Tìm mọi cách để có con

Hiếm muộn ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình. Không ít cặp vợ chồng bỏ ra hàng trăm triệu đồng, chạy chữa đủ cách nhưng vẫn không thể có một đứa con. Thiên chức làm cha, làm mẹ giờ đây đối với nhiều người đã không còn là chuyện dễ dàng, tuy nhiên với sự phát triển của y học hiện đại, các cặp vợ chồng hiếm muộn vẫn có nhiều cơ hội có con nếu kiên trì theo đuổi việc chữa trị tại những bệnh viện chuyên khoa.

15.6345
Chị Hương làm cho một công ty tài chính của Mỹ, còn anh Tuấn, chồng chị, làm ngành xăng dầu, thu nhập của hai vợ chồng trên dưới 2.000 USD/tháng. Cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng nỗi trống vắng luôn dâng ngập trong căn nhà phố khang trang. Đã 5 năm nay, hai vợ chồng chị tìm mọi cách để có con, nhưng ước mong ấy vẫn chưa thành sự thật. Khát con Chị Hương cũng như nhiều chị em khác tôi gặp tại Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM đều không giấu được nỗi buồn, lo, căng thẳng trong lúc chờ khám bệnh. “Tôi thấy ai cũng muốn canh cho được “heo vàng”, tôi thì chỉ mong có một đứa con, trai hay gái đều được, năm nào cũng tốt, nhưng...”. Chị Hương kể, chị lập gia đình năm 30 tuổi, dù không “kế hoạch” nhưng một năm trôi qua vẫn không có bầu, chị bèn đến một bác sĩ có tiếng về chuyên khoa hiếm muộn để chữa trị. Bác sĩ cho biết chị bị rối loạn nội tiết và tiến hành việc canh trứng cho chị. Mỗi lần đến bác sĩ siêu âm và chích thuốc là một lần cơn đau âm ỉ kéo dài đến tận hôm sau. Nhưng lần canh thứ nhất hết 6 triệu đồng không “đậu”, tiếp tục lần hai, lại “trượt”. Chị chuyển sang bơm tinh trùng nhưng vẫn không mang lại kết quả. Còn chị Quỳnh, nhân viên kinh doanh một công ty thời trang, sau lần có bầu đầu tiên không có tim thai phải bỏ, từ đó đến nay đã 3 năm chị vẫn chưa có bầu lại. Bác sĩ cho biết chị bị lạnh tử cung, nếu chữa được thì vẫn có khả năng mang thai. Nhưng tây y có cách gì chị đã theo cách đó mà vẫn không xong: “Làm bao nhiêu tiền cũng không đủ chữa bệnh. Từ đó đến nay tôi đã tốn trên một trăm triệu rồi!” - chị cười buồn. Sau sáu tháng chuyển sang uống thuốc bắc vẫn không được, giờ đây chị lại vào viện khám để tiếp tục thực hiện việc thụ tinh nhân tạo một lần nữa. Vượt qua gánh nặng tâm lý Chị Thu, nhân viên xuất nhập khẩu, một tháng lại cùng chồng đi nghỉ dưỡng một lần theo “tính toán” ở các resort đắt tiền để “toàn tâm toàn ý” cho việc có con, tuy nhiên dự án “con heo vàng” gần như không thể thực hiện được khi đến nay chị vẫn chưa có bầu. Anh Hùng, kỹ sư thiết kế phần mềm, sau khi chạy chữa khắp nơi không được, anh đã phải đến nhờ “thầy”. Hiện nay vợ chồng họ đang bàn tính chuyện nhận con nuôi vì theo lời “thầy”, nếu muốn sinh được con thì anh chị phải nuôi một đứa con của người khác trước... Vừa rồi, biết vợ có bầu, anh Minh, chủ một nhà hàng lớn đã rút ngay 1.000 USD để tặng cho bếp trưởng vì người này đã nấu cho anh 4 món ăn đặc biệt trong 4 ngày liên tiếp đúng vào những ngày giữa chu kỳ của vợ. Đó là những món bổ dưỡng theo một bài thuốc của Trung Quốc. Anh còn vui mừng bật mí thêm, vào dịp đầu năm, anh cũng đã đến một ngôi chùa để cầu xin có con và vì vậy, sắp tới anh phải trở lại chùa để tạ lễ...

Hiếm muộn là tình trạng khá phổ biến, xảy ra ở khoảng 1/6 cặp vợ chồng trên thế giới. Ở VN, theo bác sĩ Hồ Mạnh Tường, Trưởng khoa Hiếm muộn Bệnh viện Từ Dũ TPHCM, khoảng 10 – 15% các cặp vợ chồng có vấn đề về hiếm muộn trong suốt giai đoạn ở độ tuổi sinh sản. Thiên chức làm cha, làm mẹ giờ đây đối với nhiều người đã không còn là chuyện dễ dàng, tuy nhiên với sự phát triển của y học hiện đại, các cặp vợ chồng hiếm muộn vẫn có nhiều cơ hội có con nếu kiên trì theo đuổi việc chữa trị tại những bệnh viện chuyên khoa. Tuy nhiên, trước hết các cặp vợ chồng cần phải bình tĩnh, không nên quá nôn nóng, căng thẳng tìm mọi cách để có con, kể cả tin vào bói toán hoặc vì sức ép phải có con mà bỏ chồng (vợ) để lấy người khác như nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra trong thực tế.

HÀ AN
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]