Thoát ung thư nhờ ho ra khối u ác tính

15.6121

Một phụ nữ 37 tuổi người Anh có tên Claire Osborn có một trải nghiệm khó tin nhất trong đời khi bất ngờ họ ra một khối u ác tính mà thậm chí chính chị cũng không biết nó đang hiện diện trong cơ thể mình.

Hẳn bất kỳ ai trên thế giới này cũng khó có thể tưởng tượng được việc một người có thể thoát khỏi căn bệnh ung thư quái ác chỉ sau khi ho một cái.

Tuy nhiên, đây lại là chuyện hoàn toàn có thật, đã xảy ra với chị Claire Osborn. Câu chuyện đang gây sốt trên nhiều tờ báo khắp thế giới.

Claire Osborn

Cảm thấy hơi nhột trong cổ họng, chị Claire bỗng dưng ho ra một cục mềm hình trái tim, dài 2 cm.

Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ kết luận đó là một khối u có thể di căn – một dạng ung thư ác tính ở hầu họng và bệnh nhân mắc khối u này chỉ còn 50% hy vọng sống sót.

Nhận được hung tin, bà mẹ có 6 đứa con này không khỏi tá hỏa và bắt đầu nghĩ đến con đường chống căn bệnh quái ác gian nan phía trước.

Tuy nhiên, điều kỳ diệu là các bác sĩ không còn tìm thấy bất kỳ dấu vết ung thư nào khác trên cơ thể chị.

Các bác sĩ tin rằng khối u đã mọc trên một cái “cuống” ở phía sau vòm họng, và không hiểu sao lại “văng” được ra khi chị Claire ho mạnh.

Chị Claire chia sẻ: “Bác sĩ nói với tôi rằng có vẻ như chị đã tống khứ được cả bệnh ung thư nhờ ho, chúc mừng chị”.

Điều kỳ diệu này xảy đến khi chị Claire đang nghỉ ngơi cùng gia đình hồi tháng 10 năm ngoái tại quận Coventry (Anh).

Người phụ nữ may mắn nói: “Tôi thực sự sửng sốt. Tôi không thể tin được một cơn ho đã cứu mình thoát chết. Nếu không có điều kỳ diệu đó, khối u chắc chắn sẽ lớn lên và lan ra cả các bộ phận khác trong cơ thể tôi”.

Bác sĩ điều trị cho chị Claire, ông Gary Walton, nói: “Việc ho ra khối u cực kỳ hiếm nhưng Claire đã làm được điều đó”.

BACSI.com (Theo NLD)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]