Ông Nguyễn Văn Lực, đại diện Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Lâm Đồng, cho biết: “Thật xúc động khi được nhận áo ấm, sữa từ Báo Thanh Niên và quý công ty tài trợ. Những chiếc áo như những ngọn lửa yêu thương từ các nhà hảo tâm sưởi ấm những mầm non của đất nước trong mùa đông giá lạnh”.
Trong đợt trao quà, chúng tôi đã gặp lại bé Kơ Să K’Srơr, một trong những trường hợp đã được Báo Thanh Niên tài trợ mổ tim trong chương trình Trái tim trẻ thơ, đang theo học tại Trường Păng Tiêng. Sức khỏe của em rất tốt, đã có thể vui đùa cùng các bạn và theo đuổi giấc mơ trở thành cô giáo của mình. Em hồn nhiên nói: “Lần sau cô chú về nữa nhé, chúng con thích gặp người từ phố về, cho cái áo, cái bánh, chơi đùa cùng con”.
Một mùa đông không lạnh cho những thiên thần nhỏ vùng cao.