Thoát hiểm kỳ diệu

Giadinh. net - Ở giữa ranh giới sự sống-cái chết, hoặc khi những thảm họa kinh hoàng bất ngờ ập đến, bạn sẽ thực sự hiểu cảm giác của họ - những người với khát vọng sống mãnh liệt đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần một cách kỳ diệu.

15.6013

1. Chiếc ghế không phải của... tử thần

Ngày 20/8/2008, cả thế giới bàng hoàng khi chứng kiến một trong những vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất trong lịch sử loài người xảy ra ở Tây Ban Nha:  Chiếc máy bay MD - 82  trượt khỏi đường băng, gãy làm đôi và bốc cháy khi đang cất cánh tại sân bay quốc tế Madrid - Barajas. 153 người đã thiệt mạng.
 

Kim Yvonne Tate Perez đã thoát chết trên trên chuyến bay định mệnh.

 
Chiếc máy bay xấu số thuộc hãng hàng không Spanair đang chở 172 người, gồm cả 10 thành viên phi hành đoàn chuẩn bị rời Madrid để đi Las Palmas, thuộc quần đảo Canary. Trong số 19 người may mắn sống sót, một số người rơi vào tình trạng nguy kịch. Kim Yvonne Tate Perez (30 tuổi)- giáo viên người Anh đã thoát chết một cách kỳ diệu.
 
Tỉnh lại sau cơn chấn động kinh hoàng, Kim trở thành mối quan tâm của các nhà báo và hãng tin có mặt tại hiện trường hôm đó. Điều duy nhất họ muốn hỏi Kim lúc đó là: "Cô đã làm gì để sống sót hay đó đơn giản là may mắn?". Kim nói, đó là do may mắn.
 
Hôm đó, Kim ngồi ở hàng ghế số 6, đúng vị trí chiếc máy bay gãy làm đôi khi xảy ra sự cố. Kim kể: Sau tiếng nổ, cô thấy mình bị văng ra khỏi máy bay và... bất tỉnh. Nhân viên cứu hộ tìm thấy cô nằm bất tỉnh trên một vũng nước với một chân gãy và một lá phổi bị dập.
 
Vận may đã mỉm cười với cô khi thoát khỏi được đám cháy khổng lồ và sức nóng khủng khiếp của nó trong khi các hành khách khác trên chuyến bay đã bị lửa thiêu cháy. 

Tại bệnh viện La Princesa ở thủ đô Madrid, mẹ của Kim là bà Luisa đã không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc khi chia sẻ với phóng viên tờ Sunday Mirror của Anh: "Khi người ta thông báo rằng chiếc xe cứu thương đang tiến gần đến nạn nhân cuối cùng còn sống, chúng tôi chỉ mong rằng đó là Kim. Thật kì diệu, nó vẫn còn sống và trở về an toàn!".

2. Sức mạnh kì diệu của người mẹ

Trong số ra tháng 3/2004 của Tạp chí International Journal of Obstetrics and Gynecology - IJOG ("Tạp chí sản phụ khoa quốc tế"), cái tên Ramirez Pérez đã trở thành tiêu điểm minh chứng cho nỗ lực "vượt cạn" kì diệu của người mẹ. 

Ramirez hạnh phúc bên đứa con tự sinh và con dao tự mổ.

Sống tại vùng nông thôn Rio Talea, Mexico, nơi chỉ có 500 dân cư và 1 chiếc điện thoại, bà Ramirez (40 tuổi) đang mang thai đứa con thứ 8 và sắp bước vào giai đoạn sinh nở. Nửa đêm một ngày tháng 3/2004, sau 12 tiếng đau dữ dội tại căn lều bên cánh đồng, với kinh nghiệm và bản năng của người mẹ, cùng với nỗi lo lắng đứa trẻ có thể bị ngạt và chết như một lần mang thai trước đó, bà quyết định tự... mổ cho mình vì không có cách nào để gọi sự trợ giúp của mọi người.
 
Ramirez đã uống liền 3 cốc rượu mạnh, lau chiếc dao dài 15 cm và bắt đầu tự... mổ bụng. Sau 1 tiếng tự phẫu thuật, bà đã đưa được cậu con trai của mình ra khỏi cơ thể. Đứa trẻ đã khóc ngay khi được hít luồng không khí đầu tiên. Bà Ramirez ngất lịm đi sau khi đã cẩn thận cắt dây rốn cho cậu con trai kháu khỉnh...
 
Vài tiếng đồng hồ sau đó, bác sĩ của ngôi làng  tìm đến khi cô con gái 6 tuổi của bà Ramirez  phát hiện ra mẹ thì bất tỉnh, còn cậu em vừa chào đời đang khóc dữ dội, nên đã chạy đi gọi sự trợ giúp. Ngay lập tức, Ramirez được đưa đến một bệnh viện cách ngôi làng 8 tiếng đi bằng ô tô.
 
