Paul Rono (ảnh) hiện 38 tuổi, đã thất nghiệp ở nhà hơn 6 tháng. Theo điều tra của cảnh sát, từ tháng 9-2007 đến tháng 9-2009, Paul làm bưu tá cho Bưu cục Hoàng gia Anh và được giao phụ trách chuyển thư ở khu vực Northumberland. Trong thời gian đó, rất nhiều thư, bưu phẩm đã không đến được nơi nhận, mà “kẹt” lại ở nhà Paul.

Vụ việc chỉ bị phát hiện khi Paul vận chuyển thư từ đi nơi khác tiêu hủy vì nhà anh ta đã trở nên quá chật chội. Khi khám xét, cảnh sát phát hiện hàng đống quà sinh nhật, thiếp mừng Giáng sinh, thẻ ngân hàng hay thư từ…, tổng cộng 76.036 món. Ngoài số đó, Paul còn thừa nhận đã hủy hơn 1.000 bưu kiện. Hiện Paul đang được tại ngoại và sẽ phải hầu tòa vào tháng tới.

Theo Gia Vinh (ANTĐ/Sohu)


Video đang được xem nhiều