Teen coi chừng bị “chặt” khi đi du lịch

Những chuyến du lịch về chốn đồng quê luôn là một trong những thú vui khá hấp dẫn của teen Sài thành. Tuy nhiên, gần đây teen hơi ngại khi nhắc đến những chuyến đi này vì cứ mãi bị “chặt” một cách "vô tư" của các chủ quán tại địa phương.

15.5752
Một phần cơm giá...150k!
 
Vừa đặt chân xuống xe búyt trong chuyến du lịch về miền Tây sông nước, bụng đói lả, tay chân muốn run lên và hoa cả mắt nên cô bé T (trường TP) tấp vào một quán ăn ven đường để tìm cái gì đó bỏ bụng. Thấy chẳng có gì ngòai cơm vừa no lại vừa rẻ nên T gọi một tô cơm và một chén trứng kèm canh rau. Nhìn chung một phần cơm cỡ 2 chén cơm mà T vẫn hay ăn ở nhà, chén thịt gồm một miếng mỡ nhỏ và 2 trứng vịt kho kèm chén canh rau lễu bễu. Ăn xong mà cũng chằng thấy thấm tháp gì sau một quãng đường dài nên T gọi thêm ly nước mía để uống cho mát. Đang loay hoay móc tiền ra định trả thì T muốn chóang váng khi hóa đơn ghi gần 150k! Mang chuyện này về kể cho bạn bè trên Sài Gòn nghe ai cũng tức anh ách.
Cậu bé P (trường MD) bức xúc: "Em cũng từng là nạn nhân của trò chặt chém ấy. Đa phần các quán này mở lên để “chặt chém” khách vãng lai chứ dân địa phương thì chẳng ai dại mà bước vào đây!”... Cái gì “chặt” được là “chặt” Chỉ cần dòm mặt khách du lịch thấy lạ lạ một chút, sang sang một chút là những hàng quán, quầy lưu niệm ở không ít khu du lịch vô tư hét giá và sẵn sàng “chặt chém" hết mức có thể. V (trường HV) một lần về quê bạn ở Tiền Giang chơi, thấy chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh nên ngỏ ý muốn mua thì bị hét giá gần 160k. Nghĩ là chắc hàng độc và lạ người ta mới bán đắt như thế, V không tiếc tiền túi bỏ ra để sở hữu nó. Nhưng khi về đến Sài Gòn, vào chợ đêm Kỳ Hòa hỏi V mới tá hoả bởi chiếc túi chỉ có 15k! Cô bé L (trường BP) bực dọc: "Em thường mua các mặt hàng lưu niệm nhưng vẫn bị lầm vì tài “chặt chém” của những người chủ cửa hàng! Họ chẳng thèm đếm xỉa đến việc chỉ lừa được du khách du một lần còn điều tai hại hơn là cả một ngành du lịch bị thiệt hại bởi chắc chắn du khách sẽ tẩy chay kiểu buôn bán lường gạt này!"... Những điều cần nhớ Nếu yêu thích những chuyến vi vu về miền Tây sông nước thì điều đầu tiên teen nên chú ý là các hàng quán ăn. Nếu như bạn không rành thì nên hỏi thăm dân địa phương hoặc tham khảo trước ý kiến của những người đã nhiều lần tới các địa điểm đó.  Cậu bé B (trường PL) chia sẻ thêm: "Nếu chưa chắc chắn về giá cả một mặt hàng nào đó thì tuyệt nhiên không nên mua để tránh bị hớ! Nói chung, chỉ nên mua hàng tại các cửa hiệu uy tín của địa phương vì những tiệm có bảng hiệu sẽ rất sợ bị khách hàng tẩy chay. Điều cuối cùng teen nên nhớ là nếu cứ để những chủ hiệu làm ăn gian dối lộng hành bằng cách vô tư đưa cổ cho họ "chém" là bạn đang góp phần...làm hại cho nghành du lịch nước nhà đó!

TheoMực tím

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]