Thương bé dân tộc Mạn bệnh tật khát sữa

“Hai vợ chồng mà không dỗ nổi cháu đây anh này. Nó ốm đau mệt mỏi nên khóc ngày, khóc đêm. Em chăm con mất ăn mất ngủ nên sữa cũng không đủ cho nó bú nó càng khóc dữ. Đủ thứ chuyện đổ dồn lên đầu em, giờ chẳng biết tính sao nữa”, chị H’ Đer chia sẻ.

15.5785

TIN BÀI KHÁC:

Đứa bé da tím tái khóc ngằn ngặt tưởng chừng như không thể dứt. Mẹ em cứ liên tục đổi từ tay này qua tay khác nhưng dường như cũng không thể dỗ nổi. Có lẽ cơn đau, sự bứt rứt khó chịu trong người nhiều lắm mới khiến bé khóc nhiều đến như vậy. Bé không biết thể hiện bằng lời nói mà chỉ biết khóc…

Bé K Đi Đim (1,5 tuổi người dân tộc Mạn thôn Liêng Đơn, xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) bị bệnh tim bẩm sinh tứ chứng Fallot khiến lúc nào cơ thể em cũng tím tái và khò khè khó thở.

Cháu K Đi Đim đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng

Dù đã được phát hiện căn bệnh từ lúc 5 tháng tuổi nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chỉ bé K Đi Đim cũng không có tiền chữa triệt để. Sau nhiều lần khám và uống thuốc không có kết quả, tình trạng tím tái và khó thở ngày càng nhiều nên bé phải nhập viện.

Theo anh K’ Kùng hai vợ chồng xuống đây chữa bệnh cho con tiền chẳng có nên phải tiết kiệm tới mức tối đa. Mỗi ngày hai lần xin cơm từ thiện vào 9h sáng và 3h chiều, bữa sáng hai vợ chồng đều nhịn. Biết là không ăn thì không có sữa cho con bú, nhưng muốn ăn cũng chẳng có tiền mà mua.

Anh K’ Kùng cha bé K Đi Đim xách bịch cơm vừa xin được đưa cho vợ bảo ăn đi để lấy sữa cho con bú. Nhìn bịch cơm lèo tèo vài miếng thức ăn thì chúng tôi mới hiểu tại sao bé không có sữa để bú.

Miếng ăn hằng ngày cũng chưa đủ nên việc chữa bệnh cho con không phải là việc dễ dàng. Căn bệnh của bé K Đi Đim đang cần được thông tim để bớt tím tái nhưng số tiền 15 triệu đồng không hề nhỏ đối với gia đình anh.

Tờ giấy báo chi phí cho ca thông tim anh K’ Kùng lôi từ trong túi ra đưa cho chúng tôi xem. Anh bảo chưa biết vay ở đâu ra bây giờ. Món nợ hôm trước vay của người ta 5 triệu chưa trả nổi. Số tiền đó họ cho vay rồi mai mốt về làm công trả cho người ta. Mỗi một công chỉ được 100 ngàn thì không biết khi nào mới trả hết để vay khoản mới.

“Em cũng mới xuống thăm con nhưng có lẽ ngày mai em phải về lại để đi làm thôi. Không xuống thăm con thì thấy tội nghiệp nó mà xuống thì không có tiền. Hôm đi sang bên nhà ngoại xin được mấy trăm chỉ đủ tiền xe. Bây giờ lại thêm một khoản tiền lớn 15 triệu đồng em biết lấy đâu ra bây giờ. Bác sĩ nói đây mới chỉ là thông tim khi nào ổn định sẽ tiếp tục mổ mà chi phí ca mổ cũng khoảng 70-80 triệu nữa.

Bao nhiêu năm nay làm cũng chẳng có dư đồng nào gần như một mình em làm thuê nuôi cả nhà. Vợ thì vừa bệnh dạ dày vừa nuôi con nên cũng chẳng làm được việc gì. Mẹ già thì cũng nay ốm mai đau, làm bao nhiêu chỉ đủ ăn cũng là may lắm rồi. Giờ con bệnh chẳng biết trông cậy vào đâu. Mỗi ngày công làm thuê chỉ được 100 ngàn đồng, giờ về làm để trừ công cho người ta chứ có tiền đâu. Nhà nghèo thì phải chịu thôi chứ biết làm thế nào bây giờ”.

Chia tay gia đình anh K’ Kùng, chúng tôi cũng không dám nghĩ đến những ngày tới gia đình họ sẽ tiếp tục cuộc sống và phải làm thế nào với đứa con bệnh tật. Hình ảnh cậu bé K Đi Đim mỗi lần khóc tím tái có thể vì bệnh đau có thể vì thiếu sữa khiến ai cũng mủi lòng.

Nếu chỉ một mình anh K’ Kùng xoay xở thì khó lòng bé K Đi Đim có cơ hội chữa bệnh, chỉ hy vọng có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình anh vượt qua khó khăn này.

Đức Toàn

Hiện bé K Đi Đim đã được một mạnh thường quân tài trợ 100% chi phí phẫu thuật. Bạn đọc có thể ủng hộ cho trường hợp khác. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]