Tân hoa hậu Trần Thị Quỳnh: Không thích nổi tiếng!

Tìm đối thủ

0

21 tuổi, cô sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học TDTT Hải Phòng đã ba lần thử sức trong các cuộc thi sắc đẹp và lần này cô đã toại nguyện với cương vị cao nhất: Hoa hậu thể thao Việt Nam 2007 (HHTTVN). Rơi nước mắt hạnh phúc trong đêm đăng quang, nhưng Trần Thị Quỳnh nhỏ nhẹ chia sẻ: “Quỳnh không thích sự nổi tiếng quá vì đôi khi nó như con dao hai lưỡi".

Hoa hậu Thể thao 2007 Trần Thị Quỳnh.

- Trước giây phút đăng quang, Quỳnh nghĩ đối thủ cho chiếc vương miện HHTTVN 2007 là những ai?

- Quỳnh không nặng nề về đối thủ, chỉ quan tâm đến sự tự tin và tinh thần giao lưu học hỏi của chính mình. Nhưng trong suốt quá trình tập luyện cũng như trong đêm chung kết, nổi bật lên là những cái tên Trần Thị Minh Nhung (Nghệ An) với gương mặt khả ái, Hồ Xuân Trang (TP.HCM) nhanh nhẹn và sắc sảo, Tâm Thanh mạnh mẽ và cá tính trong phần thi năng khiếu.

- Điều gì giúp Quỳnh tự tin trong quá trình đi tìm ngôi vị Hoa hậu?

- Mọi người nói Quỳnh có gương mặt không quá hiền nhưng cũng không quá sắc, nó mang tính thuần Việt. Gương mặt như vậy giúp mình tự tin. Hơn nữa, Quỳnh là vận động viên, là sinh viên của trường thể thao, có khả năng tham gia nhiều môn thể thao.

Quỳnh cũng đã cố gắng hoàn thành tốt các phần thi trong đêm chung kết, kể cả phần ứng xử. Tuy nhiên, điểm yếu của mình là dễ run trước những thí sinh đẹp hơn và giỏi hơn.

Trần Thị Quỳnh với trang phục bikini.

Thi cử và những tham vọng nhỏ nhoi

- Từng là một trong 36 thí sinh tham gia chung kết Hoa hậu VN 2004, tham gia Hoa hậu Hải Phòng 2003 và đạt danh hiệu Á hậu 2 nhưng bạn nói bạn ấn tượng nhất với cuộc thi này, phải chăng vì bạn đã đạt được vương miện Hoa hậu?

- Trước đây đã tham gia một số cuộc thi Hoa hậu nhưng Quỳnh chưa cảm nhận được nhiều điều thú vị như lần này. Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi lớn có thương hiệu nhưng trong phần năng khiếu chưa đánh giá được hết vì một số điều kiện về chuyên môn chưa đúng với quy định thể thao. Nhiều hoạt động chưa chuyên nghiệp để thí sinh khâm phục các giải phụ.

Quỳnh ấn tượng nhất với cuộc thi này, vì quy mô và quá trình làm việc và cuộc thi mang tính xã hội rất đậm với những hoạt động như cổ vũ phong trào đội mũ bảo hiểm, giao lưu với các vận động viên tại Nhổn... HHTTVN mới lạ nên Quỳnh ấn tượng, có lẽ vì mình là vận động viên.

- Tham vọng của Quỳnh khi đến với cuộc thi này?

- Nói là tham vọng thì hơi quá. Quỳnh chỉ dám mong muốn mỗi lần thi có thành tích ghi lại tuổi trẻ của mình.

Quỳnh không thích sự nổi tiếng quá vì đôi khi nổi tiếng như con dao hai lưỡi. Nổi tiếng thì hạnh phúc thật nhưng nếu bị một cú "phốt" nào đó thì thật là thảm hại. Để giữ gìn được sự nổi tiếng là cả một nghệ thuật. Quỳnh muốn mình ở mức vừa phải thôi.

