“Tay đấm thép” Mike Tyson dùng nhạc kịch làm người tốt

Từng là một nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới, Mike Tyson đã có một sự nghiệp lừng lẫy nhưng cũng không kém phần tai tiếng

15.5715

 

Tin liên quan

 

Từng là một nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới, Mike Tyson đã có một sự nghiệp lừng lẫy nhưng cũng không kém phần tai tiếng. Trải qua nhiều thử thách khác nhau sau khi giải nghệ, “tay đấm thép” tỏ ra rất tự tin khi muốn trở thành một ngôi sao nhạc kịch.


“Tôi muốn khiêu vũ và ca hát. Tôi muốn đóng một vai trò gì đó trong nền nhạc kịch thế giới”, Mike Tyson tiết lộ mục tiêu tiếp theo trong cuộc đời mình nhân chuyến thăm Hồng Kông mới đây. Điều gì đã khiến võ sĩ lừng danh này nung nấu ý định chuyển nghề ngoạn mục đến vậy?

 

Mike Tyson sẽ hạ knock out lĩnh vực nhạc kịch?

 

Dùng nhạc kịch để làm... người tốt!

 

Huyền thoại quyền anh 46 tuổi đã từng hủy hoại danh tiếng của mình bằng việc ngồi tù về tội hiếp dâm và xấu hổ nhất vẫn là việc cắn đứt tai võ sĩ Evander Holyfield trong một trận so găng giữa 2 người vào năm 1997. Mike Tyson nói rằng bây giờ anh chỉ muốn “đi chơi và thư giãn”. “Tôi không muốn là một gã đàn ông tồi như thế nữa”, Mike Tyson nhìn lại những năm tháng mà anh tự nhận mình là “kẻ tồi tệ nhất hành tinh” – trái ngược với chiến tích 44 trận thắng bằng knock out lừng lẫy trong 58 lần thượng đài. “Tôi đã luôn luôn là một gã tồi, và luôn luôn muốn trở thành một người tốt, nhưng tôi chẳng biết cách nào để làm một người tốt. Thế nên, tôi đã gây ra những việc tệ hại”.


Mike Tyson đến Hồng Kông để tham dự Diễn đàn các nhà đầu tư CLSA. Tại đây, “võ sĩ thép” đã kể lại những biến cố trong cuộc đời mình, khi từng sử dụng mà túy và là kẻ nghiện rượu, nhưng sau này đã trở thành một người tốt. Anh thừa nhận rằng, mình đến đây không phải là để kinh doanh. Võ sĩ sinh ra ở Brooklyn, người đã từng “đốt” hàng triệu USD vào ma túy và rượu, nói rằng việc thượng đài của anh cũng không hẳn là vì mặt tiền bạc.

 

"Tôi không quan tâm tới những thứ đó, thứ duy nhất trong đầu tôi là vinh quang mà thôi. Bạn không thể mua được thứ đó", anh nói. "Tôi đã từng là võ sĩ số một thế giới và không ai có thể đánh bại tôi trong thời đỉnh cao bằng tiền cả. Cách duy nhất là bạn phải chiến đấu tốt hơn tôi và đó là điều không thể". Tuy nhiên, Mike Tyson cũng thừa nhận rằng, anh đã học được vài điều từ việc kinh doanh trong những năm qua: “Bạn phải học được cách luôn tin vào khả năng ra quyết định của mình, phải luôn có luật sư ủy thác và luôn tin tưởng vào đối tác của mình. Vợ của tôi là một đối tác như thế”.

 

Trận so găng tai tiếng giữa Mike Tyson với Evan Holyfield vào năm 1997

 

Sợ Lý Tiểu Long và không xa lạ với nghệ thuật

Trên cánh tay phải của Mike Tyson có xăm tên Chủ tịch Mao Trạch Đông của Trung Quốc và anh nói rằng, rất vui mừng khi được đến thăm quê hương của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. “Những khái niệm và triết lý võ thuật của Lý Tiểu Long đã vượt ra khỏi mọi giới hạn”, Mike Tyson nói. “Anh ấy là một con người đáng kinh ngạc. Lý Tiểu Long là một tay đấm đường phố và luôn chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi sẽ không bao giờ thi đấu với anh ấy”.


 

Đối với lĩnh vực nghệ thuật, Mike Tyson không mấy xa lạ bởi anh đã từng xuất hiện trong các bộ phim và chương trình truyền hình. Năm ngoái, ông đã cùng vợ là Lakiha Spicer nhảy trong một chương trình khiêu vũ ở Argentina. Hồi đầu năm nay, anh đã tham gia vào lĩnh vực điện ảnh khi thủ vai chính trong bộ phim “Mike Tyson: Sự thật không thể chối cãi” của đạo diễn Spike Lee. “Tôi quá hạnh phúc khi trở thành một con người như bây giờ, là một gã đàn ông có trách nhiệm. Để được như thế, tôi đã phải rất dũng cảm”, Mike Tyson kết luận.

 

Trong mắt người hâm mộ, Mike Tyson luôn là một huyền thoại bất tử của làng quyền anh thế giới. Đã có lúc thất vọng, đã có lúc nuối tiếc khi thần tượng của mình gục ngã nhưng bây giờ, một sự thay đổi ngoạn mục đang giúp Mike Tyson dần lấy lại được hình ảnh của mình. Đó là hình ảnh của một “võ sĩ thép” không bao giờ đầu hàng trước mọi đối thủ và lần này, nhạc kịch sẽ bị Mike Tyson chinh phục?

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]