Thôi thì cưới muộn 1 chút cũng có làm sao

Có người nói với tôi rằng: “Bây giờ tự kiếm cơm được rồi, tìm người yêu đi, 2 năm nữa cưới là đẹp đó”.

15.5926

Tôi mới chỉ 23 tuổi, bị ném vào đời chưa được bao lâu, chưa kịp trải nghiệm, chưa kịp trưởng thành và nói thẳng ra là chưa kịp báo đáp phần nào công ơn sinh thành, nuôi nấng của bố mẹ. Tôi còn cả tá việc cần làm, đưa bố mẹ đi du lịch, kiếm thật nhiều tiền và đến Châu Âu để thực hiện ước mơ thuở bé... 2 năm làm sao mà đủ đây.

Có người nói với tôi rằng: “Cứ bận rộn như thế thì người yêu cũng chẳng kiếm ra huống gì là lấy chồng”.

Sự thật đúng là phũ phàng mà. Bước ra khỏi nhà khi bình minh bắt đầu ló rạng, trở về phòng khi nhà nhà đã chén cơm tối xong. Kết thúc ngày bằng cách lên giường ngủ trước cái giờ mà người ta vẫn thường gọi là “thời gian dành cho những đối tượng đặc biệt”. Vậy thử hỏi tình yêu là gì mà có đủ sức chen vào cái guồng quay này được?.

Có người nói với tôi rằng: “Mày mà chưa có người yêu à, tao chẳng tin”.

Ảnh minh họa

Đúng là vậy đấy. Tôi đã cô đơn suốt gần 2 năm nay rồi, và cũng chưa muốn nắm thêm cái cổ tay ai nữa. Tại sao ư? Đơn giản chỉ là vì không còn niềm tin và hứng thú nữa. Xin lỗi “tình yêu” nhé. Em chẳng hề có tội gì đâu, chỉ tại người ta thay đổi, làm tan nát trái tim chị mà thôi.

Có người nói với tôi rằng: “Chị có anh bạn tốt tính lắm, làm mai cho em nhé”.

Đây quả là 1 ý tốt và cũng đã có nhiều bà mối thành công, se duyên nên những mối tình đẹp. Nhưng bạn cứ nghĩ mà xem. Câu chuyện này sẽ diễn ra như thế nào.

Mở đầu: “Anh là abcxyz, muốn làm quen với em...”. Sáng: “Chúc em 1 ngày tốt lành”. Trưa: “Em được nghỉ làm chưa, chuẩn bị ăn cơm chưa?”. Tối: “Em đang làm gì vậy?”. Kết: “Chúc em ngủ ngon và mơ đẹp nhé”. Tháng gặp nhau vài lần đi café, đi ăn, đi uống, xem phim… Hết!

Bạn sẽ tìm hiểu được con người họ qua những lần hẹn hò kiểu vậy hả? 1 phần thôi. Làm sao người ta bộc lộ bản chất thật cho bạn thấy chứ. Rất có thể bạn sẽ bị những lời đường mật rót vào tai, những hành động đẹp đã được chuẩn bị sẵn để mê hoặc. Bởi vì, trái tim rất dễ bị đánh lừa mà.

Có người nói với tôi rằng: “Thôi tìm người nào đó thấy hợp hợp rồi cưới”.

Bạn có tin vào định mệnh không? Có tin rằng ông trời đã sắp đặt 1 chàng trai nào đó sinh ra chỉ để dành cho bạn. Còn tôi đương nhiên là có rồi. Tôi tin vào duyên số, mà duyên số chắc hẳn cũng dính dáng đến định mệnh, phải không?.

Nhất định người ấy sẽ xuất hiện, không phải ở những nơi lãng mạn như quán cà phê, rạp chiếu phim, thì cũng có thể là ở siêu thị, trên vỉa hè, bệnh viện hay bất kỳ 1 nơi lãng xẹt nào đó. Tôi quyết sẽ chờ cho bằng được.

Nếu kết hôn chỉ vì đã đến tuổi, vì ngại người ta bàn tán, vì xấu hổ với bạn bè, vì bố mẹ lo lắng, vì nhất thiết phải có chồng hay vì sợ bị ế đi chăng nữa thì bạn nên chấm dứt ngay cái ý nghĩ đó đi.

Cuộc đời của bạn đáng quý biết bao, sao lại phải trói buộc nó với 1 cuộc hôn nhân không có tình yêu chứ. Tôi sẽ không bao giờ miễn cưỡng cưới 1 người đàn ông mà mình chưa hiểu rõ chỉ để che mắt thiên hạ và vỗ về nỗi cô đơn của bản thân.

Dù 25, 27, 29, hay 30 tuổi đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ là quá muộn để bắt đầu 1 tình yêu thực sự. Hãy tập cách mặc kệ người khác nói gì và sống cho chính bản thân mình.

Thôi thì chịu khó đợi, cưới muộn 1 chút cũng có làm sao.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]