Sừng tê giác chữa được bệnh đặc biệt: thật không?

Từ lâu trong dân gian vẫn lưu truyền niềm tin cho rằng sừng tê giác chữa được những bệnh đặc biệt như liệt dương, tai biến mạch não, xơ gan, ung thư. Thực hư chuyện này thế nào?

15.5823

 

100g giá 100 triệu đồng

Phải qua sự giới thiệu của người quen, sáng 11.10 tôi mới tiếp cận được với Vinh, tên thường gọi là A Sồi, chủ một nhà thuốc trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5 (TP.HCM). Khi biết tôi đang tìm mua sừng tê giác để chữa bệnh cho người thân, Vinh lôi từ hộc tủ ra hai cục hình chữ nhật màu vàng lẫn đen có thớ như gỗ được cho là sừng tê giác. Vinh nói ngay: “Nhà nước cấm mua bán mấy thứ này, quen biết lắm tôi mới cho xem. Đây là sừng tê giác châu Phi thật 100% chứ không phải sừng châu Á”. Tôi hỏi: “Sao biết là sừng châu Phi. Có cách nào thử để biết hàng thật không?” Vinh ra vẻ giận dữ: “Tê giác châu Á còn đâu nữa, tuyệt chủng lâu rồi. Ở đây mua bán bằng lòng tin, nếu không tin thì thôi”. Tôi xuống nước: “Thôi cũng được, nhưng giá bao nhiêu?” Vinh đáp: “100g 100 triệu đồng, chắc giá vì hàng ngày một hiếm”.

Lân la hỏi chuyện Vinh một hồi, tôi mới biết anh bị ung thư gan từ một năm nay. Nhưng cũng lạ, mặc dù hết lời ca ngợi tác dụng chữa bệnh của sừng tê giác, nhưng anh cho biết mình chưa dùng đến “phương thuốc” này!

Thật ra không chỉ nhà thuốc của anh Vinh, khu vực phường 10, quận 5 với những hiệu thuốc trên đường Lương Nhữ Học, Triệu Quang Phục được xem là “khu chợ ngầm sừng tê giác”. Các chủ nhà thuốc ở đây không bao giờ bán cho người lạ, mà chỉ bán cho người quen biết hoặc có sự giới thiệu rõ ràng. Khó biết được xuất xứ và đường đi chính xác của mặt hàng này, dù hầu hết đều cho rằng đây là sừng tê giác thật, mang về từ Nam Phi.

Tuy nhiên, D. một người bạn lâu năm của chúng tôi có cửa hàng thuốc trên đường Triệu Quang Phục “bật mí”: “Làm gì có sừng tê giác thật, toàn là hàng dỏm”. D. cũng bị ung thư gan từ ba năm nay và vẫn được theo dõi ở bệnh viện Chợ Rẫy. Gặp tôi mới đây, chị nói: “Nhờ theo tây y mà bệnh tôi đã thuyên giảm. Bác sĩ nghiêm cấm tôi dùng bất kỳ một loại thuốc đông y hay thuốc dân gian nào vì các thuốc này sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả điều trị”.

Bỏ ra 20.000 USD để mua... cục gỗ

Theo các chuyên gia y học, cho tới nay tác dụng trị bệnh của sừng tê giác chỉ là đồn thổi, không có bất kỳ căn cứ khoa học nào để chứng minh. PGS.TS Nguyễn Thị Bay, giảng viên trường đại học Y dược TP.HCM, nói: “Thành phần chính của sừng tê giác là keratin, calci carbonat, calci phosphat, protein. Theo các tài liệu cổ, sừng tê giác có tác dụng mát huyết, giải ôn độc và định kinh; được dùng khi bị sốt cao đưa đến điên cuồng hoặc mê man, sốt vàng da, thổ huyết, nhức đầu, ung độc, hậu bối. Tuy nhiên, từ đây dân gian đã đồn đại, truyền miệng, gán ghép cho sừng tê giác thành những huyền thoại khác nhau như chữa ung thư, yếu sinh lý ở nam giới, khiến cho mặt hàng này trở thành một vị thuốc đắt tiền”.

Trong khi đó, bác sĩ Phạm Xuân Dũng, phó giám đốc bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết chưa có một công trình nghiên cứu y học nào khẳng định tác dụng chữa ung thư của sừng tê giác. Ông cảnh báo: “Nếu điều trị sớm và đúng cách, các biện pháp chữa trị của tây y hiện nay mang lại hiệu quả rất cao. Do đó, bà con đừng nghe người khác chỉ dẫn vô căn cứ, áp dụng những biện pháp dân gian, vừa tốn tiền lại vừa bỏ qua cơ hội được chữa trị sớm”.

Trong khi không thể tìm được bằng chứng thuyết phục chữa bệnh của sừng tê giác thì chúng tôi lại dễ dàng tìm được những “nạn nhân” có thật của niềm tin này. Anh Lâm, 40 tuổi, ngụ trên đường Hùng Vương, quận 6 TP.HCM được người quen bày uống sừng tê giác để tăng cường sinh lý và sinh con trai. Do chỉ có con gái năm tuổi và muốn có con trai cho đủ bộ, anh không ngần ngại bỏ ra 20 triệu đồng mua một miếng sừng tê giác để mài uống. Tháng qua, vợ anh cũng sinh cho anh một đứa con, nhưng là… con gái!

Anh Trí, ngụ tại đường Lạc Long Quân, quận 11 TP.HCM, cũng đau đớn không kém. Cách đây ba tháng, anh được một người chào bán chiếc sừng tê giác với giá 20.000 USD có kiểm nghiệm của viện Pasteur hẳn hoi (?), anh rủ một số bạn bè hùn nhau mua rồi chia nhỏ để phòng khi có chuyện. Thế nhưng mới đây tình cờ gặp một lương y người Hoa lâu năm, ông này khẳng định miếng sừng của anh sở hữu chỉ là… sừng dỏm. Không tin, anh mang ra xem lại thì miếng sừng đẹp đẽ ngày nào giờ đây không khác gì một cục gỗ xơ xác! Gọi điện thoại lại cho người bán thì bên kia chỉ có tiếng báo: “Số điện thoại này đã tạm khoá”!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]