'Thánh cô' chữa bá bệnh bằng... nước lã

Từng bệnh nhân quỳ hoặc đứng trước mặt "thánh cô". Trên bàn chỉ có vài chai nước lã, xấp giấy giống giấy vàng mã và một ít lá cây gọi là thuốc.

0

Hơn 1 tháng nay, ngôi nhà của ông Đặng Văn Thương, ở khu dân cư số 2, tổ dân phố 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi, trở nên đông đúc bởi người dân ở tứ phương đến nhờ bà Phạm Thị Phương (vợ ông Thương, nguyên làm nghề bán cá) chữa bệnh và xem gia sự.

Trong vai bệnh nhân đến xin chữa bệnh, tôi tận mắt chứng kiến cơ ngơi và những thao tác chữa bệnh của bà Phương mà chắc rằng trong sách y học cổ truyền và hiện đại không thể có.
 
Căn phòng đón và khám bệnh chỉ có 1 chiếc giường, một bộ ghế salon và trên tường treo một bảng đen ghi thời gian khám chữa bệnh của "thánh cô"  Phương. Bệnh nhân và người coi gia sự ngồi xuống nền nhà và chờ đến lượt khám, còn "thánh cô" thì ngồi trên chiếc ghế salon.
 

"Thánh cô" đang ngồi trên ghế salon đọc thần chú chữa bệnh cho bệnh nhân
 
Ông Thương cho biết bà Phương xuất thân từ gia đình thuần nông. Trước và sau đám cưới, bà Phương làm nghề mua bán cá ở chợ Châu Ổ, sau đó chuyển sang làm nhang và chưa từng học lớp y thuật nào.
 
"Vợ tôi khám chữa bệnh, bốc thuốc nam kiêm coi gia sự là nhờ có ơn trên phù hộ đấy. Vì mục đích cứu độ chúng sinh, nên "thánh cô" không lấy tiền" - ông Phương nói. Tuy nhiên, trong chiếc đĩa đặt trên bàn thì có xấp tiền đủ loại, mệnh giá nhỏ nhất là 20.000 đồng; lớn nhất là 100.000 đồng. "Đó là lòng thành của khách để lo hương khói, hoa quả cho thánh cô" - ông Thương phân trần.
 
Từng bệnh nhân thay phiên nhau đến ngồi, quỳ hoặc đứng trước mặt, để bà Phương khám. Đến lượt tôi, bà Phương hỏi:  "Con đau bệnh gì? Chỗ nào?" - "Dạ, ở đầu". Thế là bà liền dùng tay xoa lên đầu, rồi thổi và đọc câu "thần chú" gì đó.
 
Tiếp đó bà Phương vò mấy tờ vàng bạc để trên bàn bỏ vào chai nước lã trên bàn, lắc đều rồi đưa cho tôi rồi bảo: "Con uống hết chai nước này bệnh sẽ khỏi ngay!".
 
Dường như với bất kỳ bệnh nhân nào cũng được bà Phương khám bệnh và cho thuốc như thế. Tuy nhiên, cũng có người ngoài dùng tay xoa xoa, miệng thổi thổi bà Phương còn dùng một cây bút bi đã hết mực châm vào chỗ mà người đến xin thuốc nói rằng bị đau. Một người nhà bệnh nhân ghé tai tôi nói: "Hôm nay ít người nên "thánh cô" mới tự dùng bút bi châm vào chỗ đau của bệnh nhân chứ hôm nào đông khách thì người nhà phải làm".
 
Về thuốc điều trị bách bệnh mà bà Phương cho chỉ là mớ cây ngô non, bông ngũ sắc, lá vú sữa... Ông Thương bảo: "Đấy là những thảo dược quý, chữa được bách bệnh nhờ có ơn trên phù phép". Bà Phương lên đồng chữa bệnh tuy mới gần 2 tháng, nhưng có khá nhiều người đến xin thuốc đến 5 - 6 lần.
 
Chị H (ở thị trấn Châu Ổ) mắc bệnh nan y từ nhiều năm nay, nghe tin bà Phương được thần nhập có thể chữa bách bệnh, gia đình chị H. tìm đến để xin được chữa trị mong thoát khỏi tử thần. Còn chị Hạnh, ở xã Bình Chương - Bình Sơn, cũng nghe mọi người giới thiệu nên đã đến xin chữa trị cho người cha bị liệt.
 
Có điều lạ là bà Phương còn lấy cả gói kẹo sữa bò mà ông Thương để trên bàn thờ thắp hương ra làm phép và cho chị Hạnh đem về cho cha ăn, để chữa bệnh. "Mới uống vài chai nước thánh mà cha tôi có vẻ khỏe hẳn lên" - chị Hạnh khoe với tôi.
 
Khi nghe tin đồn, anh Q. (ở tận huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi) cũng tranh thủ chở vợ ra chữa bệnh: "Nghe nói bà Phương được thần nhập, có thể chữa bách bệnh nên tôi cũng đưa vợ đi xem sao. Việc chữa bệnh không chỉ nhờ thuốc, mà còn phải có đức tin thì mới khỏi được".
 
Tuy vậy, qua thực tế chữa bệnh của bà Phương cũng bị một số người bệnh kịch liệt phản ứng vì cho rằng khi uống "nước thánh" mà bà Phương cho chẳng có dấu hiệu tích cực cho bệnh tật cả. 
 
Theo Trịnh Phương - Quảng Ngãi Online
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]