- Quỳnh có ước mơ trở thành nhà kinh doanh, một giáo viên dạy giỏi hoặc một cán bộ Đoàn xuất sắc. Nhưng sau danh hiệu Hoa hậu nhiều cơ hội tốt hơn sẽ mở ra, bạn có nghĩ mình sẽ thay đổi?

- Quỳnh thích những hoạt động xã hội và đặc biệt đam mê công tác Đoàn, Đảng. Bên cạnh đó, Quỳnh cũng rất thích được trở thành giáo viên và thích những công việc làm đẹp cho phụ nữ. Danh hiệu Hoa hậu chỉ giúp Quỳnh thực hiện tốt hơn những dự định, mong muốn đã vạch ra chứ không phải là thay đổi cách nghĩ, cách làm.

- Sau cuộc thi này Quỳnh sẽ là người đẹp đại diện cho vẻ đẹp Việt nam tham dự Seagame 24. Quỳnh sẽ mang theo hành trang gì?

- Tà áo dài của Việt Nam là hình ảnh rất đẹp, hình ảnh của một gái Việt trong tà áo dài là điều đầu tiên Quỳnh hướng tới và cùng với đó là chiếc vương miện trong cuộc thi HHTTVN 2007 mình đạt được.

Và trong trang phục áo dài truyền thống.

Quen với cuộc sống một mình

- Các thí sinh khác đều có người nhà bên cạnh chăm lo, còn bạn luôn một thân một mình?

- Bố mẹ Quỳnh làm kinh doanh, quản lý mấy chục nhân công, nếu rời bỏ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của mọi người nên mình cũng cần ý thức tự lập. Ban đầu Quỳnh cũng hơi buồn nhất là khi thấy các thí sinh khác hạnh phúc bên gia đình, nhưng về sau thì quen đi.

Nhiều bạn được gia đình chăm sóc từ A đến Z, nhưng như vậy họ yếu đuối lắm, có lẽ mẫu người như vậy không thuộc tuýp người của công chúng, không xứng đáng với danh hiệu công chúng đặt cho.

Từ bé bố mẹ Quỳnh đã khen Quỳnh một câu rằng “cần cù bù thông minh”, việc gì cũng tự làm. Từ bé đã thấy đức tính của mình như vậy rồi, chứ không phải là mình thích thế. 14 tuổi Quỳnh có thể tự cầm tiền mua vé vào Sài Gòn tìm đúng đến nơi mình cần đến. Từ việc mua sắm đến các việc đời thường, Quỳnh rất thích tự lập nên luôn cảm giác hết sức vinh dự với những điều mình đạt được.

Còn đây là màn trình diễn trong đêm tổng duyệt với vương miện, phương trượng và kiệu vàng.

- Người đầu tiên Quỳnh muốn chia sẻ niềm vui đăng quang Hoa hậu là ai?

- Là cô Loan dạy Quỳnh, vì buổi chiều trước đêm chung kết cô đã đến và ở lại động viên. Còn gia đình thì phải về đến phòng mới chia sẻ được.

- Quen tự lập, kín đáo và không dễ chia sẻ sẽ là những gì người ta nói về tân HHTTVN 2007?

- Quỳnh là người không bộc lộ mình nhiều quá nhưng rất dễ chia sẻ, luôn nhìn các mặt tốt của các bạn để chơi, nên dù các bạn có tốt hay xấu mình vẫn chơi cùng. Bạn bè hay tìm Quỳnh để chia sẻ, có lẽ vì mình có niềm tin gì ở họ nên họ mới tìm đến. Bạn thân của mình nói rằng: “Quỳnh chan hoà tình cảm nhiều quá nhưng nhận lại không nhiều, có nhiều khi chan hoà với cả những người ích kỷ, sống cá nhân, sự nhận lại không bằng cái sự cho đi”.

- Cảm ơn tân Hoa hậu, chúc bạn luôn thành công!

Linh Anh (thực hiện)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]