Tất cả các bác sỹ đều... cực sốc khi đón sản phụ đặc biệt này vào phòng mổ. Sau một ca phẫu thuật dài, Ramirez đã sống sót bất chấp những tổn thương sau khi tự mổ bụng mình. Thật may mắn là cậu bé Ramirez cũng hoàn toàn khỏe mạnh sau ca vượt cạn có một không hai của mẹ.

3. "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con!"

Ngày 12/5/2008 đi vào lịch sử Trung Quốc và thế giới với những hình ảnh đau thương về trận động đất kinh hoàng tại tỉnh Tứ Xuyên - một trong những tỉnh rộng lớn nhất Trung Quốc. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của hơn 80.000 người, khiến 5 triệu người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, hàng nghìn trẻ em bị chôn vùi dưới các ngôi trường đổ sập và nhiều trẻ trở thành mồ côi... 
 

Bé gái Tứ Xuyên được cứu sống khi vẫn đang say giấc.

 
Tuy nỗi mất mát là quá lớn với người dân Tứ Xuyên, nhưng có những khoảnh khắc vươn lên của sự sống đã phần nào giúp người dân nơi đây thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Một trong những câu chuyện cảm động nhất là về một người mẹ đã hy sinh thân mình để che cho đứa con nhỏ 4 tháng tuổi khi ngôi nhà của cô đổ sập xuống. Sự sống sót kì diệu của em bé là minh chứng tuyệt vời cho tình yêu lớn lao và niềm tin kiên cường vào sự sống của người mẹ.
 
Khi tìm thấy xác người mẹ, các nhân viên cứu hộ phát hiện thấy chị đang ở trong tư thế hướng về phía trước và hai tay ôm chặt cơ thể. Cảm nhận thấy điều bất thường, nhân viên cứu hộ cẩn thận lật các tấm bê tông và phát hiện ra ngay bên dưới người mẹ là em bé 3 - 4 tháng tuổi được gói trong tấm chăn hồng đỏ.
 
Cháu bé lúc đó vẫn đang ngủ do quá mệt vì thiếu sữa - một hình ảnh khiến mọi người  cảm động  rơi nước mắt, được phát đi phát lại trên các kênh truyền hình Trung Quốc trong suốt những ngày sau khi trận động đất xảy ra, như một thông điệp về sự kỳ diệu của cuộc sống gửi đến tất cả mọi người.

Chi tiết gây cảm động nhất là khi người ta phát hiện ra trong tã quấn em bé 1 chiếc điện thoại di động với dòng tin nhắn được soạn sẵn lưu trong máy: "Con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con!". 

 4. Rơi từ độ cao 3.657 mét không chết

Ngày 11/12/2006 là ngày mà Michael Holmes - một chuyên gia nhảy dù đến từ Jersey, nước Anh - sẽ không bao giờ quên, vì anh đã may mắn sống sót sau cú rơi tự do từ độ cao 3.657 mét xuống mặt đất.   

Hiện trường vụ tai nạn - nơi Michael Holmes đã may mắn thoát chết.

Vụ tai nạn xảy ra khi anh cùng 16 người bạn tham gia nhảy dù trên khu vực hồ Taupo, New Zealand. Michael Holmes là một trong số 10 chuyên gia nhảy dù hàng đầu trên thế giới với hơn 7.000 lần nhảy trong sự nghiệp.
 
Tuy nhiên, khi đang ở độ cao khoảng 2,2 dặm (khoảng 3.657m) so với mặt đất, dù của Holmes đã trục trặc do mắc kẹt ở thắt lưng, khiến anh mất phương hướng và rơi tự do với vận tốc 80 dặm/h. Điều thú vị là những khoảnh khắc kinh hãi nhất của Holmes đã được chiếc camera gắn trên mũ bảo hiểm của anh ghi lại.

Trong đoạn video được ghi lại tại thời điểm chỉ còn cách mặt đất khoảng 200m, Holmes đã hét lên: "Ôi trời ơi, tôi chết đây... Tạm biệt mọi người" và... vẫy tay phía trước camera như lời chào vĩnh biệt. Nhưng, thật may mắn, Holmes lại rơi đúng vào bụi cây bên dưới, bất tỉnh, dập phổi, gãy chân và sống sót. Bạn cùng nhảy dù hôm đó với anh là Jonathan King sau khi chạm đất đã lao đến sơ cứu và khẩn trương đưa Holmes đến bệnh viện.

Thoát chết, anh hóm hỉnh: "Có lẽ do tôi vẫn còn đủ bình tĩnh để nói lời vĩnh biệt cuối cùng, nên Thần Chết đã tha mạng chăng!?"

 Tuấn Anh (Tổng hợp)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]