Bắt
đầu từ năm lớp 8, cháu rạch tay để giải toả cảm xúc. Từ đấy đến năm lớp 10 cháu vẫn thường làm vậy mỗi khi gặp vấn đề trong cuộc sống. Cháu bắt đầu chở nên ít nói và sống
xa cách với mọi người. Cháu bị
đau đầu nhiều hơn suy
giảm trí nhớ và
mất ngủ trong thời gian dài
nghiêm trọng nhất là 2 ngày liên tục tức 48h
đồng hồ cháu không hề ngủ. Đến năm lớp 11, cháu ít rạch tay hơn nhưng vẫn bị mất ngủ. Tĩnh trạng ấy chở nên nghiêm trọng hơn khi cháu thấy đôi lúc mình không
làm chủ được bản thân ngồi thần người ra, cho đến bây giờ 20 tuổi cháu vẫn bị như vậy. Gần đây cháu gặp vấn đề về gia đình học tập và công việc cháu thường xuyên rạch tay
nghĩ đến việc
tự tử lên mạng xem về tự tử. Càng ngày cháu càng không kiểm soát được thân ví dụ như nổi cáu, ngồi đờ người, mất tỉnh tảo, nói linh tinh, cơ bị co cứng. Cho cháu hỏi cháu bị mắc về vần đề gì. Có phải là dấu hiệu của
trầm cảm không ạ. Cháu không có ai để chia sẻ hay hỏi kể cả người thân.