Tiểu phẩm: Mẹo của CĐV

0
(TT&VH cuối tuần) - Chủ nhật này đội của chúng tôi được đá trên sân nhà nhưng tình thế hết sức gay go. Mấy cầu thủ trụ cột do chấn thương nên không thể ra sân, 3 cầu thủ khác phải làm khán giả do thẻ phạt. Đã thế đối thủ của chúng tôi lại binh hùng, tướng mạnh, khí thế hừng hực vì vừa qua trận thắng đậm. Đội chúng tôi thua là cái chắc.

Chúng tôi cần phải hỗ trợ các cầu thủ và HLV để họ ít nhất không thua. Một cuộc hội ý chớp nhoáng của các CĐV nòng cốt được triệu tập trước trận đấu. Sau khi nhất trí phương hướng, chúng tôi bàn đến phương pháp hành động là cái khó nhất. Chúng tôi chỉ là những CĐV trơn, chỉ vì tình yêu bóng đá mà tự nguyện sắm sanh kèn, trống, băng, cờ theo đội. Cầu thủ đá hay thì reo hò, đá dở thì im re, lao vào sân hành hung cầu thủ đối phương như CĐV ở cái sân gì đó thì không dám, vậy thì chúng tôi phải làm gì?

Cuối cùng thì chúng tôi cũng tìm ra. Công lớn thuộc về “mưu sĩ” Trần Văn Hùng. Anh Hùng nói:

- Xét về lực lượng thì quân… “địch” hơn ta. Họ có điểm yếu là thích chứng minh năng lực cá nhân, HLV thì tính nóng như lửa. Nếu ta làm cho HLV lẫn cầu thủ của họ phát điên lên thì gì chứ 1 điểm chẳng có gì là khó. Chúng ta cần làm… nóng họ chắc sẽ thành công.

Chúng tôi tán thành.

Nửa đầu trận tình thế trên sân là ngang ngửa nên chúng tôi chỉ reo hò động viên hết sức vô tư. Nhưng sau đó tình hình xấu đi, nên một nhóm CĐV bắt đầu đồng loạt la to:

-“HLV điên” hãy về quê đi. Đội bóng của ông đá chán lắm, huấn luyện thế hưởng lương cao mà không biết xấu hổ à? Về đuổi gà cho vợ đi.

Nhìn qua tấm nhựa trắng của “ca bin” kỹ thuật trước khán đài A, chúng tôi thấy ông HLV nhấp nhổm. Rồi tiếp đó một loạt nhóm khác thi nhau réo tên tục của ông, của từng cầu thủ khiến ông đứng dậy, bước ra khỏi ghế và chỉ vào nhóm khán giả này, nhóm khán giả kia mà tỏ ý giận dữ. Chúng tôi biết là vị HLV đã cắn câu nên tiếp tục bồi thêm, lần sau cường độ lớn hơn lần trước. Ông mặt đỏ tía tai, hằm hằm nhìn khán giả như muốn ăn tươi nuốt sống họ, mặc cho cầu thủ muốn đá thế nào thì đá. Cầu thủ đối phương mất tập trung trông thấy. Thế rồi đội chúng tôi ghi bàn khiến chúng tôi càng “tăng lực” mạnh hơn. Tên của ông HLV được réo liên tục khiến ông 2 lần thay nhầm cầu thủ. Lính của ông đá như gà mắc tóc, càng đá càng lúng túng đến nỗi 1 hậu vệ đá thủng lưới nhà, đội chúng tôi đã thắng 2-0. Kết quả thật mỹ mãn.

Trận sau đội chúng tôi vẫn đá sân nhà nhưng lúc đó chắc các trụ cột ra sân được hết. Với lại đối thủ cũng vừa tầm, HLV của họ tính tình lại khá trầm, chúng tôi sẽ “cất” chiến thuật “làm nóng”, đợi thời cơ thích hợp sẽ dùng.

Li Ti
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]