Thuốc nào chữa bệnh bi quan?

Mới 17 tuổi nhưng một số bạn đã mắc bệnh “bi quan” và nhìn đời bằng đôi mắt xám xịt. Làm sao để vượt qua tâm trạng này và lấy lại niềm yêu đời, sự lạc quan vào cuộc sống đúng với lứa tuổi “bẻ gãy sừng trâu” của mình?

15.6028

Trước đây em rất năng động, lạc quan nhưng không hiểu sao 3 tháng nay mọi thứ xung quanh em như màu xám xịt vậy. Sức khỏe em không được tốt nên hay uống thuốc tới nỗi đau bao tử luôn. Nhà lại không có khá giả gì, thấy mẹ phải chăm sóc mình em buồn lắm..

 

Ở tuổi của em, đáng lẽ ra phải làm được rất nhiều điều giúp đỡ ba mẹ, nhưng ngược lại em chỉ thấy mình là gánh nặng của ba mẹ. Khi đau em sợ nói gia đình vì ba thường hay mắng em ăn hại. Em phải làm sao mới được như xưa, luôn vui vẻ và lạc quan đây…(Đình, 17 tuổi)

 

Bi quan là một loại bệnh thuộc dạng sức khỏe tinh thần và nó có thể quật ngã tất cả những kẻ yếu đuối. Có bệnh mà giữ im lặng không nói ra để lo chữa trị thì đó là một loại bệnh sinh ra từ bệnh bi quan.

 

Không rõ bạn bị bệnh gì và có đi khám bệnh để được sự điều trị đúng chưa mà đến mức “uống thuốc rất nhiều, uống tới đau bao tử luôn"? Như vậy việc của bạn phải giải quyết bằng đi khám bệnh để bác sĩ khám và chữa cho bạn là việc cấp thiết và quan trọng.

 

Xưa bạn khỏe và năng động, nay lại chỉ thấy “màu xám xịt” tức là bạn đang trải qua khủng hoảng tâm lý. Bây giờ không được “tự nhốt mình trong phòng” nữa, mà phải hoạt động xã hội, tập thể thao, vui chơi giải trí, ca hát, giao lưu với bạn bè …Bạn đang ở tuổi 17 tức là lứa tuổi có biến động mạnh về sinh lý và tâm lý, vì thế chỉ có hoạt động mới giải cứu được bệnh cho bạn.

 

Khi ba có buồn giận la mắng, bạn nên mỉm cười vui vẻ và tỏ ra mình cũng rất quan tâm và có thể giúp gia đình ở nhiều chuyện khác, tuy nhỏ thôi nhưng cũng có ích. Nên nhớ, lời mắng đó có thể chỉ là tức thời bộc phát. Không có cha mẹ nào lại không thương con cái, chỉ có điều tức quá nói cho bõ tức thôi, nhất là có đứa con “bệnh không ra bệnh, tật không ra tật”.

 

Bạn nhớ là đừng chỉ vì mệt một chút là suy diễn “bị bệnh”, mà phải bước ra khỏi phòng để vui chơi, giải trí, làm việc có ích… thì đó là liệu pháp để bạn trở lại “như xưa, luôn vui vẻ và lạc quan”. (GS- TS Vũ Gia Hiền tư vấn)

 
 

Bác sĩ ơi, hiện nay mỗi ngày cháu thủ dâm một lần, như vậy có ảnh hưởng gì đến chất lượng tinh trùng không? Thủ dâm như vậy có bị vô sinh không ạ? (Lê Hoàng Sơn, 15 tuổi, Cần Thơ)

 

Thủ dâm ngày 01 lần là quá nhiều. Bạn biết mỗi giây tinh hoàn có thể sản xuất 300-500 tinh trùng. Bạn đừng nhân lên rồi cho là ổn. Lý do là những chú lính này phải được huấn luyện trong 3 tuần mới trưởng thành.

