Tâm sự của những bà mẹ nổi tiếng

Họ là ngôi sao trên sàn diễn thời trang, màn ảnh và được công chúng tôn vinh. Nhưng họ đồng thời cũng là những người mẹ rất tự hào về con của mình. Hãy lắng nghe các ngôi sao tâm sự về thiên thần nhỏ bé của họ

15.5902

Catherine Zeta Jones và bé trai Dylan Douglas

"Khi bé Dylan khóc chào đời, anh Michael cười phởn phơ như một ông bố trẻ, còn tôi cảm thấy thật tự hào. Dylan rất giống ông nội từ cái cằm chẻ đến vầng trán cao. Điều buồn cười nhất là tôi đã tưởng tượng ra con trai mình hạnh phúc trong ngày cưới của nó. Michael thì bảo: "Em cứ giàu trí tưởng tượng, bây giờ nó mới được 7 tháng tuổi, với nó, em là người phụ nữ duy nhất trên thế giới".

Cindy Crawford và bé Presley

Cindy sinh con tại nhà bởi cô nghĩ rằng thật là không ổn khi đặt con mình lên một chiếc bàn lạnh ngắt ở bệnh viên và xung quanh toàn những giọng nói lạ lẫm. Khi sinh con xong, bạn bè khuyên cô nếu muốn trở lại sàn diễn ngay thì nên cai sữa, nhưng cô không làm như vậy bởi vì được ngắm nhìn Presley ngủ trên ngực mình là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất đối với cô.

Jodie Forter và Charlie

Ngôi sao gần 40 tuổi này thú nhận đứa con là chỗ dựa tinh thần lớn nhất đối với mình. Có Charlie bên cạnh, chị không quan tâm đến việc người ta bàn luận thế nào về bố của nó. Jodie cho rằng được ôm bé vào lòng là một nửa hạnh phúc, còn nuôi dạy con khôn lớn mới là niềm hạnh phúc trọn vẹn của một người mẹ.

Madonna với hai con Loudres và Rocco

"Giờ đây, tài sản quý giá nhất của tôi là các con. Tôi muốn là một người mẹ chín chắn và dịu dàng. Sau này khi lớn lên, có thể con gái Loudres của tôi sẽ trách tại sao em của nó có cha còn nó thì không. Bởi vậy, tôi đang cố gắng hết sức để bù đắp cho con bé. Mọi người mẹ đều tha thiết muốn đối xử công bằng với các con mình".

Nicole Kidman và hai con

"Tại sao nhiều người lại có sự phân biệt đối xử tình cảm giữa con nuôi và con đẻ? Isabella và Connor không phải do tôi rứt ruột đẻ ra nhưng chúng được sinh ra từ trái tim tôi". Nicole Kidman luôn làm mọi cách để bọn trẻ không cảm thấy bị sức ép khi sống trong một gia đình luôn bị các ống kính máy ảnh vây quanh. Cô luôn mong chúng có một cuộc sống bình yên.

(Theo Hoa Học Trò).

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]