Thở phào sau lễ hội hoa anh đào

Một không gian sôi động, đầy màu sắc. Mọi người vui chơi với ý thức giữ gìn và có văn hóa. Gần cuối lễ hội, hoa anh đào héo, rụng nhiều nhưng đã cảnh ngắt hoa, bẻ cành không thương tiếc như lễ hội năm ngoái đã không còn.

15.5911

TIN BÀI KHÁC







Cùng nhau đấu trí bên bàn cờ vây
Cơn mưa nhẹ vào buổi khai mạc lễ hội không ngăn được dòng người đổ về hội chợ Giảng Võ, nơi diễn ra lễ hội hoa  anh đào (Genki) 2011. Năm nay, người tới xem vẫn đông, không khí còn ngột ngạt nhưng cảnh chen lấn, xô đẩy đã khác. Mọi người đi lại trong trật tự và có ý thức.

Không gian ngoài trời tại hội chợ Giảng Võ khá sạch sẽ.

Bên cạnh đội ngũ lao công, một điều đáng chú ý là hình ảnh các bạn trẻ trong trang phục đặc biệt với mục đích tuyên truyền bảo vệ môi trường luôn đi khắp nơi để nhắc nhở mọi người vứt rác đúng nơi quy định. Gian trưng bày của nhóm 3R tuyên truyền thu gom, tái chế rác cũng khá hút khách tới tham quan.


Đã không còn cảnh xô đẩy, chen lấn, năm nay người tới xem với ý thức tôn trọng vẻ đẹp của hoa và bảo vệ môi trường xung quanh
Nổi bật trong đám đông là hình ảnh những chàng trai cô gái cả Việt Nam và Nhật Bản trong những trang phục truyền thống của “xứ sở Mặt trời mọc” biểu diễn nghệ thuật hay kì quái với bộ đồ cosplay đứng tạo dáng.

Nổi bật trong đám đông là hình ảnh những chàng trai cô gái cả Việt Nam và Nhật Bản trong những trang phục truyền thống của “xứ sở Mặt trời mọc” biểu diễn nghệ thuật hay kì quái với bộ đồ cosplay đứng tạo dáng.

Các bạn luôn sẵn sàng chụp ảnh cùng mọi người khiến ai nấy đều cảm thấy thích thú. Các tay máy ảnh cả nghiệp dư và chuyên nghiệp có cơ hội làm việc hết công suất. Dạo quanh các gian trưng bày các trò chơi như cờ vây, game hành động, vẽ tranh chân dung theo phong cách Nhật Bản đều thấy các bạn trẻ hồ hởi, khuôn mặt tươi tắn.



Năm nay, dù không có bóng dáng của lực lượng cảnh sát, hàng rào quanh cây hoa anh đào thật cũng khá “mềm” với những thanh tre, gỗ xung quanh. Cho tới gần cuối ngày, cành và hoa vẫn còn nguyên hình dáng dù đã héo, rụng đi nhiều.

Bạn Hương, sinh viên ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội có nhiệm vụ trông cây hoa anh đào thật trong hai ngày nay nói: “Điều mọi người lo ngại đã không xảy ra. Hoa anh đào vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ có một vài người muốn sờ vào hoa nhưng đã được nhắc nhở. Nhìn chung, em thấy ý thức mọi người đã tốt hơn rất nhiều so với năm ngoái”.

Đây là lần thứ hai, bác Đỗ Thị Nhạn, 59 tuổi, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội đi chơi lễ hội hoa. Cảm nhận của bác: “Năm nay lễ hội được tổ chức nhỏ gọn nhưng khá đầy đủ. Điều vui là mọi người đều có ý thức giữ gìn chung nên không khí rất thoải mái”.


Màn múa Yosaki của các bạn sinh viên Việt Nam.

Hai ngày cuối tuần, cả gia đình chị Trần Thị Hiền, nhà ở phố Bạch Mai, Hà Nội cùng nhau tới dự hội hoa. Dù sắc hoa anh đào không được đằm thắm như tưởng tượng của anh chị nhưng cả nhà đều vui vì thấy cảnh mọi người đi lại trật tự.

Hai bé của vợ chồng anh chị đặc biệt thích thú với các “chú siêu nhân” khuyên mọi người bỏ rác vào thùng. Chị Hiền cười tươi chia sẻ: “Thế là mình vừa là cho các cháu đi chơi, vừa để cho các cháu học được ý thức bảo vệ môi trường”.

Một tiền lệ tốt đẹp đã được bắt đầu

Viết về lễ hội hoa anh đào năm nay, trên các báo Tuổi trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong đều có bài viết ghi nhận những thay đổi trong ý thức của người dân khi tới hội hoa anh đào.


Một anh chàng siêu nhân xuất hiện giơ tấm biển tuyên truyền giữ vệ sinh môi trường. (Ảnh: Hoàng Hà - Vnexpress)

Trong bài “Soi trong sắc anh đào”, tác giả Trí Quân (Tiền Phong) lý giải:Lễ hội hoa Anh đào ở Thủ đô vừa khai mạc hôm qua, thật mừng khi không còn cảnh xô bồ, chen cướp hoa đáng xấu hổ như trước, một trong những lý do có thể là nhiều người Việt chúng ta đã soi lại mình trước hình ảnh người Nhật sau thảm họa kinh hoàng mới đây”

Dù đâu đó vẫn còn những điều khiến người tới hội hoa năm nay chưa thực sự hài lòng như chuyện xả rác vẫn còn hay hoa anh đào năm nay chưa được tươi, nhanh héo, rụng như phản ánh trên báo điện tử Vnexpress.net thì những hành động đẹp tại lễ hội vẫn được ghi nhận.


Một chú bé quyên góp tiền cho quỹ từ thiện ủng hộ nhân dân Nhật Bản. (Ảnh: Việt Dũng - Tuổi trẻ)
Tác giả Thu Hà (Tuổi Trẻ) trong bài “Nồng ấm lễ hội hoa anh đào” bình luận: “Vì bất cứ lý do gì đi chăng nữa thì một tiền lệ tốt đẹp cũng đã được bắt đầu, như nó lẽ ra phải thế”.

  • Văn Chung

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]