 

Vậy mà mình bắt nó “ra quân” sớm thì chúng èo uột, không có khả năng chiến đấu. Tinh hoàn phải làm việc nhiều, lấy hết chất bổ của cơ thể nên “hai nhà máy” sẽ có trục trặc, tinh binh chất lượng kém (cụt đầu, cụt đuôi, di chuyển chậm) còn toàn thân thì yếu dần. Đó là nguyên nhân dẫn đến vô sinh. (TS - BS Lê Thúy Tươi tư vấn)

 

Dạo này em thấy rất buồn, suy nghĩ rất nhiều, cả tuần nay tối nào cũng 1h sáng mới ngủ được. Em buồn phần vì chuyện gia đình, chuyện bạn bè, phần vì chuyện học hành sau này. Em đã 17 tuổi, năm nay lên lớp 12 rồi mà chẳng giỏi việc gì cả, chẳng biết sau nay sẽ học ngành gì? Em học thì dở, làm việc thì không có việc gì là ra hồn, toàn là bị chửi thôi... Cũng tại thể chất em ốm yếu quá. Giờ em phải làm sao để không còn tự ti chán đời nữa? (Vân, 17 tuổi, Đồng Nai)

 

Buồn đến mất ngủ mà không rõ lý do là một trạng thái suy nhược thần kinh hoặc triệu chứng sức khỏe bất thường…. Việc này phải đi bác sĩ khám bệnh và cần được điều trị gấp, để lâu bệnh sẽ nặng.

 

Còn buồn vì chuyện gia đình thì đó là chuyện gì phải tìm ra nguyên nhân và cách tháo gỡ. Sống phải tin yêu mọi người là chìa khóa mở nỗi buồn để đuổi nó đi. Bạn phải làm ngay việc này và không được bao biện cho đến khi hết buồn.

 

Phần bạn bè cũng cần xác định nguyên nhân nào làm cho mình buồn thì giải quyết nguyên nhân đó. Về chuyện học hành không nên suy nghĩ quá xa, mỗi ngày học tốt là được, còn học giỏi thì phải tùy năng khiếu.

 

Bạn nói mình làm việc “không có việc gì là ra hồn …” thể hiện tâm lý không tập trung. Làm việc mà tư tưởng “trên mây” có thể xảy ra tai nạn đấy. Cũng vì làm việc không tập trung tư tưởng nên “toàn là bị chửi” là đúng.

 

Vì ốm yếu thì phải lấy sự chăm chỉ, cẩn thận để bù đắp vào ốm yếu. Đổ lỗi tại ốm yếu nên không làm việc là một trạng thái lười biếng đấy. Bây giờ phải làm việc chăm chỉ, làm việc nào gọn gang, có kết quả việc đó; lấy kết quả công việc làm mục tiêu phấn đấu, lấy thành quả dù ít cũng tin tưởng để tự động viên bản thân. Luôn tự nhủ câu “cố lên, cố lên… “, “cố gắng, cố gắng …”, “ta không phải là kẻ hèn … “.

 

Công việc sẽ là nguồn cảm hứng và ý chí để bạn không còn “nhàn cư vi bất thiện”. Bạn đang rơi vào tình trạng ý chí yếu kém và nguy hiểm. Vì vậy phải tập thể thao mạnh, tìm đọc những cuốn sách hay về các nhân vật nổi tiếng để tăng thêm niềm tin vào cuộc sống.

 

Khi có cảm giác “không muốn tồn tại” hãy trao đổi với bạn thân hoặc chính cha mẹ chứ đừng ôm khư khư suy nghĩ này một mình dễ dẫn đến tiêu cực. Thực tế cuộc sống còn rất nhiều bạn trẻ đang muốn được đi học, muốn có một gia đình để yêu thương, muốn không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền mà không được.

 

Hãy nghĩ rằng mình đang hạnh phúc hơn rất nhiều người để sống có ích hơn nhé. Chúc bạn sớm vượt qua tâm lý khủng hoàng. (GS - TS Vũ Gia Hiền tư vấn)

 

Em là nam, năm nay 22 tuổi. Bên ngực trái em có nổi một u nhỏ chừng gần 1cm không tròn, nay khoảng 3 đến 4 tháng vẩn chưa hết. Em có đi khám bác sĩ nói nổi trái chàm và cho uống thuôc bổ để cân bằng hóc môn, em uống được một tháng, nhưng hiện không uống nữa. Em có phải bị nổi nang lành tính hay không vì đây là lần thứ hai em bị nổi như vậy rồi ạ? (Spy)

 

Trái chàm thực chất là những ống tuyến sữa cuộn lại. Bạn là nam, 22 tuổi mà có trái chàm bác sĩ cho uống thuốc cân bằng hormone là đúng. Tuy nhiên nếu cứ mặc kệ nó thì chừng 6 tháng sau cơ thể sẽ tự điều chỉnh và “hô biến” cu cậu mất thôi. (TS - BS Lê Thúy Tươi tư vấn)

 

Theo Mực Tím

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]