Thú vị lớp học... ôm

Dân trí Có nhiều người ở thủ đô London của nước Anh từ 2 năm nay đã quen với việc đến tham dự một lớp học ôm - nơi các thành viên đến chỉ để… ôm nhau.

0

Lớp học do chị Anna Nathan, 36 tuổi và Neil Urquhart, 42 tuổi là người tổ chức và diễn ra hai lần một tháng vào các ngày chủ nhật. Và tất nhiên, lớp học cũng có quy định riêng của nó. Nguyên tắc là không được ở trần, đặt ham muốn tình dục sang một bên và quan trọng nhất là không được hôn.

 

Hình ảnh trong lớp học ôm



Thành phần tham dự rất đa dạng, từ một người vừa mới ly dị đang rất cần một vòng tay ấm áp, một người đã nghỉ hưu hay một người đang cô đơn. Căn phòng nơi diễn ra hoạt động được trang trí theo phong cách ấm áp với những chiếc đệm màu xanh và màu đỏ trải dưới nền nhà. Tuy nhiên, nhiệt độ của phòng hầu như lúc nào cũng được giữ hơi lạnh một chút, có thể là để khuyến khích người tham dự luôn phải mặc quần áo để giữ ấm.

 

Gọi là lớp học ôm, nhưng nội dung của lớp học không chỉ đơn giản là ôm nhau ngay từ đầu. Những người tham gia bắt buộc phải trải qua bước làm quen là một trong 4 bước cần phải có, bắt đầu bằng một chuỗi các hoạt động thể lực.

 



Đầu tiên, mọi người đi vòng quanh phòng trong âm thanh của tiếng nhạc (thường là nhịp điệu bài hát “Đừng lo lắng, hãy sống vui vẻ”). Vừa đi họ vừa vỗ tay và chạm vào người khác để làm quen với nhau. Sau đó, bắt đầu từ từ chạm vào vai, chân, tai và cuối cùng là hông của nhau.

 

Có thể mọi người sẽ ngại ngùng lúc ban đầu nhưng sau đó những tiếng cười sẽ phá tan bầu không khí e dè. Tiếp theo, cả lớp sẽ được chia ra thành từng cặp và thành từng nhóm nhỏ rồi được hướng dẫn vuốt ve khắp cơ thể đối tác, trừ khu vực vòng hai và vòng ba. Ở bước cuối cùng, các nhóm sẽ được tập trung lại và tất cả mọi người nằm trên sàn, chạm và ôm lẫn nhau.

 



Ngoài ra một trong những quy tắc mà các thành viên được nhắc nhở chuẩn bị trước khi đến lớp là không được dùng quá nhiều nước hoa hay dung dịch sau cạo râu. 

Bên cạnh đó, hãy giữ cơ thể, quần áo sạch sẽ vì hẳn không có ai muốn ôm một người đang “bốc mùi”.

 

Nội dung chương trình lớp học có vẻ hơi kỳ lạ đặc biệt là đối với những người trước đây chưa bao giờ âu yếm người lạ. Bailey, một cô sinh viên 20 tuổi người Mỹ sau khi tham dự lớp học ôm lần đầu tiên phát biểu: “Đôi lúc, trong tôi nảy ra ý nghĩ: chờ chút xem nào, mình đang ôm một người mình vừa mới gặp”. Còn đối với những người đã quen với lớp học thì hoạt động này là điều họ luôn trông chờ. Ông Grace, một cựu chiến binh cho biết: “Tôi cảm thấy hoàn toàn thư giãn. Tôi thích thực hiện nó hơn là phải uống những viên thuốc an thần”.

 

Mặc dù các quy định của lớp học ôm là khá nghiêm ngặt nhưng việc động chạm thân thể cũng không thể tránh khỏi khơi dậy mong muốn tiến xa hơn. Tuy nhiên cả Anna và Neil đều cho biết họ luôn theo dõi chặt chẽ những người tham dự và trong suốt hai năm làm nghề tổ chức họ chưa bao giờ gặp rắc rối gì đáng kể. “Chúng tôi không bao giờ phải tách hay kéo mọi người ra”, Neil nói.

 

Mục đích chính của các lớp ôm là để giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái thư giãn khi trong xã hội ngày nay con người hầu hết liên lạc với nhau thông qua kỹ thuật số. Và đến cuối mỗi buổi học, những nhà tổ chức còn chuẩn bị một bữa ăn tối cho những người nào muốn tham dự, để họ “thích nghi” lại với “thế giới bên ngoài”.

 

Giá cho mỗi lần tham gia lớp học ôm như thế là 29 bảng Anh (tương đương 46$).
 

 

Anh Khôi

Theo Odd

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]