Thực phẩm đội giá theo xăng

(VTC News) – 2 ngày sau khi xăng tăng giá, hàng loạt các loại thực phẩm cũng “té nước theo mưa” tăng giá theo.

15.6079


Theo khảo sát của phóng viên VTC News tại một số chợ ở Hà Nội, giá các loại thực phẩm tươi sống trong ngày 3/8 đã tăng từ 1.000 – 2.000 đồng/kg, các loại rau xanh cũng tăng từ 500 – 1.000 đồng, các loại thịt lợn, thịt bò tăng 3.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Thị Thanh (Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đi mua thực phẩm tại chợ Mai Động sáng 2/8 đã bất ngờ khi giá thịt heo tăng thêm 3.000 đồng/kg.

Chị Thanh cho biết, cách đây 2 hôm, giá của mỗi kg thịt ba chỉ, thịt mông ở mức 88.000 - 90.000 đồng, thịt thăn lợn là 105.000 – 110.000 đồng/kg...Nay đã tăng lên 90.000 – 93.000 đồng/kg thịt ba chỉ và 140.000 đồng/kg thịt thăn.

Nhiều thực phẩm tăng giá theo xăng 

Các loại rau xanh cũng tăng nhẹ, từ 500 – 1.000 đồng/kg. Tại chợ Ngọc Hà (quận Ba Đình, Hà Nội), rau muống có giá 5.500 đồng/mớ (tăng 1.000 đồng), rau dền là 3.000 đồng/mớ (tăng 500 đồng/mớ), mùng tơi là 3.000 đồng/mớ (tăng 500 đồng/mớ), rau su su 17.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng/kg),…


Các loại thịt bò cũng tăng từ 2.000 – 3.000 đồng/kg. Đặc như các loại thủy hải sản tăng giá rất mạnh, từ 10.000 – 20.000 đồng, tôm đồng từ 80.000 đồng lên mức 100.000 đồng/kg, cá điêu hồng dao động 55.000 - 55.000 đồng/kg.

“Giá thực phẩm cứ liên tục tăng. Mỗi năm tăng giá đến dăm lần. Mỗi ngày đi chợ, tiền chi tiêu lại nhiều hơn”, bác Hân, một bà nội trợ ngán ngẩm nói.

Lý giải việc giá thực phẩm tăng giá này, chị Hiền, một tiểu thương bán hải sản ở chợ Mai Động (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, giá hải sản mua từ người nuôi không tăng, nhưng các thương lái đòi tăng giá do giá xăng tăng, chi phí vận chuyển đội lên, nên giá bán cho người tiêu dùng cũng buộc phải tăng theo.

Tương tự, chị Ngọc, một tiểu thương ở chợ Ngọc Hà cũng than thở: “Giá tăng do giá xăng tăng, thương lái đẩy giá lên, chứ chúng tôi bán lẻ cả ngày được chục kg hàng, lời lãi bao nhiêu”.

Chị Hòa, chủ sạp rau ở chợ Phùng Khoang (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng cho biết: "Xăng tăng 1.000 đồng/lít và tăng liên tục thì các mặt hàng tăng giá là đương nhiên". Một số loại rau xanh lấy từ các huyện lân cận ở Hà Nội tăng nhẹ còn các loại thực phẩm lấy từ các tỉnh khác như Đà Lạt, Lào Cai... do vận chuyển xa nên tăng giá mạnh hơn, chị Hòa cho hay.

Anh Thọ chủ sạp rau ở chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Ngay sau khi xăng tăng giá, một số người chở thuê rau quả cho các tiểu thương ở chợ cũng đòi tăng cước vận chuyển. Người đòi tăng ít cũng phải 50.000 đồng, người đòi tăng nhiều phải lên trên 100.000 đồng/chuyến tùy vào khoảng cách gần xa".

Đa số các tiểu thương đều cho rằng, do cước vận chuyển tăng, nên giá các loại thực phẩm cũng buộc phải tăng theo.






Châu Anh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]