Tính cách ở lại M.U: Berbatov học Owen “chơi” ngựa đua

(Ngôi sao hậu trường) - Dimirtar Berbatov gần như chắc chắn sẽ phải khăn gói rời Old Trafford trong đợt hè này. Không muốn chia tay với M.U, Berbatov đang tính nước theo gót đồng đội Michael Owen...

15.571

Dimirtar Berbatov gần như chắc chắn sẽ phải khăn gói rời Old Trafford trong đợt hè này. Không muốn chia tay với M.U, Berbatov đang tính nước theo gót đồng đội Michael Owen lấy lòng “Ông già gân” bằng cách tập tọe “chơi” ngựa đua.
[links()]
Berbatov đã có được những danh hiệu cao quý trong sự nghiệp cầu thủ tại M.U. Anh đã trao trọn tình yêu của mình cho “Quỷ đỏ” và muốn gắn bó hết sự nghiệp cầu thủ tại đây.

Tuy nhiên, anh đang có nguy cơ phải chia tay với nhà đương kim vô địch Premier League khi đích thân Sir Alex lên tiếng khẳng định Berbatov không còn chỗ đứng trong đội hình của M.U. So với một số cầu thủ khác như: Owen, Fletcher, Park Ji Sung… Berbatov vẫn còn đóng góp rất nhiều cho đội chủ sân Old Trafford. Chỉ có điều anh vẫn chưa biết cách làm vừa lòng HLV nên anh mới là cái tên đầu tiên trong danh sách cần bán.

Ngựa có thể giúp Berbatov và Sir Alex gần nhau hơn.

Không chấp nhận bị gạt ra ngoài, “Bố già người Bulgaria” nghĩ kế để được ở lại Old Trafford. Và sau rất nhiều thời gian đầu tư tìm hiểu, anh đã quyết định học tập đồng đội Owen để được “ngồi mát ăn bát vàng”. Sở dĩ phế nhân Owen được Sir Alex che chở bởi biết chiều lòng thày bằng cách “chơi” ngựa đua, môn thể thao mà HLV M.U vô cùng đam mê.

Hiểu được vấn đề, Berbatov đã xuống nước tìm cách “ghi điểm” trong mắt sếp. “Nghệ sĩ Bulgaria” không quản ngại vất vả cất công mò ra tận Wilmslow (Cheshire) để tới thăm trang trại ngựa của Sir Alex. Tại đây, Berbatov được đích thân phu nhân Cathy dẫn đi thăm quan 1 lượt và giới thiệu về các giống ngựa quý của ông thày.

Sau gần 3h đồng hồ tham quan trang trại và ngồi trà đạo tâm sự cùng sư mẫu, Berbatov đã quyết định chọn cho mình một chú ngựa non gần 1 năm tuổi. Theo lời bà Cathy, chú ngựa này là hậu duệ 2 đời của Rock Of Gibraltar, nhà kỷ lục gia thế giới từng vô địch 7 đường đua liên tiếp.

Tuy nhiên, Berbatov hiện vẫn sẽ gửi nhờ chú ngựa này tại trang trại của Sir Alex do anh chưa dựng được nhà riêng cho nó cũng như chưa tìm được một chuyên gia huấn luyện. Tiền đạo Bulgaria sẽ trả phí chăm sóc hàng tháng và anh thường xuyên được lui tới Cheshire để trau dồi kiến thức về bộ môn thể thao quý tộc này từ người thày đáng kính.

Xem ra rảnh rỗi trong bóng đá, Berbatov đang quyết định dồn “tâm huyết” vào môn thể thao phổ biến thứ hai tại M.U là đua ngựa. Có rất nhiều học trò cưng của Sir Alex tại M.U cũng tham gia vào môn này như: Rooney, Owen, Scholes, Fletcher, Butt, Cleverley, Ferdinand…

Biết đâu ngựa đua sẽ lại giúp Berbatov gắn bó hơn nữa với Sir Alex và Old Trafford? Và M.U sẽ có thể tổ chức một cuộc đua thường niên cho tuấn mã của các thành viên trong đội.

  • BĐTC
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]