Tơ lòng: Liệu có 'xa mặt cách lòng'

TP - Em sắp phải xa anh ấy một thời gian khá dài vì lí do công việc. Mặc dù anh ấy hứa hẹn nhiều điều về tương lai của hai đứa, nhưng sao em vẫn thấy lòng mình chống chếnh quá. Không hiểu đó là cảm giác nhớ nhung hay lo sợ sự "xa mặt cách lòng"? pdf…

15.571

>
>

Có những hoàn cảnh tạo ra tâm trạng rối như tơ vò đấy. Hình dung theo một cách khác, tâm trạng của bạn hiện là một hỗn hợp pha trộn giữa nhớ nhung và lo lắng. Theo thời gian xa cách, sẽ có nhiều “chất” khác pha trộn thêm vào dung dịch này: hồi hộp, vui sướng (khi nhận được tin của người yêu), buồn, bực, tức (khi anh ấy tỏ ra lơi lỏng)… Ngoài ra, còn có những thứ rất nguy hại cho tình cảm như: thất vọng, chán nản. Đây chính là lúc người thứ ba xuất hiện. Hãy lường trước và luôn làm mọi việc để giữ lửa lòng, bạn nhé.

Cô ấy luôn duy trì quan điểm: "Trên đời này không nên tin ai cả, chẳng có người nào thực sự tử tế với mình". Khi biết em rất buồn vì suy nghĩ đó, cô ấy lại bảo: "Nếu anh thấy buồn tức là anh đang tính toán với sự tử tế anh dành cho em". Em phải hiểu về cô ấy như thế nào? Và phải làm sao để cô ấy tin mình? Vũ Hoàng T (Lâm Đồng)

Cô này rắc rối quá. Đòi hỏi quá nhiều. Bạn có thể hỏi lại: “Vậy em có thực sự tử tế với ai (anh) không?”, xem cô ấy nói sao. Về phía mình, bạn cứ yêu và sống như mình vốn có. Nếu cô ấy có một trái tim chân thành, cô ấy sẽ hiểu. Nên biết, mọi sự cố sức chứng minh, chứng tỏ, đều chỉ dẫn đến chứng nọ tật kia trong quan hệ mà thôi.

Trước đây tôi và P. học cùng lớp, tôi đã từng rất thích cô ấy. Sau đó đi công tác xa, hai đứa bặt tin nhau. Gần đây có được số điện thoại của cô ấy, tôi gọi điện thăm hỏi thì P. có vẻ lảng tránh và "sáng tác" ra những chuyện như: đã có chồng và hai con, hiện sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Trong khi qua bạn bè, tôi biết cô ấy chưa lập gia đình. Sao P. lại làm như vậy? grandtank…@

Xin lỗi, nhưng có thể bạn lại muốn hâm nóng tình cảm xưa? Có thể bạn gọi điện nhiều quá mức thông thường? Có thể thấy, cô ấy không muốn như vậy. Thôi thì người ta đã tạo khoảng cách, thì mình cũng giữ, cho lành! Hazzzzz…

Mọi yêu cầu gỡ rối tơ lòng xin gửi về MR. Búp bê, báo Tiền Phong Chủ nhật, 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc qua e-mail: [email protected]

Báo giấy

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]