nhiên và tiếng bi bô của bé Thắng. Tuổi thơ của các em đã bị bệnh tật cướp đi, chỉ còn lại là những cơn đau dày vò mỗi ngày. Thẳm sâu trong đôi mắt của người mẹ gầy gò này là một lời khẩn cầu một phép màu nào đó sẽ đến với hai cậu con trai của mình, để hai cháu có thể sống thêm ít lâu, dẫu biết rằng ước ao đó với vợ chồng anh chị luôn hết sức mong manh.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1571: Anh Đỗ Xuân Vương thôn Trường An, xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình

ĐT: 01692453235 (gặp bà Nguyễn Thị Luyến, mẹ của anh Vương)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

 
Nguyễn Hoa - Vũ Nam
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]