Thái Thùy Linh: Dị ứng với người đẹp trai!

"Tiêu chí chọn người yêu của mình là anh ấy phải…đàn ông! Nghĩa của từ “đàn ông” rất rộng, không thể nói hết được, nhưng có thể hình dung đó là người mạnh mẽ trong tâm hồn, thành thật và dũng cảm" - Thái Thùy Linh.

15.5864



Những ngày cuối năm, Thái Thùy Linh xuất hiện trên truyền hình VTC với vai trò mới: dẫn chương trình. Mới chỉ qua một show Sao Online, nhưng phong cách tự tin và lối dẫn chuyện thông minh dí dỏm của cô đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Hãy làm cho khán giả quên mình là MC!

- “Cơn gió nào” đưa Linh đến với Sao Online?

- Bản thân Linh đã từng cộng tác với VTC trong rất nhiều chương trình rồi. Đương nhiên, hát là chính, nhưng cũng có những chương trình mình nói, trả lời phỏng vấn… Qua những lần đó, chắc mọi người đã nhận ra "cái gì đó" ở mình.

Lúc đó Linh nghĩ là họ nói vui thôi, sau mới biết là Ban biên tập đã “nhắm” mình từ trước rồi.

- Sao Online là chương trình được nhiều khán giả yêu thích, và MC Phan Anh cũng đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Điều này có làm Linh lo lắng không?

- Hoàn toàn không, Linh rất thoải mái và tự tin trong vai trò mới này! Khi nhận lời làm MC cho Sao Online, Linh không bị áp lực nào. Chỉ một áp lực duy nhất đó là Ban biên tập đã rất tin tưởng ở mình, và mình cần phải làm tốt để không khiến mọi người thất vọng.

- Lúc bắt đầu chương trình, thấy Linh có vẻ hơi run?

- Nói là Linh bị căng thẳng thì chính xác hơn. Đó là điều không thể tránh, vì bản thân mình rất hồi hộp. Hơn nữa, lúc đầu, mình và anh Lê Minh Sơn (khách mời) phối hợp với nhau chưa ăn ý lắm. Đến giờ giải lao, hai anh em trao đổi với nhau lại một chút, và bản thân mình cũng đã quen hơn, nên mọi chuyện lại đâu vào đấy.

- Hình ảnh về MC Thái Thùy Linh sẽ như thế nào?

- Sẽ là một MC gần gũi và giản dị. Linh nghĩ, MC không chỉ đơn giản là người giới thiệu chương trình, mà họ còn phải hòa nhập vào câu chuyện. Hãy coi mình như một phần của câu chuyện và làm cho khán giả quên mất mình là MC.

MC ở ta bị gò bó rất nhiều. Có thể đó là những điều ai cũng thấy, nhưng cũng có thể chỉ người trong cuộc mới thấy. Những giới hạn đó khiến cho người MC không “phiêu” được nữa. Còn bản thân Linh thì thích được dẫn ngẫu hứng, nghĩa là dẫn với tất cả những cảm xúc thật nhất của mình.  


 

- Với Linh, MC sẽ là công việc lâu dài hay chỉ là cuộc chơi?

 

- Phải nói là Linh đã yêu thích công việc MC từ lâu rồi. Khi có cơ hội đến thì mình không bỏ lỡ. Nhưng Linh cũng xác định đây không phải là cuộc chơi. Với Linh, đã là công việc thì phải nghiêm túc và chuyên nghiệp. Chuyện mình chuyên nghiệp đến đâu còn do khả năng và sự nỗ lực của mình. Một người chuyên nghiệp nhưng không chú tâm làm thì cũng không bằng một người nghiệp dư nhưng có ý thức chuyên nghiệp.

 

Linh nhận lời làm MC cũng là để thử thách chính bản thân mình. Linh là vậy, rất thích đạt ra các mục tiêu để mình phải vượt qua. Nhất là khi có ai đó mà hỏi Linh với một giọng nghi ngờ: “Linh làm MC á?” thì điều đó lại càng thôi thúc mình hơn. Linh phải làm để chứng tỏ cho mọi người thấy khả năng của mình.

 

Chỉ Rock thôi thì không đủ!

 

- Liệu Linh có say mê công việc MC quá mà dừng hẳn công việc ca hát không?

 

- Không nhất thiết là để trở thành MC chuyên nghiệp thì phải rời bỏ công việc ca hát, hay coi ca hát là việc phụ. Ngày xưa các cụ nói  “Nhất nghệ tinh – nhất thân vinh”, nhưng ở thời đại này, câu nói đó không còn hoàn toàn đúng. Nó chỉ đúng với những người đứng núi này trông núi nọ, không làm gì đến nơi đến chốn. Còn Linh đã làm thì phải hết sức.

