Thảm cảnh gia đình có 2 mẹ con cùng mắc bệnh hội chứng thận hư

Dân trí “Cứ hai ngày, hai mẹ con tôi lại chở nhau đến bệnh viện chạy thận. Mỗi lần đi tốn mỗi người cả trăm ngàn đồng chi phí đi lại, ăn uống; chưa kể mỗi tháng tốn vài triệu đồng tiền chạy thận…”

15.6028

Đó là tâm sự buồn của gia đình bà Tô Thị Năm (56 tuổi, trú thôn Thạch Trung, xã Đại Chánh, Đại Lộc, Quảng Nam).

Đến Ủy ban xã Đại Chánh vào chiều ngày cuối tuần nhờ cán bộ xã dẫn đến nhà bà Năm nhưng cán bộ này bảo thường vào thứ 6 thì cả hai mẹ con chở nhau đến bệnh viện để chạy thận.

Khi chúng tôi đến nhà thì cả hai mẹ con cũng vừa về; hỏi sao hôm nay về sớm, bà Năm bảo hôm nay không chạy thận được vì bác sĩ tìm ven không ra, chờ mổ chỗ khác mới chạy được.

Bà Tô Thị Năm và con trai thứ nhì - anh Phạm Bá Vương, bên cạnh là bàn thờ con trai đầu đã mất vì tai nạn điện

Trong căn nhà cấp 4 giờ cũng không còn gì đáng giá ngoài chiếc tivi cũ kỹ để gia đình giải trí. Bà Năm nghẹn lòng: “Hết rồi chú à, cái gì bán được thì gia đình cũng đã bán để 2 mẹ con chạy thận mấy năm nay”.

Gia đình bà Năm hiện có 6 người, trong đó chồng bà - ông Phạm Bốn - giờ là lao động chính để nuôi cả gia đình và lo cho vợ cùng con trai mỗi tuần 3 lần đến bệnh viện chạy thận.

Bà Năm kể: “5 năm trước khi con trai thứ nhì của tôi là Phạm Bá Vương (27 tuổi) phát bệnh, gia đình đã lo hết tiền để lo chạy chữa căn bệnh suy thận với mong muốn con trai mạnh khỏe rồi cưới vợ sinh con như bao người khác. Thế nhưng, tiền cạn dần nhưng bệnh của con lại không giảm nên từ đó nó phải sống với quả thận bị hư và hàng tuần phải chạy thận 3 lần mới duy trì sự sống.

Cách đây 2 năm, bà Năm cũng mắc phải căn bệnh suy thận; chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh cũng không hết nên bà cũng như con trai sống với quả thận bị hư. Hiện cả hai mẹ con hàng tuần đều phải chở nhau đến bệnh viện chạy thận 3 lần. Chưa kể nhiều khi nước ứ lại thì lên cơn sốt, co giậc, lại phải chở đến bệnh viện cấp cứu…

Tai họa chưa dừng lại đối với gia đình bà. Tháng 9 vừa qua, người con trai lớn tên Phạm Bá Vũ (29 tuổi) trong lúc sửa chữa lại điện trong nhà bị hư hỏng thì bị điện giật tử vong. Anh Vũ mất để lại người vợ mang trong mình căn bệnh tim và 2 cháu nhỏ mới được vài tuổi.

Giờ cả gia đình 6 người giờ trông chờ vào người cha là lao động chính trong nhà, nhưng ông Phạm Bốn cũng nay đau mai ốm, sức khỏe ông ngày càng kiệt quệ mang trên mình bệnh lãng tai.
 
Gia đình 6 miệng ăn giờ chỉ trông chờ vào ông Phạm Bốn

Ngồi trò chuyện cùng chúng tôi nhưng bà Năm không cầm được nước mắt khi kể về hoàn cảnh gia đình mình. Bà tâm sự sao cuộc đời lại bất công với gia đình mình đến vậy, mọi cái khó khăn đều đổ ập lên gia đình vốn đã quá khó khăn.

Hàng tuần, mỗi sáng thứ 2 thì hai mẹ con phải chở nhau đến bệnh viện chạy thận. Bà nói trước khi vào chạy thận phải ăn no mới có sức, sau khi chạy thận lại phải tiếp tục ăn. Mỗi ngày như thế, hai mẹ con phải tốn khoảng 150 ngàn đồng chưa kể tiền xăng đi lại.

Đối với những người chạy thận phải ăn kiêng nhiều thứ, còn bà Năm thì tâm sự rằng mình buột phải ăn kiêng vì không có điều kiện để “ăn sướng”. Mấy năm nay, việc chạy thận cho hai mẹ con đã làm cho gia đình bà kiệt quệ, làm ra đồng nào chi phí hết đồng đó, trong nhà giờ không còn gì đáng giá.

Bà kể dù có bảo hiểm nhưng mỗi tháng, hai mẹ con phải tốn thêm khoảng 2 triệu đồng cho việc chạy thận. Để kiếm được số tiền này giờ là cả một vấn đề với bà vì sức khỏe của bà và con trai không cho phép làm việc nặng. Nhà có vài sào ruộng giờ chỉ có mỗi mình ông Phạm Bốn chăm lo nhưng cũng phải thuê mướn người làm chứ một mình ông không thể làm nổi. Khó khăn thêm chồng chất.

Chúng tôi hỏi hiện nay tiền đâu để hai mẹ con tiếp tục chạy thận, bà Năm tâm sự: Tài sản trong nhà cũng đã bán hết rồi, nuôi được con gà, con heo cũng phải bán non để có tiền. Ngoài ra, bà con hàng xóm và người thân cũng giúp đỡ chút ít để hai mẹ con có kinh phí điều trị. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa, giờ tôi bế tắc lắm…

“Gia đình tôi hiện quá khó khăn, mong muốn là có chút ít tiền để chạy thận cho hai mẹ con duy trì cuộc sống chứ trước sau gì cũng chết. Tội nhất là đứa con trai của tôi, 5 năm nay nó mang căn bệnh hiểm nghèo trên mình nên không làm gì được, vợ con cũng không…”, bà Năm tâm sự mà không cầm được nước mắt.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Văn Phúc - Phó Chủ tịch mặt trận xã Đại Chánh - cho biết: Trước đây, gia đình ông Phạm Bốn làm cũng đủ sống nhưng từ khi con trai rồi vợ đổ bệnh thì kinh tế gia đình rất khó khăn. Mong có nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình bớt khó khăn. 
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1269: Anh Phạm Bá Vương (thôn Thạch Trung, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam)

 

Số ĐT: 01224790239

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

Công Bính

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]