Tác giả 53 tuổi viết sách dành cho teen

Cuốn sách 'Ngày hôm nay là một món quà' gửi gắm lời nhắn nhủ của người mẹ thế hệ 5X dành cho đứa con trai thế hệ 9X.

15.6023

Chi Mai - 

Là một kỹ sơ cơ khí, nhưng tác giả Đào Thị Thanh Tuyền, sinh năm 1959, rất nặng nợ với văn chương. Tác phẩm mới nhất của chị, Ngày hôm nay là một món quà, lại dành cho độc giả teen với những dòng văn trong trẻo.

Bìa cuốn "Ngày hôm nay là một món quà".

Cuốn sách chứa nhiều tâm sự, kinh nghiệm, kỷ niệm của một tác giả, cũng là người mẹ ngoài đời, muốn gửi gắm lời nhắn nhủ cho đứa con của mình. Sự khác biệt giữa hai thế hệ không khiến cho trang văn khô cứng, ngược lại, độc giả trẻ vẫn tìm thấy trong đó bài học quý giá về cuộc sống. 

Văn chương không có tuổi trên trang viết của Đào Thị Thanh Tuyền, chị nắm bắt tâm lý của tuổi học trò khá tinh tế như thể chị đang sống lại một thời tuổi trẻ của mình. “Tôi đang tận hưởng cuộc sống của ngày hôm nay. Lớp 11 là giai đoạn đẹp nhất trong đời học sinh. Không phải là năm lớp 10 bỡ ngỡ vào trường cấp 3, lúc nào cũng e ngại nhìn quanh dễ dẫn đến mất tự tin. Cũng không phải là năm lớp 12 vùi đầu vào Toán, Lý, Hóa hay Toán, Văn, Anh, quyết tâm giành một suất đại học. Lớp 11 đã khẳng định được “tư thế” của mình trong trường, là đàn anh của bọn lớp 10 và không thèm quan tâm đến những con mọt sách của lớp 12. … Con đường đi tới làm sao tôi biết được sẽ có những gì chờ đợi, tôi sẽ vấp, sẽ rút kinh nghiệm, sẽ làm lại và có thể sẽ vấp nữa… Bởi đó là cuộc đời”, đó là những dòng trích trong tác phẩm thể hiện những chuyển biến mạnh mẽ trong suy nghĩ của cậu học trò ở tuổi mới lớn nhưng chưa hẳn là người trưởng thành.
 
Đào Thị Thanh Tuyền sinh ngày 1/8/1959 tại Diên Khánh - Khánh Hòa. Chị công tác ở Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa và đồng thời là Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

Các tác phẩm từng in của chị gồm có: Đêm cuối năm (tập truyện, NXB Hà Nội 2002), Những con dốc đến trường (truyện vừa, NXB Kim Đồng 2006), Chuyến xe chở cả mùa xuân (tập truyện, NXB Kim Đồng 2007), Mảnh vỡ cuộc sống (tập truyện, NXB Trẻ 2008),  Nơi không có đêm (tập truyện, NXB Hà Nội 2010)...

Bìa cuốn "Teen Sài Gòn".

Cũng nằm trong dòng sách dành cho tuổi teen, NXB Kim Đồng vừa giới thiệu đến bạn đọc cuốn Teen Sài Gòn của nhóm tác giả: Đinh Nga, Yên Chi, Phương Anh, Phong Việt, Quỳnh Trân.

Ấn phẩm này thuộc dạng sách kỹ năng, được viết với giọng văn trẻ trung, hóm hỉnh. Sách nói về chuyện ăn, chơi của giới teen Sài Gòn.

Nếu có một điều gì đó để teen Sài Gòn phổng mũi tự hào với teen Hà Nội hay teen miền Trung, miền Tây, chắc chắn đó chính là “món ăn vặt”.

Ăn vặt ở Sài Gòn không phải đơn thuần chỉ là “ăn”. Đó là một lối sống của giới trẻ và của người Sài Gòn. Đi ăn vặt không phải vì thèm càng chẳng phải vì đói, đơn giản chỉ là vì muốn được tụ họp bạn bè nói chuyện rôm rả, để được gặp gỡ những con người bình dân, chân chất, những con người thầm lặng giữa Sài Gòn tấp nập nhưng tràn ấm tình cảm. Dù lạ dù quen, chỉ cần ngồi xuống quanh một chiếc xô phá lấu nghi ngút khói, một gánh bánh tráng trộn ngay gốc cây ven đường cũng có thể “tám”. Rất Sài Gòn…

Đi ăn cũng là đi chơi. Là vì ở đâu đó trong những hẻm phố thân quen, quán café vườn xanh mướt cây cỏ và róc rách tiếng suối reo cũng làm nên không gian cà phê thú vị cho những người trẻ. Người Sài Gòn có thể rất khắt khe khi chọn lựa nào là Du Miên, Cõi riêng cho “gu” café sành điệu và an nhiên, cũng có thể xuề xòa dễ tính “bệt” xuống một miếng giấy báo ven góc công viên, uống cà phê trong ly nhựa và ngắm phố xá đang lướt đi. Sài Gòn, thứ gì mà không có, chắc chắn đó là điều mà chẳng ai có thể phủ nhận.

Từ chuyện "ăn - uống - chơi - học" của teen Sài Gòn, độc giả có thể hiểu hơn về TP HCM, một trong những đô thị lớn nhất hiện nay.

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]