Thí sinh Idol không chinh phục được ca khúc nổi tiếng

5 thí sinh còn lại của vòng chung kết Vietnam Idol không vượt qua được thử thách với các ca khúc từng được khán giả yêu thích. Chẳng làm mới được bài hát quen thuộc, các bạn còn lộ nhiều khuyết điểm trong giọng hát.

15.5822

Đêm thi thứ 6 diễn ra vào tối 17/12 tại sân khấu Nhà hát Hòa Bình (TP HCM), cũng là đêm đầu tiên các thí sinh phải trình bày 2 ca khúc trong phần thi diễn của mình. Dù Ban giám khảo khá ưu ái đưa ra những nhận xét mang tính khích lệ trước giờ thi, rằng các thí sinh đã thay đổi, có tiến bộ so với những đêm thi đầu tiên, nhưng những gì diễn ra lại hoàn toàn trái ngược. Các khuyết điểm, sai sót từng được chính 3 thành viên nhắc nhở trong các gala trước vẫn xuất hiện.

Các thí sinh chỉ thu hút được phần nhìn trong đêm thi thứ 6.

"Hãy là chính mình" là lời khuyên mà nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dành cho Quốc Thiên đối với ca khúc Nửa vầng trăng sôi động, vốn không phải là sở trường của chàng trai 20 tuổi này. Tương tự là trường hợp Một ngày mùa đông quá nặng cảm xúc so với Thanh Duy, Duyên Anh không ngân được câu nào trong bài hát chậm Hãy trả lời em hay giọng hát cao của Thu Hà không phù hợp chút gì với nhiều đoạn trầm của ca khúc Ước gì.

Một khán giả hâm mộ Quốc Thiên cố giải thích dùm anh: "Tôi nghĩ Thiên chọn hát 2 bài, một trữ tình, một sôi động là muốn chứng tỏ khả năng biến hóa đa dạng của mình". Hoặc có thể dùng lời chia sẻ của Thanh Duy sau tiết mục dự thi: "Mỗi lần bước ra sân khấu, em phải tập trung hết tâm sức cho phần biểu diễn để làm vừa lòng khán giả", để lý giải cho phần hát chưa thuyết phục.

Chính vì thế, "phần nhìn" thể hiện qua động tác hình thể, đạo cụ minh họa mà các thí sinh đầu tư cho mỗi tiết mục là điều duy nhất đáng ghi nhận. Sự chuẩn bị đó tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ từ khán giả trong khán phòng. Thanh Duy vẫn luôn chứng tỏ là người sáng tạo nhất trong phong cách biểu diễn. Sự biến hóa khi già nua với cặp kính lão ôm khung hình để nhớ nhung về tình yêu đã khuất, lúc lại tung tăng trên chiếc xe đạp minh họa cho ca khúc vui tươi Thà làm hạt mưa bay giúp phần thi của anh trở nên nổi bật.

Duyên Anh cũng tạo được ấn tượng khi phát huy ưu điểm hình thể. Bài hát Sắc màu trở nên lạ lẫm nhờ những cú lắc hông, vẫy tay điệu nghệ theo nhịp trống chuyên nghiệp của ca sĩ Khắc Triệu. Hay Quốc Thiên mạnh dạn lôi một cô gái lên sân khấu để phần diễn xuất thêm tình tứ. 

Tuy nhiên, mải lo chăm chút cho phần diễn mà hầu như các bạn trẻ bỏ quên phần hát, điều cốt lõi của một ca sĩ. Khuyết đỉểm này không phải bây giờ mới có mà đã xuất hiện từ các gala đầu tiên. Trong các phần nhận xét từng đêm, ít nhất một lần, khán giả đều nghe được vẻ tiếc nuối của các thành viên Ban giám khảo "Giá như em biết cách tiết chế hay hài hòa hơn một chút".

Vòng chung kết Idol chỉ còn diễn ra 4 đêm thi nữa sẽ chọn được Thần tượng âm nhạc thứ 2 của Việt Nam. Điều đáng buồn là sức hút của cuộc thi dường như mỗi ngày mỗi giảm khi đêm thi thứ 6, khán phòng nhà hát Hòa Bình đã thưa thớt hơn các đêm trước. Chất lượng của thí sinh năm nay cũng được nhiều khán giả và giới chuyên môn đánh giá không bằng năm 2007.

Một số hình ảnh từ đêm thi thứ 6:

Duyên Anh luôn thu hút khán giả ở lợi thế ngoại hình.

Anh chàng già nua bên khung hình tiếc nhớ người yêu...

... đến chàng trai trẻ vừa vi vu trên chiếc xe đạp vừa hát lời tỏ tình là 2 hình ảnh trái ngược mà Thanh Duy mang đến trong phần thi diễn của mình.

Thu Hà thất bại vì chọn cả 2 bài hát không phù hợp với giọng hát.

"Bay vào ngày xanh" mà Cẩm Tú hát tình tứ bên tiếng guitar là một trong những tiết mục hiếm hoi nghe được của đêm.

Kéo khán giả lên sân khấu để tỏ tình là sáng tạo của Quốc Thiên.

Bài và ảnh: Nhiêu Huy

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]