 

Linh nghĩ, công việc MC và ca sỹ có nhiều điểm tương đồng: cùng là người của công chúng, cùng phải có kỹ năng giao tiếp trước công chúng… Vì thế, hai công việc đó sẽ hỗ trợ nhau rất tốt chứ không “triệt tiêu” nhau đâu!  Sẽ rất thú vị nếu bây giờ, ở Việt Nam có một ca sỹ làm MC chuyên nghiệp, mà hát thì cũng rất … ok!

 

Nói vậy, nhưng Linh cũng biết rằng nghề MC đối với mình là một con dao hai lưỡi. Nếu mình làm tốt, điều đó rất có lợi. Nhưng nếu mình dẫn dở sẽ khiến khán giả thấy nhàm chán và mất thiện cảm.

 

- Nhiều khán giá ấn tượng về Linh là một ca sỹ cá tính và hơi Rock. Nên khi nghe album vol 2 của Linh đã tỏ vẻ thất vọng vì không tìm thấy “chất” của Linh trong album đó. Linh có lần nói rằng, đó là một album dễ nghe?

 

- Hầu hết mọi người “bị” ấn tượng về một Thái Thùy Linh với phong cách rock quá. Nhưng thật ra, nhiều người nghe mình hát Pop thì lại thốt lên: “Đây mới là loại nhạc phù hợp với Linh”. Bản thân mình muốn được thử nghiệm nhiều, và chỉ Rock thôi thì không đủ.

 

- Khi nào Linh sẽ cho ra lò album vol3, và album này sẽ mang phong cách nào?

 

- Bây giờ thì Linh chưa tiết lộ gì nhiều về album này được. Nếu không có gì thay đổi thì sẽ là một album Rock.

 

Dị ứng với người đẹp trai!

 

- Điều gì khiến Linh thấy tiếc nuối nhất trong năm 2007?

 

- Đó là về công ty mà mình đã gây dựng. Mọi kế hoạch đã rất ổn rồi, công ty đã mở ra và có những dấu hiệu rất tốt. Nhưng vì có chuyện gia đình nên Linh phải về Hà Nội, trao gửi lại công ty cho những người đã cùng sát cánh với mình. Những người bạn đó quen biết nhau qua Linh và mình có vai trò là gắn kết mọi người. Vì thế, khi Linh đi, công việc ở công ty không suôn sẻ nữa… Linh tiếc những công sức và tâm huyết mà mình đã bỏ ra.

 

- Vậy bạn ước mong điều gì cho năm mới 2008 ?

 

- Ước sao lời hẹn với khản giả về Album Vol3 sẽ thành hiện thực. Ước mọi người trong gia đình khỏe mạnh. Ừm…..Có một mong ước mong hơi riêng tư, là năm nay mình sẽ chưa xuất hiện nếp nhăn! Ước như vậy vì nếu một năm an nhàn, không phải lo nghĩ nhiều thì chắc chắn nếp nhăn sẽ không có cơ hội xuất hiện!

 

- Thế còn lời ước “chống lầy” thì sao?

 

- Cái này khó nói đây! Linh nghĩ, lúc nào nó cần phải đến thì sẽ đến. Không phải ước vì ước cũng có được đâu! (Cười...)

 

- Bật mí một chút về “tình yêu” hiện giờ của Linh đi!

 

- Anh ấy là một người thông minh, tốt bụng, và được nhiều người khen là đẹp zai!!!!

 

- Bản thân Linh có thấy anh ấy đẹp trai không?

 

- Linh không có tiêu chí về ngoại hình, thậm chí mình còn bị dị ứng với những người quá đẹp trai. Đó chỉ cần là một gương mặt mình muốn nhìn là được rồi!

 

Tiêu chí chọn người yêu của mình là anh ấy phải…đàn ông! Nghĩa của từ “đàn ông” rất rộng, không thể nói hết được, nhưng có thể hình dung đó là người mạnh mẽ trong tâm hồn, thành thật và dũng cảm. 

 

- Cám ơn Linh về cuộc chuyện trò thú vị này, và chúc Linh mọi điều ước sẽ thành hiện thực trong năm 2008 !



Theo Hà Trang

VTC

Cách đây mấy tháng, trong một chương trình của VTC mà Linh tham gia, có xảy ra một sự cố. Linh không nhớ sự cố đó như thế nào, nhưng lúc đó mình đã ứng biến và kịp thời xử lý cái sự cố ấy. Thế rồi mấy anh chị bên Đài nói là có khi phải mời Linh làm MC.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]