Thất bại liên tiếp: Có một Real rất mong manh!

Sức mạnh của thầy trò HLV Ancelotti đang bị đặt dấu hỏi lớn sau 2 thất bại liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần.

15.5948

Đừng kiêu! Hãy sớm trở lại mặt đất 

Dù nhận thất bại 1-2 trong trận mở màn trên sân Mestalla của Valencia,, nhưng người  Real vẫn mạnh miệng tuyên bố rằng họ không xứng đáng phải bại trận. Thậm chí, HLV Ancelotti còn lấy lí do phải dồn sức cho trận quyết đấu với Atletico ở vòng 1/8 cúp Nhà vua.

Nhưng chuyến hành quân với biết bao quyết tâm khi mang theo đội quân hùng mạnh 22 cầu thủ tốt nhất đến sân Vicente Calderon, và cuối cùng “Los Blancos” thêm một lần phải nếm trái đắng bởi gã láng giếng khó chịu Atletico với tỉ số 0-2, đây là cú vấp thứ 2 liên tiếp chỉ vỏn vẹn trong 4 ngày.

Real không còn là chính mình so với năm 2014

Chưa kể đến việc “Kền kền trắng” trước đó đã nhận 2 thất bại liên tiếp khi đối đầu với đoàn quân Simeone (0-1 ở Siêu cúp và 1-2 ở La Liga).

Sau trận đấu vẫn một kịch bản tương tự, chiến lược gia người Italia không có gì náo núng khi nhấn mạnh: “Đừng cường điệu thất bại của Real” như để khẳng định rằng đội bóng của ông ở thời điểm hiện tại vẫn là số 1 ở xứ Bò tót nói riêng và châu Âu nói chung.

Tuy nhiên, điều mà Carletto tuyên bố đó có vẻ như chỉ thích hợp với thời điểm của năm 2014 mà thôi! Hai trận thua đầu năm đã khiến sức mạnh của đội bóng Hoàng gia đặt dấu hỏi rất lớn trong lúc này.

Như tờ Marca đã từng bình luận vô cùng sâu sắc, Real hãy sớm trở lại mặt đất sau những ngày sống trong “hoa hồng và rượu vang” của năm 2014 hoàn hảo cũng như những ngày đầu xuân.

Không phải Real đã ngủ quên trong chiến thắng từ sau thất bại trước Atletico  mà điều này đã được manh nha từ ngay thất bại “muối mặt” 2-4 trước một Milan không còn vị thế ở Serie A, thậm chí gần như mất tích ở bản đồ bóng đá châu Âu vào thời điểm hiện tại.

Có thể hiểu, các Madridista hay thậm chí mỗi người  Real còn “cười thầm” trong bụng khi nghĩ đó chỉ là một trận giao hữu “vô thưởng vô phạt” trên đất Dubai, hay là cuộc “cưỡi ngựa xem hoa” của những ngôi sao đang hưởng thụ thành quả sau một năm bội thu danh hiệu. Song, trở lại thực tế đó là khởi đầu cho một chuỗi thất bại của Real khi bước sang năm 2015.

Mặc dù lịch thi đấu dày đặc và những chấn thương đã khiến đội chủ sân Bernabeu sa sút, nhưng rõ ràng Real đang ngủ quên trong chiến thắng quá lâu, họ cần phải bừng tỉnh và bỏ lại sau lưng vinh quang của quá khứ để hướng đến chặng đường gian nan, khốc liệt phía trước.

Ta nên nhớ, khởi đầu mùa giải 2014/15, đoàn quân của HLV Ancelotti cũng đã trải qua những sóng gió sau khi hoàn thành giấc mộng Decima (10 chức vô địch Champions League) tuy vậy, họ đã nhanh chóng tìm lại được sự cân bằng và trở thành đội bóng hùng mạnh nhất châu Âu sau nửa chặng đường mùa giải năm nay.

Những "công nhân" mệt mỏi

Hy vọng sau thất bại khó quên trước Atletico, “Kền kền trắng” sẽ vùng dậy như những gì họ làm trước đó để có thể biến những tham vọng mà chính Ronaldo, Ancelotti hay chủ tịch Perez đã từng ước ao trong ngày đầu xuân trở thành hiện thực nơi  mái vòm Santiago Bernabeu!

Ronaldo đá chính có thay đổi được gì!

Nhiều người cho rằng, việc để chân sút số 1 CR7 trên băng ghế dự bị của HLV Ancelotti trong trận gặp Atletico là một sai lầm, và đó là nguyên nhân dẫn đến trận thua 0-2 của Real. Tuy nhiên, xét một cách khách quan nếu siêu sao người Bồ có mặt trên sân ngay từ đầu chưa chắc đã giúp “Los Blancos” có kết quả thuận lợi trên sân Vicente Calderon.

Thứ nhất, theo như chiến lược gia 55 tuổi xác nhận thể lực của Ronaldo không đảm bảo để đá chính. Điều đó được xem là hoàn toàn hợp lý của Ancelotti bởi CR7 có dấu hiệu mệt mỏi sau giai đoạn căng sức hồi cuối năm ngoái.

Cụ thể, siêu sao 29 tuổi dù có bàn thắng mở tỉ số ở trận gặp Valencia, song trong suốt trận đấu nhất là hiệp 2 anh tỏ ra đuối sức và không thể theo kịp được các cầu thủ “Los Che” đang rất sung mãn. Đó cũng là tình trạng chung của hầu hết các ngôi sao Real ở thời điểm hiện tại.

Ta nên nhớ, chính đầu mùa giải 2014/15 CR7 cũng gặp vấn đề về sức khỏe và anh đã được ông thầy người Italia tạo điều kiện nghỉ ngơi, và sau đó đương kim QBV trở lại ấn tượng với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp, 33 bàn trên mọi đấu trường sau 27 trận ra sân.

CR7 cần phải nghỉ ngơi

Sự có mặt của cựu cầu thủ MU trong hiệp 2 trước Atletico có thể được xem là việc lấy lòng NHM Real cũng như chính bản thân Ronaldo của nhà câm quân 55 tuổi.  Bởi khi có mặt trên sân, siêu sao người Bồ “mất tích” trước hàng thủ đối phương, dấu ấn mà CR7 để lại chỉ là những pha sút xa yếu ớt về phía khung thành thủ môn Oblak.

Những cố gắng của Ronaldo là không thể phủ nhận qua 2 trận đấu gần đây, nhưng thực tế thể lực và phong độ của anh lúc này đã giảm xuống rõ rệt so với thời gian đầu của mùa giải năm nay. 

Video Real thua 0-2 trên sân của Atletico:

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]