Thành công chính là biết vượt lên chính mình

15.5985

Có thể thành công của anh chưa là gì so với nhiều người khác, nhưng anh biết vượt lên chính mình và mang đến cho bản thân một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mỗi độ xuân về là mùa chim yến làm tổ. Yến mẹ nhả những sợi tơ trong cổ ra kết lại thành vòng nôi ấm áp, sẵn sàng để chào đón yến con ra đời, với chất keo kết dính chính là nước bọt và đôi khi là máu của yến mẹ. Để che chở đàn con thân yêu, yến đã dùng những thứ quý giá nhất, gần như đánh đổi bằng mạng sống của mình.

Như loài chim yến đầy yêu thương, anh cũng đánh đổi nhiều điều trong cuộc đời để gắn bó với tình yêu thương mà anh có.

Anh cái tuổi 25 đầy tươi trẻ và là lúc mà sự thanh xuân của tuổi trẻ bắt đầu bước vào đời. Khi chúng tôi bắt đầu than vãn rằng cuộc đời có nhiều khó khăn quá thì anh phải trải qua những điều dường như là gần hết gian truân của đời người ngắn ngủi.

Sớm mất mẹ từ nhỏ, anh lớn lên trong sự đùm bọc che chở của cha già. Tuy tuổi thơ sớm thiếu thốn tình mẹ, nhưng anh vẫn chăm ngoan học hành, rồi thi đỗ vào THPT Lệ Thủy - trường điểm ở quê tôi. Anh trở thành một lớp trưởng năng động của lớp 10A1 khóa 2005-2008. Nhưng số phận luôn có những ngả rẽ và những gì không mong muốn đã xảy đến với anh. Cậu bé 16 tuổi năm đó vì một phút không kiềm chế đã làm bị thương nặng một người khác trong một cuộc xích mích của những chàng trai tuổi mới lớn. Và rồi, tuổi học trò cắp sách đến trường của anh đành đóng lại ở đây khi hình phạt dành cho anh là vào trại cải tạo trẻ vị thành niên với thời hạn một năm.

Do có ý thức cải tạo tốt, nên anh được ra khỏi trại sớm hơn thời hạn. Niềm vui ít ỏi chưa được bao lâu thì người cha già yêu thương của anh từ giã cuộc đời. Từ một đứa trẻ lớn lên trong sự yêu thương của người cha, đang có thời học sinh vui tươi với tương lai tươi sáng trước mắt, sau tất cả anh thành một đứa trẻ bơ vơ ở trong căn nhà tuy không trọn vẹn, nhưng vẫn chan chứa tình thương. Rồi anh bắt đầu cuộc sống mưu sinh.

Anh là nhân viên cho một quán bar tại thành phố cách nhà 40 km, hàng ngày cần mẫn làm việc chăm chỉ như đời thường người ta vẫn làm. Nhưng, mỗi độ tết đến, khi nhà nhà rạo rực mừng năm mới, mừng mùa xuân là khi cánh chim lẻ cô đơn nhất. Do đặc trưng công việc, nên những dịp lễ Tết anh không được nghỉ ngơi. Thế nhưng, khi công việc kết thúc vào lúc 4h sáng, anh lại chạy xe máy về quê để lo bàn thờ gia tiên và hương khói cho mẹ cha nơi suối vàng được ấm lòng. Rồi trưa hôm sau, anh lại đến chỗ làm và 4h sáng lại chạy về quê như thế. Khi chúng tôi đang vui vẻ bên gia đình ấm áp thì anh chạy xe trong cái rét cắt da của mảnh đất Quảng Bình quê tôi, để giữ hơi ấm cho người đã khuất nơi suối vàng. Cứ như thế, trọn những ngày Tết anh không ngủ.

Khoảng thời gian đó bình lặng trôi qua, đến một ngày một người chú họ xa lo cho anh đi nước ngoài làm ăn để có chút vốn. Anh cũng ra Hà Nội học một năm. Khi anh chuẩn bị để đi thì lại chạnh lòng rằng phải mất đến 3 năm. Nếu như vậy thì ba mẹ anh sẽ lạnh lẽo lắm, nên khi sắp đi thì anh lại quyết định ở lại. Anh quyết định phải lập nghiệp ở quê chứ không thể đi xa nơi mà cha mẹ đã nằm lại. Khăn gói vào Đà Nẵng, anh học thêm về quản lý nhà hàng và hiện tại là một quản lý giỏi của một nhà hàng cao cấp tại thành phố Đồng Hới - cách quê nhà 40 km năm xưa. Anh như chú chim yến rút ruột làm tổ, hy sinh những cơ hội lớn lao của cuộc đời để tìm về với những giá trị của sự yêu thương, để làm ấm lòng những người mà khi họ còn sống anh chưa đền đáp được ơn sinh thành dưỡng dục.

Có thể thành công của anh chưa là gì so với nhiều người khác. Nhưng anh biết vượt lên chính mình và mang đến cho bản thân một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nghị lực sống và tình yêu thương anh đều dành cho những gì thiêng liêng nhất - nơi anh như chú chim yến mỗi độ xuân về. Và yến mẹ sẽ hạnh phúc dường nào khi yến con được ôm ấp từ tổ ấm, lớn lên khỏe mạnh, sải cánh khắp bầu trời.

Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.

Nguyễn Thị Lệ Thương

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]