Thầy - trò đánh nhau, đạo lý trôi về đâu?

TTO - Khi xem clip thầy tát trò, trò xông vào đánh thầy xảy ra ở Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Tây Sơn, Bình Định, tôi chợt nhớ về câu chuyện của người bạn tôi 9 năm trước, lúc tôi học lớp 11.

15.5911

Khi đó lớp chúng tôi đang giờ toán, cậu bạn ngồi cuối lớp không nghe giảng mà cứ gõ vào bức tường, chợt thầy giáo gọi bạn ấy lên tát và đá bạn ấy ngay giữa lớp, vập đầu vào bảng đen. Nhưng thái độ của bạn tôi và cả lớp hoàn toàn không phản kháng dù bạn tôi lúc đó cũng là thành phần "bất hảo".

Cuối cùng vài hôm thầy đã qua xin lỗi bạn dù bạn này không hề báo cáo lên trên, và bạn cũng xin lỗi thầy mình, mọi chuyện được giải quyết. Nhưng đó là xưa, còn bây giờ thì sao?

Clip hiện tại được phát tán rất mạnh trên mạng, và chỉ cần xem phần bình luận ở dưới clip ở mỗi trang sẽ hiểu được "thái độ" của phần đông giới trẻ hiện nay, đạo nghĩa thầy trò thời nay liệu còn không? Chưa biết ai đúng ai sai nhưng hàng triệu người trẻ đang lên án người thầy trong clip này, có rất nhiều bạn còn rất manh động mắng lớp này sao không xông lên hiệp lực đánh lại thầy giáo, và ý kiến bảo vệ người thầy trong clip này thật sự rất ít nếu không nói là quá hiếm hoi.

Phóng to
Ảnh chụp từ clip

Những điều thể hiện trong clip, rõ ràng ta thấy thái độ của người thầy đã sai khi không kiềm chế được mình, có hành xử phi giáo dục trong môi trường giáo dục, nhưng cho dù người thầy có sai thế nào đi nữa thì cái kiểu hành xử "côn đồ" như cậu học sinh kia với người thầy của mình liệu có chấp nhận được không? Có đáng bị lên án không? Và hàng ngàn người lớn đang phê phán người thầy kia có bao giờ đặt mình vào vị trí người thầy kia, nếu là mình trong tình huống đó sẽ kiềm chế đến đâu, và hai cậu học trò kia đã phạm lỗi gì đến mức một người thầy đang dạy hợp đồng, đang trong thời gian thử thách sẵn sàng đá đổ "nồi cơm" của mình như thế?

Đã từ ngàn đời xưa, dân tộc ta là dân tộc trọng đạo nghĩa, đặc biệt đạo nghĩa thầy trò, cái câu "tôn sư trọng đạo", "nhất tự vi sư bán tự vi sư", "không thầy đố mày làm nên" đã ăn sâu vào tiềm thức hàng triệu con người, nhưng từ bao giờ cái đạo lý đó đã bị xem nhẹ đi gấp trăm lần, đã từ bao giờ vị trí của người thầy trong xã hội bị hạ xuống thấp đến mức đáng báo động như ngày nay?

Đồng ý rằng có rất nhiều người thầy cô đã vì đồng tiền mà làm hoen ố thanh danh ngành mình, làm "rầu nồi canh", nhưng vẫn còn hàng triệu người thầy, người cô đã và đang nỗ lực hết mình vì tương lai "trồng người", liệu chúng ta đã thực sự đánh giá và ghi nhận công lao của những người thầy đó chưa? Hay chúng ta đang quá đề cao đồng tiền, quá đề cao cái "tôi", cái "giá trị" của những "cậu ấm, cô chiêu" của mình để rồi chính mình và dạy cho con cái mình xem nhẹ đi vai trò của những người thầy, để rồi một mai con mình có trở nên "bất trị" lại quay sang đổ thừa cho nhà trường không biết giáo dục?

Tôi biết người thầy trong clip trên rồi sẽ hứng chịu thêm hàng ngàn "gạch đá" từ dư luận và rồi cũng sẽ chịu sự kỷ luật của hội đồng nhà trường, nhưng liệu trong chúng ta có mấy ai chịu thông cảm cho thầy, chịu suy ngẫm về "giá trị đạo đức", về "đạo lý thầy trò" trong xã hội hiện nay? Nó đang trôi về đâu...

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]