Swansea tìm mọi cách để giữ chân “Người Đan Mạch vĩ đại”

(Thethaovanhoa.vn) – Trái ngược với chất kịch tính của một trận tranh chức vô địch, trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh mùa này trên sân Wembley đã diễn ra theo thế trận một chiều khi Swansea hoàn toàn áp đảo đối thủ hạng dưới Bradford.

15.601

Laudrup giúp Swansea giành danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử

Dù đã gây bất ngờ khi loại Arsenal ở bán kết, song tại Wembley, Bradford đã trở lại hình hài của một đội bóng hạng Tư. Trong bối cảnh đó, Swansea với lối đá nhanh, tốc độ đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi và dễ dàng giành chiến thắng 5-0 với các bàn thắng của Dyer (cú đúp), De Guzman (cú đúp) và Michu.

Danh hiệu đầu tiên của mùa bóng đá thuộc về Swansea một cách hoàn toàn xứng đáng, nhưng bên cạnh niềm vui khi lần đầu đăng quang ở giải đấu này, đội bóng của chủ tịch Huw Jenkins đang đứng trước nỗi lo mất Michael Laudrup. Có thể nói, Laudrup chính là kiến trúc sư làm nên thành công của Swansea trong mùa giải này.

Với “Người Đan Mạch vĩ đại” (Great Dane) như cách nói của người hâm mộ Swansea, đội bóng xứ Wales đã trình diễn một bộ mặt rất đáng xem, không chỉ đẹp mắt mà còn gặt hái được danh hiệu. Vì lẽ đó, chưa cần đến lúc đưa Swansea tới chiếc Cúp Liên đoàn đầu tiên trong lịch sử (cũng là danh hiệu lớn đầu tiên của họ trong 101 năm tồn tại), Laudrup đã được liên hệ tới nhiều đội bóng lớn.

Tất nhiên, Swansea không muốn mất một chiến lược gia tài năng như Laudrup. Họ muốn ký hợp đồng mới với cựu HLV của Mallorca bằng cách tăng đáng kể mức lương mà Laudrup đang nhận hiện tại là 0,5 triệu bảng/năm. Ngoài ra, Swansea còn muốn Laudrup chấp nhận điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 5 triệu bảng. Tức là đội bóng nào muốn phá vỡ hợp đồng giữa Swansea và Laudrup thì họ sẽ phải bồi thường 5 triệu bảng.

Thành công bước đầu của Laudrup ở Swansea khiến người ta nhớ tới Jose Mourinho khi chiến lược gia người BĐN còn dẫn dắt Chelsea. Khi nắm quyền ở Stamford Bridge, danh hiệu đầu tiên mà Mourinho đoạt được với Chelsea chính là Cúp liên đoàn Anh sau chiến thắng trước Liverpool năm 2005. Nhưng Mourinho làm được điều đó với một Chelsea hùng mạnh, còn trong tay Laudrup chỉ là một Swansea đầy khiêm tốn.

V.M

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]